1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is nothing?(true or false)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    1 2 3

    Được kings_athur sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 11/11/2002
  2. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhung ơi, ai bảo làm thư kí cho anh thì chết đói, rõ ràng được anh mời đến ăn thịt gà ...
    Đúng là nằm mơ giữa ban ngày .
    ha ha ha ha hah
    Chuối đâu ra mà đãi khỉ rừng chứ


    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
    [/quote]
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chat vui vẻ nhảy!!! tự dưng ở đâu nhảy ra một đống gà rừng gà nhà vậy??
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0

    To Linhmeomeo: Tán con mèo chứ tán ai, gà ơi, đợi anh tán con mèo xong anh sẽ về với em, khè khè.
    To devilamerican: Tán mèo khó lắm nha. Với lại, cho tới khi anh tán được mèo chỉ sợ anh lại không còn quay lại được với "em" của anh đâu. Khó lắm đó.
  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thằng đểu Khoa kia, mày thích nói kiểu đấy à. Đúng là chuối đâu mà đãi khỉ rừng, nhưng mà mày quên mất câu: xương đâu mà đãi chó rừng, khè khè.
    To Linhmeomeo: Anh cóc sợ, anh thích ăn thịt mèo, nên cũng rất thích tán ******o meo, tán xong anh thịt nó luôn rồi anh về với con gà rừng của anh, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đểu cái gì tao có nói gì mày mà đểu chứ hả ???
    Có tật thì mới giật mình chứ bộ .
    ha ha ha ah
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không sao, nhưng cái câu kia tao dành cho mày đấy, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    e hèm không cãi nhau nữa à nha.Anh khoa em làm luật sư bào chữa cho anh mà anh không cho em biết thông tin gì thì em làm sao được?Trước hết cái vụ này là thế nào?Anh cãi nhau với anh devil hả?ok được rồi,bắt đầu nha
    Anh devil cho em hỏi vì lí do gì mà anh dám nói thân chủ của em như thế,Anh có biết anh nói thế là anh đăng lăng nhục thân chủ của em không hả?Mà lăng nhục người khác là bị vô nhà đá đếm lịch đó( dĩ nhiên chỉ có khoảng mấy tờ thôi).Nó nằm ở trong bộ luật nào nhỉ? ờ ờ em quên mất rồi thì phải hihihihihi.Nhưng mà tôi nghiêm cấm devil tiếp tục lăng nhục thân chủ của tôi như thế,anh mà tiếp tục tôi sẽ lôi anh ra toà thật đấy hihihihi
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  9. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rive trước nha , em mà ra tay cái vụ này thì cho thằng devil kia một trận tơi bời luôn .
    hì hì
    Chuyến này cho nó vào nhà đá mà đếm chuối em nhỉ ?

    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  10. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    À quên !
    Thông tin về anh hả , cái này thì phải nói riêng mình em thôi chứ !
    Nếu mà đối phương mà cũng biết nữa thì khái thác vào đúng điểm yếu đó thì sao ?
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
    Được kings_athur sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 11/11/2002

Chia sẻ trang này