1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Box chỉ vui với những ngưòi thấy vui, còn buồn với người không thích. Cô em kêu ca giè? Lượn qua mấy box của TTVN đều rơi vào tình trạng này cả, riêng gì cái box SG đâu? Cô em không thích thì lượn để cho người khác nói chuyện đỡ bị mất hứng. Nhá!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một mảnh trăng vỡ, chả bao giờ tròn đầy.
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  3. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mất công...mồi rồi thì cũng thấy bà chằn Gungcay ra mặt.
    Mấy hôm nay vào đây khoái nhất bà chằn Gưngcay này! vote cho bà chằn Gungcay 1 sao , khổ! thông cảm cho tui nha! từ bé tính đã vốn keo kiệt khi chấm điểm người khác, người nào mà tui...tâm đắc lắm mới vote cho 1 sao đấy!
    Buồn cười vật...bà chằn. Sao dạo này bà chanh chua thế không biết , doạ nạt cô em thiên thần BH ầm ĩ cả box HN, đến phải cho bà chằn chổng...chéo thôi, (chứ cũng không thể chổng qua 2 bên được!)

    Nothing ever perfect
  4. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    What is love?
    It is nothing.
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu là có được người ko phải là người mình mơ ước ... !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bát bún riêu......hic....thêm miếng mắm tôm...thêm tí chanh...hic....thêm tí ớt......hic.....nếu đúng là giống như thế thì ôi thôi........tuyệt vời !
    Dẹp!!!
    N.O
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lật lại sách báo cũ thấy kết nhất đoạn này trong 1 truyện ngắn:
    Tình yêu là gì? Đó là cảm giác thắt lại khi ta nhìn thấy người ấy, nó vỡ oà một cảm giác yêu thương trong trái tim, lan tỏa ra từng tế bào, đến tận đầu những ngón tay? nhưng đôi khi nó làm người ta đau đớn. Tình yêu, nó sâu thẳm, nhọn hoắt, và dễ làm tổn thương? tình thương có vẻ an toàn hơn tình yêu. Tình thương như một dải lụa, êm dịu, mượt mà, dễ lan tỏa, và dai dẳng, giống như đêm? -->yêu như là thương, được yêu như là được thương thì hạnh phúc nào hơn.
    Có bao nhiêu cách yêu còn có thể thống kê chứ bao nhiêu cách định nghĩa tình yêu thì làm sao kể hết được!

    Em sẽ làm mây lang thang
    Tìm anh chân trời góc bể
    Dẫu anh mãi tình phiêu lãng
    Cho em tình hoài ngô nghê



    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  8. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    yêu??? nghĩa là bắt đầu có triệu chứng không bình thường ..của người bình thường!!!hêhê
    MORNING GÂU GÂU....!!
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thương em, anh cũng muốn thương
    Nước thì muốn chảy nhưng mương chẳng đào.
    Em về lo liệu thế nào
    Ðể cho nước chảy lại vào trong mương
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tiên học lễ hậu họcc văn
    Mấy thằng lăng nhăn làm sao mà học

Chia sẻ trang này