1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is nothing?(true or false)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 01/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thắng ơi sao mày hèn thế !!
    Mày sợ không nói lại tao hay sợ tao nói hết chuyện của mày ra mà phải treu nick của tao ..
    Làm gì cũng phải quang minh chính đại chứ ?
    Nếu máy sợ thì có thể nói với tao , tao tha cho .
    HAHHAHHÂHHHAHHAHHÂH
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
  2. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em không để yên thế em định làm gì anh?? Đánh anh thì không được rồi, chửi anh thì anh chai mặt rồi, có chửi thế chứ chửi nữa cũng như nhau thôi, mà chửi anh thì anh chửi lại chứ sợ cái quái giè?? khè khè. Làm gì được nhau
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  3. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    he he có vụ cãi lộn ở đây rồi,Hội trưởng mà không làm được rì sao anh marco?
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  4. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Oái !!!
    Cãi nhau vừa thôi chứ ?Hỏng hết chủ đề của tôi bây giờ .
    Thằng devil trời đánh nhé , xéo ngay kẻo tao gọi 113 đến gô cổ mày lại bây giờ .
    Đồ dã man
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
  5. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    To :nu_hon_cua_than_chet
    Này ,giới thiệu vể mình một chút đi chứ , trang cá nhân thì chẳng thấy có cái gì cả ?
    Dã man vừa thôi , tôi có làm gì đâu mà muốn cho tôi bị treu nick hả?Thích ăn đòn không ???
    Bóng tối trên khắp thế gian này không che nổi ánh sáng của một cây nến.
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    anh Khoa ! mục này anh đặt ra ko fải để làm quen chứ?
    Uglygirl_ Tiểu muội TBCO
    Em vẫn lạnh lùng vì vắng anh(Anh nào ấy nhở?!!! :D)
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    gọi 113 ngay đi,ồ mà chằn cần đâu nhỉ?Em thấy trời yên biển lặng rồi.
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  8. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh khoa có từ dã man học ở đâu thế?Em thấy anh cãi nhau và gây lônh như vậy cho nên em nghĩ là nếu em làm hội trưởng thì em se cho anh treo 1 tháng luôn chư không phải chỉ có mấy tiếng đâu.
    Em là một bí mật của một người mà anh đã từng cãi nhau đó.Cho nên không thể tiết lộ được,anh biết em là ai anh lại ra cho em một trận thì chết à?Không ai biết đến mình là tốt nhất,ha ha ha ha ha.Có thể quậy thoải mái luôn he he he
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Mày thích thì cứ gọi 113 đi Khoa, thoải mái đê, tao cóc sợ, khè khè vì tao có tội gì đâu mà 113 bắt tao(phải nói thế này thì các chú 113 mới tha cho). Với lại chẳng có thằng nào sợ mày đâu Khoa ơi, có can đảm thì lên lớp đi, hay là sợ bon tao sỉ vả cho, không dám lên, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    trời ơi chủ đề này loạn quá rồi
    anh marco mải đi chơi với bạn gái rồi quên việc rồi ah?
    em nghĩ gọi cho 845311 là hợp hơn đó
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả

Chia sẻ trang này