1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là,,,là: những người khi yêu thì thường rất ngu ngốc, nhưng họ lại lầm tưởng rằng họ đang sống trong hạnh phúc, sống trên thiên đường. Cho tới khi phát hiện ra mình là ngu thì đã quá muộn, cộng thêm 1 cái giá phải trả, giá đắt hay rẻ tùy hoàn cảnh
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có cần nói chuyện bi wan dữ vậy hông cưng? ;-D
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cần , đàn ông nông nổi giếng khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Không nói bậy chẳng bằng không làm bậy, không làm bậy chẳng bằng không nghĩ bậy
  4. small.monk

    small.monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Love is (collection):
    - Hand in hand, then
    - Hand in something, then
    - Something in hand, then
    - Something in something...
    Miệng nam mô, bụng bồ dao lam!
  5. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Không đâu má iu, con đang rất lạc quan khi viết ra những dòng đó vì con đã thấy cái giá của mình
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! cái đề tài xưa như ......lỗ đen vũ trụ rùi, dù mọi người có bàn tán trao đổi đến bạc đầu cũng chưa chắc định nghĩa hết được Love is .....? tại vì mỗi người một con tim, một tâm hồn, ... nên theo tui Gót mùa thu nên đổi chủ đề này thành yêu như thế nào ? thì hay hơn, để mọi người cùng trao đổi (thậm chí cãi nhau, gây gổ,...)
    "Một giờ, để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng bạn sẽ mất cả một đời để quên một người? "
    Mình nhớ co` một câu tương tự của bạn, nhưng không biết câu nào là "gốc"
    Để pha một ly cafê ngon phải mất 3 phút
    Để pha một ấm trà ngon phải mất 4 phút
    Để yêu một người chỉ cần 1 phút
    Nhưng để quên người đó nhiều khi phải mất cả đời.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đây là quan điểm của tui nè!
    Wet Wet Wet
    Title: Love Is All Around
    Album: Picture This
    I feel it in my fingers, I feel it in my toes
    Love is all around me and so the feeling grows
    It's written on the wind, it's everywhere I go
    So if you really love me, come on and let it show
    You know I love you I always will
    My mind's made up by the way that I feel
    There's no beginning, there'll be no end
    'Cause on my love you can depend
    I see your face before me, as I lay on my bed
    I kinda get to thinking of all the things we said
    You gave a promise to me, and I gave mine to you
    I need someone beside me in everything I do
    You know I love you I always will
    My mind's made up by the way that I feel
    There's no beginning, there'll be no end
    'Cause on my love you can depend
    It's written on the wind, it's everywhere I go
    So if you really love me, come on and let it show
    Come on and let it show


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chẳng giấu gì bà chằn, tui thích bài hát đó lắm, kiếm mãi mà không thấy bản nhạc, chả là dạo này học đòi chơi lấy một bài tủ để khi nào có dịp thì thể hiện, gọi là tinh tướng tí ti, bà chằn có bản nhạc không??? scan rồi post lên đây cho tôi coi cái, về nhà kì cạch gõ cho vui...
    Cảm ơn bà chằn trước.
    Nothing ever perfect
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ủa Gungcay được mệnh danh là bà chằn à ? tui thì chưa gặp bà này bao giờ, không biết có đúng như vậy không ? thôi thì cứ gọi cho đầy đủ đi : Bà Chằn Lửa. hehehehe mọi người có biết gừng ăn với gì ngon nhất không ?

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lão quỷ này phá đám quá! xê ra cho người lớn nói chuyện, bà chằn à! đừng chấp nhặt gì lão quỷ nhé! có thì gửi cho tui đi, hay có ai đó khác mà có bản nhạc này thì post lên cho tôi xem nhờ chút, gọi là....giúp đỡ nhau... gọi là đóng góp thêm chút tình cho topic....
    Em giotmuathu thông cảm nhé! chị có hơi lạc đề vì bày đặt xin xỏ ở đây, nhưng tại bà chằn post lên lời của bài hát nên chị tranh thủ xin luôn. Hết sức thông cảm nhé!!!
    Nothing ever perfect

Chia sẻ trang này