1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is nothing?(true or false)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 01/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To river: Cảm ơn lời khen tặng nha.
    To hoangfnhung: nếu u cho rằng devil là một người thú vị thí tại sao u lại không dành anh ấy cho chính u nhỉ? Tôi không thích devil nên river ma thích thì cứ giữ lấy, tôi chẳng cần.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao cái bài tôi vừa post nó đã biến đâu roài? Thôi, để tôi nói lại nha:
    To river: Tôi cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi. Bạn có thể giúp tôi chống lại devil không vậy? Nếu mà được nha, tôi sẽ cảm ơn vô cùng đó.
    To hoangfnhung: nếu u thấy devil quả thật là số một sao u không giữ lấy anh ấy cho riêng mình u đi. Còn tôi, tôi không cần đâu. Nếu river có thích thì hai bạn cứ việc tranh nhau đi à, tôi se đứng ngoài cổ vũ.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trong box này tớ thích nhất Linhmeomeo, hê hê
    Vừa xinh dẹp, vừa trả lời hay!!!!
  4. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Linh à, Minh sẽ giúp Linh chống lại devil được không (nhưng giúp thế nào?????) hê hê
  5. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    hớ hớ tiền hết tình tan đời tàn tương lai làm tướng cướp ahhehehhehehhehhe có ai yêu nong_danvn ko
    tao cuốc mày
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    River cầm dao phay theo nên chuối nào mà chả đổ ... em này có tài chặt chuối lắm .... Linhmêomeo ơi ... em cãi nhau ko được với devil đâu .. gọi đội đê .. ha ha .. anh luôn ủng hộ em mà ..

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều nha, tôi cũng không biết nói là bạn phải giúp thế nào nữa vì chính tôi cũng chưa biết phải làm gì mà. Dù sao thì cũng cảm ơn u nhiều lắm. Việc bây giờ u có thể giúp tôi là........hihi......bình chọn cho tôi đi. Tôi thành thật cảm ơn đó. Khi nào rảnh u qua ym chat với tôi nha. Nick của tôi là: emnhoanh_embuonlam hoặc la xinh_khong_ai_bang. ok?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To chondauyeuthuong: Huuhu......anh làm em cảm động quá đi mất, không ngờ anh tốt với em quá à. Cảm ơn anh nha. Hay nhớ là phải luôn bên em đó nha. Em mà được bình chọn một người nào đó hai lần là em sẽ bình chọn cho anh hai lần đó luôn, tiếc là em đã bình chọn rồi. Nhưng không sao, anh nhỉ? Em cảm ơn anh một lần nữa nha.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ờ chuyện nhỏ mà ...anh hay thích giúp đỡ người lắm ... he he ... em bình chọn cho anh 1 lần rồi mà...nếu ko bình chọn được nữa thì nhờ bạn của em ý ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To chondauyeuthuong: được thôi anh trai à, khi nào em sẽ nhờ bạn em. Anh cũng phải nhờ bạn anh bình chọn cho em cơ.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này