1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is ?????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Love_doll

    Love_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Love is the greatest feeling,
    Love is like a play,
    Love is what I feel for you,
    Each and every day,
    Love is like a smile,
    Love is like a song,
    Love is a great emotion,
    That keeps us going strong,
    I love you with my heart,
    My body and my soul,
    I love the way I keep loving,
    Like a love I can't control,
    So remember when your eyes meet mine,
    I love you with all my heart,
    And I have poured my entire soul into you,
    Right from the very start.

    Don't you cry, I'm here to care.
    I won't ever let you go down to despair
  2. co_nang_ngo_ngao_3000

    co_nang_ngo_ngao_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em nói thật nha các bác yêu chi cho đâu khổ?
    em đã đau hkổ nên biết . khuyên các bác câu thật lòng
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tình iu là gì? ------------> Tình yêu là chiếc răng nanh,nhổ đi thì đau mà để lại thì bứt rứt
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Các nhóc tì. Hê hê, Có vẻ thành thạo thế, hay là chỉ nghe nói thế thôi.
    Bài trên cùng cũng là bài đi copy - cực kỳ vớ vẩn. Chả có gì đáng đọc đâu.
    Hê hê - Tình yêu đẹp là cái quái gì thía. Có lẽ học em Pen. Phải tra từ điển.
    ==========================
    You know you're right !!!
  5. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp là cái quái gì á? Thì nó đẹp khi ai đó yêu Pen đó mà. (mà nếu Miracle mà yêu Pen thì lại càng đẹp nữa, đẹp dã man con ngan luôn)
    Đây này, định nghĩa về tình yêu trong từ điển tiếng Việt ở nhà tớ đây này : Nghĩa 1 : là tình cảm nồng nhiệt, làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật. (Ví dụ : Tình yêu đồng bào, đồng chí. Tình yêu đối với tiếng nói dân tộc)
    Nghĩa 2 : là tình cảm yêu đương giữa nam và nữ (Ví dụ : Tình yêu son sắt, chung thuỷ)
    (Từ điển Tiếng Việt của "Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam, Viện ngôn ngữ học. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 1988, trang 1030)
    Còn nữa nhá, tớ quảng cáo phát nhá, theo như...tử vi bảo, thì những người sinh vào khoảng 10 - 12 giờ đêm thì là những người "Bản tính trầm lặng, không muốn làm phiền ai bao giờ. Là người rất coi trọng tình cảm gia đình, là người chung thuỷ và sống hết mình vì người thân'" Hì hì.....đại khái là như thế, tớ chỉ nhớ được có thế
    Đấy, mà tớ sinh vào cái giờ đấy đấy suy ra tớ rất chung thuỷ và sống hết mình vì người thân ----> là người son sắt ----> yêu tớ chính là ....tình yêu đấy.
    (Nhân tiện, nhắn hỏi đồng chí Miracle một cái (nói thầm) : tớ là tớ "nghe nói" bác vẫn hay ...uống bia với "thần tượng" Voicoi đanh đá, ko bít dạo này thần tượng của tớ có béo tốt ko? Cho tớ nhắn gửi tới thần tượng rằng ko nên la cà quán xá, bia bọt nhiều kẻo lại bị lây SARS thì khổ, chỉ nên uống độ hơn 1 chai rượu "cuốc lủi" một ngày thui, nhé )
    Crying in the rain
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão thì làm gì bít tình yêu là gì, ế roài còn đâu.
    Đã xấu lại còn gấu
    Manchester United_Inter Milan
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra đã là khổ rồi, vì khi sinh ra là khóc oe oe có ai cười đâu ??? nên khi yêu khổ cũng đúng thôi. đúng là :
    Đời là bể Khổ
    Tu là cội Phúc
    Tình là dây Oan


    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  8. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đọc được trên Hoa Học Trò hay Sinh Viên gì đó từ lâu lắm rồi, trí nhớ cũng không được tốt cho lắm....đại loại tình yêu (từ góc nhìn của các cô bé, cậu bé) là thế nè nè:
    1) Khi bạn yêu một ai đó, bạn biết chắc chắn rằng tên của bạn sẽ được an toàn nếu được nói ra từ miệng của người đó.
    2) Yêu là khi bạn khen ai đó mặc một cái áo đẹp, sau đó bạn sẽ thấy cái áo đó lúc nào cũng được mặc trên người của người đấy.
    3) Tìnn yêu là khi mẹ pha cho bố một tách cà phê, mẹ nhấp một ngụm trước khi đưa cho bố, để chắc chắn rằng cà phê không quá nóng.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Các bác này, chủ đề tình yêu sao cứ đi lạc vấn đề thía.Hôm trước em và lão Me can tội buôn đã bị nhắc roài, thía mà vẫn còn có nhưng wủa chuối hơn tấn công
    Manchester United_Inter Milan
  10. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, xưa nay các thi nhân văn sĩ đã tốn biết bao giấy mực để viết về tình yêu. Lãng mạn có, đau khổ có, đẹp đẽ có, xấu xa có... Và...
    Tình yêu vốn dĩ không có chỗ cho lòng kiêu hãnh??? Chàng và nàng giận nhau ư? Lỗi do ai nhỉ? Chàng: biết một phần lỗi về mình, nhưng... "sao lại phải xin lỗi cơ chứ, như thế chẳng hoá ra ta phải quỵ luỵ xin xỏ chút tình yêu của nàng sao, thế thì sao đáng mặt nam nhi". Nàng: kể ra thì mình cũng quá đang, nhưng... "mình là con gái, chẳng lẽ lại xin lỗi chàng trước, thế thì hạ mình quá, chàng là con trai kia mà, phải xin lỗi trước chứ".
    Đó không phải là lòng kiêu hãnh. Đó là sự ích kỷ, là quá yêu bản thân mình.
    Tính chiếm hữu. Chàng muốn nàng chỉ là của riêng mình và nàng cũng vậy. Vô hình chung, họ tự giam mình bởi tính chiếm hữu. Muốn chàng (nàng) luôn bên mình. Đi với người khác ư? Cười với người khác ư? Cẩn thận đấy, một đôi mắt luôn dõi theo đến khó chịu. Tự do dần mất. Tính chiếm hữu dần dần giết chết tình yêu.
    Đốt cháy giai đoạn. Mới quen nhau, mới bắt đầu một tình yêu, nàng (chàng) muốn đối tượng phải hiểu mình đến tận chân tơ kẽ tóc. Nói một hiểu mười mà quên mất một điều rằng đây mới là giai đoạn đầu của tình yêu, và nếu đã hiểu nhau quá rõ thì không còn gì để khám phá, để hấp dẫn.
    Tình yêu vốn dĩ đã kỳ diệu. Hãy làm cho nó kỳ diệu hơn chứ đừng dập tắt khi nó vừa le lói
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ

Chia sẻ trang này