1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love & Friend thời đại Net...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 17/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Love & Friend thời đại Net...

    Bạn nghĩ gì về chuyện này...Friend & Love trên Net...Net là một cái biển rộng hơn tất cả đại dương trên thế giới này. Net có sự chân thật và cũng có cả sự lừa dối nữa.

    Có người nói:
    Mình lên mạng chưa thật sự lâu nhưng cũng đủ để biết về Net.
    Friend & Love ngoài đời hay trên Net cũng đều giống nhau ở chỗ, cần xuất phát từ tấm lòng.
    Nếu bản thânmình thực sự coi trong những người bạn mình có qua Net thì mình cũng sẽ được đáp trả lại y như thế...

    Còn tui thì...Chuối...Tôi chỉ thấy trên mạng toàn sự giả dối...Trước khi nhìn thấy mặt nhau còn háo hức. Đến khi 2 bên nhìn thấy mặt nhau. Xinh và đẹp trai thì ko sao. Đến lúc thấy xấu ko ưng ý thì chán. Ngại ko muốn gặp mặt và đi chơi cùng...Net Chuối...




    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang



  2. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng đó ! Vì tui cũng đã hông chơi với một đứa bạn mà đã coi là khá thân trên NET và phone ! Lần đâu tin đi chat trên FPT và lần sau hông dám ngó zô ! Đúng là chat một lần để bít lần sau đừng có chat nữa ! híc !
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    cũng có cái đúng cũng có cái sai.Chuyện đó chỉ áp dụng cho những ai nghĩ net là chỉ chơi thoáng qua cho xong chuyện để tìm người đẹp,người giàu thui
    còn đầy người nhờ net mà có một love và friendship đẹp đó.Có sao đâu ?



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ko phải nói khích nhau thế.Có gì cứ nói thẳng ra .Sao phải ăn nói kiểu đấy.Tôi chẳng sợ ai cả .nói thẳng ra xem nào.Tôi ko thích cãi nhau với bạn.Bạn cũng đừng gây sự với tôi ,lại lằng nhằng lắm đấy.Còn nếu cần thiết thì lập hẳn topic,đừng làm ảnh hưởng đến thành viên khác.OK ?



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  5. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Oh hay! Xoá bài của mình đi xong lại ngồi lẩm bẩm 1 mình. Hay! Vỗ tay cái nèo! I am clapping by my feet...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ai xoá bài của Ma ở topic này ấy nhỉ ?
    mà thôi đi
    bạn viết cái gì tự bạn biết
    tôi cũng chỉ cần mình bạn hiểu để xem lại mình thôi chứ chẳng cần ai hiểu cả
    người # nghĩ tôi ntn cũng được
    miễn là người tôi cần nói cho àm nghe hiểu



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cái nèo. Mình viết gì nhẻy. Đấy...Net là thế đấy các bạn...Toàn lói bóng lói gió thía này thì lèm seo mình hiểu cho được. Chậc...chậc...Amen...
    - Chúa trả lời: Đừng hỏi tao, tao cũng ko hiểu bạn ấy lói cái giè nữa...Để tao về hỏi mẹ tao đã...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Mk tao lock ****** lại bây h... làm trò quá trời luôn
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lock đi! Nhớ lock nhưngc người đang cãi nhau nhé! Tao chưa thử cảm giác Lock bao giờ. Để tiện thể tao thay luôn cái nick mới. Cái nick này xấu quá trời.... I don't care....

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu cực kì cao quý của bạn Ma,em unlock topic này



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
    Được chipbo_blue sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 18/01/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này