Đã 6 mùa V, kể từ ngày lẽ tình yêu thủa ấy: 14/2/2000. Tất cả vẫn ngập tràn và vang vọng trong tôi nhu vừa mới xảy ra ngày hôm qua: Sân trường ngập nắng, một người con trai áo trắng quần xanh, nụ cười như thiên thần và trên tay một bông hồng còn đẫm sương đêm. Và mãi mãi hình ảnh này là ký ức đẹp nhất của tôi về ngôi trường cấp 3- Chuyên Hùng Vương yêu dấu! Người con trai đó học trên một lớp- mối tình đầu của tôi- một mối tình trẻ con chưa hề một cái nắm tay, một câu yêu thương làm kỷ niệm! Chúc cho những tình yêu nảy nở từ ngôi trường cấp 3 yêu thương sẽ mãi mãi hạnh phúc!
bạn tả nghe đẹp thật, lãng mạn ghê. trc tôi cứ nghĩ tình yêu là bất biến, nhưng sau này khi va chạm mới biết rằng mọi thứ ko màu hồng như đã nghĩ, thế nên có lẽ tình yêu đầu bao giờ cũng làm cho ng ta thấy nhớ lâu nhất, và dễ tan vỡ. chúc cho những đôi yêu nhau luôn thấy hạnh phúc khi bên nhau.
Nếu đơn thuần là TÌNH YÊU thì sẽ là mãi mãi. Còn nếu là Tình Yêu giữa anh và em thì sẽ không là mãi mãi
Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle. - Crystal Middlemas - Love is like a mustard seed; planted by God and watered by men - Muda Saint Michael - There is only one happiness in life, to love and be loved. - George Sand - You know you are in love when you see the world in her eyes, and her eyes everywhere in the world. - David Levesque - Love is strong yet delicate. It can be broken. To truly love is to understand this. To be in love is to respect this. - Stephen Packer - When you love someone, all your saved-up wishes start coming out. - Elizabeth Bowen - Marriage is not a ritual or an end. It is a long, intricate, intimate dance together and nothing matters more than your own sense of balance and your choice of partner. - Amy Bloom - We sat side by side in the morning light and looked out at the future together. - Brian Andres - Love feels no burden, thinks nothing of trouble, attempts what is above its strength, pleads no excuse of impossibility... It is therefore able to undertake all things, and it completes many things, and warrants them to take effect, where he who does not love would faint and lie down. Love is watchful and sleeping, slumbereth not. Though weary, it is not tired; though pressed, it is not straitened; though alarmed, it is not confounded... - Thomas A. Kempis - Love is like a mountain, hard to climb, but once you get to the top the view is beautiful. - Daniel Monroe Tuttle - Love is not blind - It sees more and not less, but because it sees more it is willing to see less. - Will Moss - Love is like the sun coming out of the clouds and warming your soul. - Author Unknown - To the world you may be one person, but to one person you may be the world. - Bill Wilson - Love is smiling on the inside and out. - Jennifer Williams - Love is a moment that lasts forever... - Julie Wittey - Love isn''''t blind; it just only sees what matters. - William Curry - Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 04/03/2006
Nhớ đến một câu thơ của Bình Nguyên Trang thế này: Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa Trước đây, cấp 2-3 đã từng có một thời như thế, có một hình bóng trong tim, thật ra có lẽ fải nói là một " hình tượng" thì đúng hơn. Thế rồi xa, thế rồi cũng thấy đau đau, rồi không tin " mãi mãi" nữa, thế rồi quên, thế rồi cũng chẳng nhớ là mình đã đau như thế nào, những thảng vẫn khẽ rung lên những rung động nhẹ nhàng, không xót xa như mình đã từng nghĩ, có những điều sẽ thay đổi, nhất định thế. Sẽ không có cái gì là mãi mãi, sẽ nhất định phải đổi khác... " Vận động là tuyệt đối, đứng im chỉ là tương đối tạm thời" ( Amen, con vừa phải chứng minh điều này ở bài thi triết xong, hi vọng là đúng). Ở đâu có sự vật, hiện tượng, ở đó có vận động. Mà thế giới vật chất là vô hạn---> vận động là tuyệt đối. TY cũng là một thứ vật chất. Nếu như tư duy là vật chất của ý nghĩ, tâm linh là vật chất của những tinh thể mỏng manh nhất.... thì TY là vật chất của sự kết hợp giữa hai tâm hồn đồng điệu, nhỉ? Vì thế, TY luôn luôn vận động, bằng cách này hay cách khác nó cũng nhất định thay đổi, nó không còn mãi mãi là nó như ban đầu. Không có Ty nào tồn tại mãi mãi, chỉ có những người mãi mãi yêu nhau. Chúc những người đang yêu hãy luôn tin vào TY của mình. Được haiminhdang sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 05/03/2006