1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is ?????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ư? Có lẽ đối với tui chỉ mộc mạc là không bao giờ quên người đó.
    Sock. No idea
  2. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy đá mòn,thời gian trôi qua nhanh lắm...Thế đúng là mình chưa nhớ ai thật rùi...
    Chả nhẽ bạn ko có ai để nhớ thật à,những người bạn,những người thân trong gia đình...Với tôi,bất hạnh nhất của đời người là ko có ai để hiểu mình hic
  3. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    What''s love?
    Đó là nỗi nhớ cồn cào và nỗi đau câm lặng dõi theo từng bước đi của người ta, và của người yêu người ta.
    Là sự hốt hoảng vùng chạy khi người ta đến với mình. Vì lí do gì? Ko biết vì lí do gì. Có lẽ vì sợ người ta ko bao giờ có thể yêu mình bằng 1/10 mình yêu người ta.
    Và lại là nỗi nhớ cồn cào với nỗi đau câm lặng dõi theo cả bước chân người yêu mới người ta nữa....
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc ... yêu là chết ở trong dạ dày 1 ít : ghen tuông, giận dỗi ---> suy nghĩ nhiều ---> mất ăn, mất ngủ ---> đau dạ dầy ---> yêu làm gì cho nó khổ cơ chứ
    Híc ... mình lại thấy nhói 1 cái ở dạ dầy rồi ... hừm ... giờ này mà còn chưa thấy nhắn tin chúc bữa trưa ngon miệng ... thế này làm sao mà nuốt trôi cơm đây
    PC ơi, đi ăn bún ốc không ???
  5. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi vừa ngồi buôn dưa lê với mấy đồng nghiệp, mấy ông nhớn tuổi hơn bảo với 1 cậu nhỏ tuổi hơn:
    Tình yêu là: Một cô gái hỏi một chàng trai "Chào anh, em tên X, còn anh tên j?", "Anh tên Y", "Anh Y ơi em thích anh" thế là yêu .
    Siêu chuối!
  6. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vì bố mẹ, người thân luôn tồn tại trong tâm khảm mình, không cần phải nhớ mình cũng luôn có cảm giác mọi người luôn bên cạnh. Không có ai để nhớ ý mình muốn nói tới người kia kìa.......
    Shock. No idea
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu moi lên từ trang thứ nghìn mấy nhỉ ???
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Là vui khi người ta vui ...............buồn khi người ta buồn

Chia sẻ trang này