1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is ?????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Gì đấy, khám cái gì, lão lại càng lúc lai càng luyên thuyên.
    Thì đáng ghét, chẳng lẽ lại pjải nói là lão đáng yêu à
    Manchester United_Inter Milan
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em lào nói là hôm nay đưa em đi khám bệnh thì liên lạc với anh. Không có anh đưa lên trang " Mỗi ngày mnột chuyện vui" thì lại kêu
    ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM
    ==========================
    You know you're right !!!
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Oài, chưa biết tình yêu nó là cái gì nên nhìn thấy chủ đề hấp dẫn quá phải vào ngay. Độc xong rút ra được định nghĩa: Tình yêu là cuộc đối đáp giữa hai người một nam và một nữ về tất cả những gì mà họ thích. Huyentrang và Miracle ơi, dừng lại nào.
    Góp một cái về định nghĩa tình yêu nào.
    Hỡi thế gian... tình là gì...?
    Dạ thưa, cái mà bạn, tôi hay nói cho ngắn gọn là chúng ta gọi là tình yêu thật ra chỉ là phản ứng của một hỗn hợp hoá chất trong não dẫn đến sự thinh thích, quy quý, mên mến, nhơ nhớ, thương thương, yêu yêu, vân vân và vân vân. Những hoá chất này lại chỉ xuất hiện trong gia đoạn tỉnh tò thôi.
    Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn nên duy trì mình luôn trong tình trạng tỏ tỉnh, chứ đừng đi đến kết quả là... hôn nhân.
    Nói thế cho mà biết nhá, ai không nghe thì... kệ, lúc đó đừng có bảo là...

    Landai
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Landai. Thxx. Stop now
    Tớ có bít tí chút. Post lên cho các bác xem cho vui
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Tay nàng nhỏ xinh ta cầm lấy
    Nàng cóc nói gì, thế là yêu.
    Hí hí. Tớ copy đấy,
    Em nào lằng nhằng anh táng cho thì đừng kêu.
    ==========================
    You know you're right !!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 21/04/2003
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Đang rỗi một chút lại quậy tí vậy. Cái mà bạn LD nói phải chăng đã được đúc kết thành câu nói "Tình yêu là con quái vật, cho ăn đói thì sống, cho ăn no thì chết"? Nhưng mà sao lại xui dại các em ko tiến tới hôn nhân thế? ko tới hôn nhân thì làm sao có thể là của nhau trọn vẹn được? Chỉ có điều nói rõ hơn một chút là tình yêu sau hôn nhân khác nhiều với tình yêu trước hôn nhân. Sau hôn nhân sẽ có nhiều sự va chạm hơn, nhiều trách nhiệm hơn, nhiều lo toan hơn ... tóm lại là khổ sở hơn và phức tạp hơn. Bù lại thì hạnh phúc (nếu đạt được) sẽ trọn vẹn hơn, bởi vì đó là giai đoạn kết trái mà . Đôi khi chỉ nghe được tiếng cười của con cũng đã sung sướng lắm :). Lại sa vào chủ đề HP, thôi rút lui đã ko thì có mà bàn đến hết đời ko hết.
    Đồng chí Choc nói vậy tôi thấy cũng đúng lắm. Xem ra bạn đã trải nghiệm rồi và bây giờ hi hi vẫn....Có điều tôi cá là nhiều người đọc xong rồi sẽ lại ngơ ngác . Với lại tôi thấy nếu nghe lời đồng chí thì dễ thiệt thòi lắm (sự hy sinh ấy mà). Đồng chí nói về TY hoàn hảo quá, mà trong thực tế thì làm gì có sự hoàn hảo.
    Tôi chỉ muốn nói là ko nên lý tưởng hoá TY làm gì, mà cũng ko nên tầm thường hoá nó quá. Con gái khi yêu cũng nên tính toán một chút, làm sao giữ được người mình yêu, làm sao bắt tình yêu đơm hoa kết trái. Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì phải lưu lại được cái "tôi" của mình, ko nên bị người kia "thôn tính", nếu ko rất dễ bị nhàm chán. Mà nếu nhàm chán rồi thì . Nhưng mà rất khó xác định cái "tôi" nào nên giữ, cái nào nên sửa. Đành phải tự trải nghiệm thôi.
    Thú thật là định viết cho dễ hiểu một chút mà chịu, xem ra bàn về cái này khó thật.
    Tuy nhiên, chúc những người có "tình" sẽ sớm tìm được đích của đời mình.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chào bác. Em thắc mắc một chút được ko ạ? Tại sao bác lại "đặc biệt" chúc những ai sinh năm 1977 ạ? Dạ, em muốn biết lắm đấy ạ.
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh Miracle ơi.......anh cứ gặp em thì anh sẽ có tất cả các câu trả lời thôi ạ. Chứ anh hỏi nhiều câu giữa thiên hạ thế này em xấu hổ chết đi được. À, nhưng anh còn "một số" câu hỏi nào nữa ko ạ, anh hỏi luôn đi, để em chuẩn bị bài trả lời cho nó thêm phần đầy đủ và chu đáo, (ko biết chừng nhờ topic này mà em viết được cả một tiểu thuyết về tình yêu ấy chứ . Mà lại biết đâu, nhờ đây mà chúng ta lại "nên duyên" anh nhỉ.
    (Tự nhủ : khiếp, sao hôm nay mình lại ăn nói zui zẻ, xí xớn thía cơ chứ. Sốt ruột !!! Hmm....lát nữa tra từ điển tiếng Việt xem định nghĩa "Tình yêu " là gì cái đã. )
    Crying in the rain
    Được pen sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 21/04/2003
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cực quý bác nào sinh năm 77.
    Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài, hí hí Gái Đinh, Nhâm, Quý...............
    Thôi xong, em tham thế, từ từ khoai nó mới nhừ còn một số câu hỏi tương đối tế nhị em lại cứ bắt anh nói ra , ngượng chết đi được ý.
    Khi nào chúng ta là một cặp trời sinh thì em sẽ biết. Dục tốc bất đạt. :D
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 22/04/2003
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    ui dà, được có mấy bài đầu, với lại mấy bài của chị C, TĐH, LĐ là có thể tiếp thu được!
    Bác Miracle ui, bác nói chiện có diên wé! Bác cho em chát mí nào oooooooooo....
    Sweet lady VKT
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, Khen giè thế ???. Đá đểu nhau hở ?. Ui mà em này có cái nick dễ thương quá.Suýt bây bi Vê ka tê. Làm nhân vật trong truyện của mình thì tuyệt. Hí hí
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 22/04/2003

Chia sẻ trang này