1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Love in the time of cholera" bản tình ca bất tử

Chủ đề trong 'Văn học' bởi stormyflower, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    "Love in the time of cholera" bản tình ca bất tử

    " tình yêu thời thổ tả" bạn đã đọc chưa?
    trên thế gian có biết bao câu chuyện tình yêu đẹp, xúc động...Dù cả thế giới công nhận Romeo và Juliet là bản tình ca diệu kì nhất thì với tôi nó vẫn ko "đời " bằng "tình yêu thời thổ tả"
    Bằng con mắt sắc sảo và đầy trải nghiệm, Gabriel Garcia Marquez đã kể cho chúng ta một câu chuyện tình yêu trải suốt nửa thế kỉ với những cung bậc tình cảm, tâm lý, những mối tinhchớp nhoáng hay bền lâu, gắn bó...Đó là những gì mà 2 nhân vật chính của chúng ta đã trải qua ...
    Một tình yêu nảy nở từ tuổi 18 dôi mươi trải qua báo khó khăn ngăn trở, hiểu lầm...họ xa nhau và người con gái xây dựng hạnh phúc với người đàn ông khác, nhưng liệu cô có thật lòng ko?
    còn chàng trai, chàng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng hoặc bền lâu với những người đàn bà từ goá chồng đến gái tân...hằng mong quên đi mối tình với nàng, nhưng...tình yêu là thứ thuốc đọc ngấm chặt vào từng thớ thịt làn da, mạch máu...
    Và khi họ đã thập tuần, lên ông lên bà, khi bà đã thành goá phụ, tự do, ông lại tìm đến với bà. tình yêu của họ lại trở về như thưở 18 ấy ,chỉ khác nó đằm thắm, dịu dàng, và chín chắn. Phải rồi! thứ tình yêu thử lửa của thời gian thì sẽ bất diệt với thời gian.
    "tình yêu thời thổ tả" rất "đời" vì nó ko phải tình yêu màu hồng, người ta chẳng phải thề thốt ra ngoài miệng, thứ tình yêu trải qua thời gian và cám dỗ tầm thường của vật chất, nhục dục...phải chăng vì thế nó phủ bụi phong trần mà cũng lấp lánh, sáng trong nhất?
  2. daubep_Tran

    daubep_Tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    _Tôi đọc cuốn này gần đây nhưng thật sự nó là 1 trong những cuốn tiểu thuyết làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất.Tình yêu trong tác phẩm dữ dội quá,xa hơn những chuẩn mực thông thường và do đó cũng đẹp hơn rất nhiều.Mới đọc thì thấy buồn cười và không tưởng nhưng càng đọc càng thay đổi cách nghĩ.1 trong số ít cuốn sách mà tôi không thể đọc liên tục được trong cỡ 3 tiếng nhưng cũng không thể ngưng đọc 1 ngày nào cho đến khi hết cả cuốn sách.....đơn giản là rất hay!!!
    _Mà bạn cũng nên đọc thử cuốn "Trăm năm cô đơn" của cùng tác giả xem,cũng là 1 trong những huyền thọai đó!
  3. investip5

    investip5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phì cười

Chia sẻ trang này