1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Báo cho cô em buồn, bà chị đây không có bản nhạc đâu. Chị nghĩ nếu cô siêu một tí thì chịu khó ngồi nghe bọn nó hát rồi ghi bài ra vậy.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người đã yêu sao người còn dan dối
    Tình đổi thay nào phải là tình
    Yêu có đâu là để lòng thay đổi
    Khi người yêu ngoảnh mặt quay đi.
    Khắc muôn đời tình yêu là dấu ấn,
    Dễ gì phai bão táp mưa sa;
    Tình như sao giữa trời đêm lấp lánh
    Hướng muôn thuyền vượt bể bao la.
    Má đỏ môi son một thuở rồi có nhạt
    Trên cánh thời gian tình tồn tại muôn đời
    Yêu có đâu một thời rồi phai lạt
    Yêu một lần đến chết chưa thôi.
    Tình không vững bền? Và nếu ta sai
    Viết làm gì? Yêu có dễ mấy ai.
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  3. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Éo ơi!Ai mà ngờ có ngày chị Gừng được gọi là Bà Chằn.Các bác ơi,nghe e đây này.e kinh nghiệm đầy mình(mấy tháng chung nhà mí chị Gừng),chị ý còn khinh khủng hơn thía nhìu.Khiếp,nghĩ lại mà...
    Yêu là cái gì nhẩy chị nhẩy?Yêu,theo e,là có 1 chú để mình bắt nạt và được chú ý quát tháo.Là có 1 chú để mình tin tưởng hơn tin vào cái chong chóng là mình.Là có 1 chú để mình chia sẻ từ chuyện buôn dưa đến những đồng lương ít ỏi.Là có 1 chú để ,để mách khi chị Gừng doạ đánh().Thế thôi chị à,mơ ước chỉ giản dị có nhiêu đó.
    Thế mờ vẫn chưa có,bắt đền,....
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    welcome back August_last Lặn đâu mất tiêu thế, bây giờ mới thấy xuất hiện trở lại. Chắc là nick mới, con người mới hả August
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    ko có chi mô ,iem đây cũng mê nhạc lắm từng tứng tưng
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhớ SG nên vào đây ai dè bùn wá. Nhưng thui cứ góp vài định nghĩa cho phong phú.
    Câu này dành cho Gừng : Trong tình yêu cũng như đi đánh cá vậy. Một chiếc lưới không thể bắt tất cả
    Câu này dành cho Giotmuathu : Bạn hãy yêu những cũng nên sãn sàng hành lý để lên đường
    Câu này dành cho Violetmoon : Trong tình yêu cũng như trong chiến tranh, tất cả các phương tiện đều là tốt
    Câu này dành cho Ngu_ngu_81vì suy nghĩ tương tự : Tình yêu của Phụ nữ là chọn người đàn ông nào chọn cô ta.
    Câu này dành cho Ly_Thong vì tâm hồn ăn uống : Tình yêu như bát súp - không nên để nó nguội lạnh
    Câu này dành cho kitty_sona vì văn thơ quá : Thiên thần gọi là niềm sung sướng của trời đất, quỷ gọi là nỗi đau khổ của địa ngục, còn con người gọi đó là tình yêu
    Câu này là dành cho Sorority_GirI vì hơi giống nhau : Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng sau hôn nhân bạn nhận ra rằng anh ta bị cận còn chính bạn bạn bị viễn.
    Còn cuối cùng là dành cho baby có lẽ hợp : Tình yêu là chị em của tình bạn nhưng không chung 1 giường

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. dunghang

    dunghang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [
    "Ủa Gungcay được mệnh danh là bà chằn à ? tui thì chưa gặp bà này bao giờ, không biết có đúng như vậy không ? thôi thì cứ gọi cho đầy đủ đi : Bà Chằn Lửa. hehehehe mọi người có biết gừng ăn với gì ngon nhất không ?"
    (Trích...)
    He he(năm con Dê mà ko chú ấy kiện ):
    Gừng cay thì chỉ cần có Muối mặn.
    Nhưng mà cần Gừng thì có ối thứ đấy, nhứt là các bác hay lạnh bụng thì phải ngâm cứu đấy.
    He he(Có đầu thì phải có đuôi)

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

    [/quote]
    Được dunghang sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 13/04/2003
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    À,thế thì phải húp khi còn nóng nhỉ ? nhưng nếu húp lúc còn nóng quá thì sợ phỏng luỡi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ... còn Kitty gọi là tình lặng... mà thôi, tiếp tục văn thơ đây:
    Em sẽ là mây lang thang
    Tìm anh chân trời góc bể
    Dẫu anh mãi tình phiêu lãng
    Cho em tình hoài ngô nghê...


    And when my life is over
    Remember when we were together
    We were alone and I was singing this song for you
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là gì hả mẹ ?
    Mà cô giáo bảo : " Đừng hư ! "
    Tình yêu là gì hả mẹ ?
    Mà ba cứ bảo : " Từ từ ... "
    Votrungh@

Chia sẻ trang này