1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE IS 4EVER........NO MORE GOODBYE!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangnhatle, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhatle

    hoangnhatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

    Ngày xa anh em bỗng thấy đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

    Còn đâu nữa những ngày tháng yêu nhau...còn đâu nữa những bài thơ anh viết tặng em......tất cả giờ đã xa rồi phải không anh??? Tình yêu .........là như thế ư?là phải như thế sao??
    ĐÃ CÓ MỘT THỜI EM YÊU ANH NHƯ THẾ!!!
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ rất hay,cứ ngửi mùi hoa sữa lại thấy nao nao.
    Buồn !!!
  3. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bai tho nay em nghe wen wen wa cac bac oi.a em nho ra rui.bai nay thay day van cua em doc ma.thay bao ban thay sang tac.em thich bai nay lam.
  4. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng luôn tin tưởng rằng đây sẽ là một tình yêu mãi mãi của mình, vì không bao giờ mình thấy hết yêu anh ấy. Đã luôn là như vậy... thế mà giờ đây mình phải tập quên tất cả để bắt đầu lại từ đầu, dù chưa nói say goodbye nhưng sao nó tồi tệ như là vậy vậy?... Mình sợ khi phải nói, để rồi sau đó mình lại khóc, lại xin anh quay về... nên lần này mình đã quyết giữ tất cả ở lại trong lòng, câm lặng và chịu đựng. Gần 5 ngày mình và anh không liên lạc nhưng anh cũng chẳng email 1 cái, chẳng sms và phone. Chẳng có gì là mãi mãi cả bạn ạ... Tình yêu cũng như thế...

Chia sẻ trang này