1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is nothing?(true or false)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, làm gì mà cay cú thế Khoa, hạ nhiệt đê.
    To river: Anh chỉ biết có một cách duy nhất vào ngồi đếm chuối thôi, khè khè.
    Hoangfnhung đâu rồi nhỉ, để 2 đứa nó quây anh kìa
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  2. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng ra là k0 nói lại dc đi, lại còn :"tao k0 thích nói...'
    to linhmeomeo: bạn có bảo vệ cho devil k0 anh ý vào nhà đá thì tiếc lắm đó
    kí tên hoangfnhung
    to kings: anh cứ chờ đấy ...
    25251325
  3. BabY_lOvE86

    BabY_lOvE86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    linhmeomeo yêu yêu .......trong dây có gì thú vị không hả chị yêu
    ỏ dây toàn là yêu thôi à chị ...meomeo.. hì hì
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To devilamerican: Nếu anh đủ can đảm thì tối thứ bẩy này qua chat với em. Nick cua em la linh_xinh_nhat_qua_dat. Em đã add anh rồi đó. he he. Em chờ anh đó.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sao u bênh thằng cha đó thế? ( devil đó mờ). Còn tôi ấy à, hắn ta có vào nhà đá hay là vào đâu đi nữa cũng chẳng liên quan đến tôi.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    e hèm,cẩn thận sau này hối không kịp đó Linh ới ời.devil là một.............................he he mình không muốn nói xấu người khác thông cảm hihihihihihi
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ... có vẻ ... hấp dẫn ... đây . Kết quả ... con gái ... sẽ là món mồi ngon cho các chàng trai ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    cho nói lại.chỉ có con trai làm mồi ngon cho các nàng( bà chằn) thôi
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Con gái bao giờ cũng chịu thiệt thòi ko tranh chấp kiểu thế này ... chỉ trừ khi ... mấy anh chàng chúng ta chịu nhường mấy nường ... nếu ko thì ... thịt gà rừng và gà nhà cũng ngon đấy chứ ... (mặc dù dạo này mình có ăn thịt gà hơi nhiều )...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ăn thịt ít thôi anh ơi.Kẻo béo đấy,mà bị nhiễm mỡ thì đi đây.he he he.
    Nói thật nhé.Con gái có đầy cách làm con trai đổ như...............chuối có điều con gái là con gái,phải dịu dàng và giữ lễ,cho nên mới không ra tay với lại thương con trai quá mà ............cho nên mới nể tình hihihi chứ không thì phặp phặp phặp con trai đổ như à không phải nói là rụng mới hay.Rụng như sung ấy he he he
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó

Chia sẻ trang này