1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is ?????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay của bạn có ướt đẫm mồ hôi, tim của bạn đập thình thịch trong ngực và bạn cảm thấy lời nói ngẹn trong ***g ngực ?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là thích mà thôi

    Bạn không thể dời anh mắt hay bàn tay của bạn khỏi người ấy ?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là cần mà thôi

    Bạn cảm thấy hãnh diện, muốn mọi người biết về điều đó ?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là vui sướng mà thôi

    Bạn không cần người ấy bởi vì bạn biết họ đang ở đâu ?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự cô đơn mà thôi

    Bạn đã có mặt ở đó bởi vì đó là điều mọi người đều cần ?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự trung thành mà thôi

    Liệu trái tim của bạn có quặn đau khi nghe họ nói ?
    Tình yêu đấy

    Liệu bạn có khóc vì nỗi đau của người ấy ngay cả khi người ấy mạnh khoẻ ?
    Khi đó là tình yêu đấy

    Liệu đôi mắt của người ấy có nhìn thấu suốt được cả trái tim của bạn, và có thể nó còn chạm tới cả tâm hồn của bạn như là khi nó làm bạn đau ?
    Tình yêu là như thế đấy

    Liệu bạn có ở lại để nghe lời thú nhận về tình yêu của người ấy bởi vì bạn không muốn làm họ đau đớn ?
    Đó không phải là tình yêu, đấy là sự thương hại mà thôi

    Liệu bạn có ở lại khi họ cầm lấy tay bạn hoặc giả là họ hôn bạn chăng ?
    Đó không phải là tình yêu, đấy là sự tin cậy hẹp hòi mà thôi

    Bạn có thuộc về họ bởi vì khi nhìn thấy họ thì tim bạn loạn nhịp không ?
    Đó không phải là tình yêu, đấy chỉ là cuồng dại mà thôi

    Bạn có ở lại bởi vì trộn lẫn giữa đau đớn và hân hoan đã kéo bạn lại và giữ chặt bạn không ?
    Đó là tình yêu đấy

    Bạn có tha thứ cho họ bởi vì bạn quan tâm đến họ hay không ?
    Đó không phải là tình yêu, đấy chỉ là tình bạn mà thôi

    Bạn có chấp nhận những khiếm khuyết của họ bởi vì chúng là một phần không thể tách rời của họ không ?
    Đó chính là tình yêu đấy

    Bạn có nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ đến suốt cả ngày không ?
    Đó không là tình yêu đâu, đó là những lời nói dối

    Bạn có bị hấp dẫn bởi một ai đấy khác, những vẫn ở lại với người ấy một cách trung thực mà không hề hối tiếc không ?
    Đó chính là tình yêu đấy

    Bạn có vui vẻ chấp nhận cho đi tất cả những thứ yêu thích của bạn vì lợi ích của người ấy không ?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là thương hại mà thôi

    Bạn có sẵn sàng trao cho họ trái trim của bạn, cuộc sống của bạn và thậm chí cả cái chết của bạn không ?
    Đó chính là bằng chứng mạnh mẽ và hùng hồn nhất của tình yêu đấy





    Và giờ đây, trên trái đất này , nếu tình yêu đó mà đầy đớn đau và tra tấn chúng ta nhiều như vậy, thì tại sao chúng ta lại cứ yêu ? Tại sao chúng ta lại cứ cố gắng đi tìm nó ? Nỗi đau này, sự thống khổ cùng cực này, tại sao ta lại cứ phải săn tìm nó ?

    Bởi vì đơn giản lắm thưa các user thân mếu bởi vì đó chính là ............ tình yêu



    Gửi cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, chúc mọi người tìm được tình yêu đích thực !

    (Thx for user aevg)





    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 20/04/2003
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Khi người ấy đang có mặt ở đây, mà bạn giả vờ thờ ơ để rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại đi tìm kiếm.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười, nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi", nhưng bạn nhận ra là mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Mặc dù người ấy đã gọi điện về để thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Sent Items chỉ bởi vì một email từ người ấy
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi", nhưng bạn nhận ra là mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    thơ của Xuân Diệu:
    * ..... Tôi một mình đối diện với tình không
    Để lắng nghe tiếng khóc mất trong lòng.
    *...... Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    Vì sao ai nở hỏi làm chi !
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có một định nghĩ rõ ràng nào về tình yêu, bởi nó muôn màu muôn vẻ.Em đọc mấy dòng này thấy nó cứ thía nào ấy...............Đang tự hỏi nó là chuối xanh hay chuối chín nữa
    Manchester United_Inter Milan
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu không vô 7x, bây giừ thấy nhiều thứ kinh dị qué....
    Hị hị, buôn chuyện tý thui, anh em bỏ qua nhé....
    What are we living for?
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuối xịn đấy, mà người ta nói Chuối quên *** đi
    Gửi ông bạn HTTDT : Xét cho cùng, tớ chả biết nên vào hội nào ở 7X nữa. Hế hế, nghe ông bạn notbad giới thiệu thì ở Hội riệu đêm hay lắm mà lại không có chuyện treo nick hay là những cái vớ vỉn khác.
    Mà nghe chừng tớ cũng biết uống riệu. Hum nào hội đó họp thì ông bạn làm ơn cho tớ biết nhớ, đi gặp anh em fát. (PM or call : 0903217969)
    Thxx for all you did
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 20/04/2003
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chuối lại còn xỉn với chả dởm, mà bi giờ hàng xịn hay dởm có khác nhau đâu............................
    Bác lại nói về vấn đề nhạy cảm roài, nếu góp ý dúng chẳng aiu dám đụng vào bác cả, còn nếu khồng, tất nhiên roài.....................
    Ở 7x chẳng có cái hội rượu đâu, chẳng qua nó bộc phát thui, nghe nát bét có mà bán thóc giống mà ăn
    Manchester United_Inter Milan
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em không hỉu bác Miracle đã có "người yêu đích thực của đời mình" chưa ạ? Nếu có rồi thì em xin chịu, còn nếu chưa có thì em xin định nghĩa thế này :
    Tình yêu là....Miracle + Pen = đẹp đôi nhất thế giới
    Crying in the rain
    Được chitto sửa vào 09:27 ngày 21/04/2003
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Cho anh hỏi em một sô câu nhé :
    - Em có xinh không ?
    - Nhà em có giàu không ?
    - Nhà em có ở mặt phố nhớn không ?
    - Em học có giỏi không ?
    - Em đã yêu ai chưa ?
    - Em đi xe ga hay đi xe số???
    Nếu các câu trên em trả lời hầu hết bằng "có" thì chúng ta sẽ là một đôi trời sinh đấy. Kekekekekekek.
    To Mod : Mếu có mod nào vô đây đọc làm ơn set thêm cho tớ cái title : Bố của các loại chuối !!!Thxxxxxxx
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được chitto sửa vào 09:28 ngày 21/04/2003
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng là dở hơi.......................Tự nhiên làm một bài rất kinh về tình yêu, rồi lại tự đấm vào mẹt mình một cái để phản bác lại cái bài đấy
    Manchester United_Inter Milan

Chia sẻ trang này