1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    -Trời ui, dân 7x thì toàn là các Chú các cô Hết rồi còn gì, ra đường gặp mấy cô cậu trung học hay năm,2 DH bị các ẻm gọi mình toàn là côvới chú không à, vậy mà các you lãng mạn ghê
    -Theo dân hội hoạ thì tình yêu có màu trắng, vì lẽ màu trắng được tạo bởi từ tất cả các màu khác trộn lai với tỷ lệ bằng nhau
    còn theo thơ thể con cóc khi một người di tìm phân nửa của mình, anh ta nói:
    The moon is high
    The sky is bue
    I'm here
    Where are you ?
    Còn ai có ý kiến gì thì góp vào cho vui he
    Never say never, be cool, be calm
  2. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    I was forgotten until you called my name, until youshined your light my way.Now I believe again, u close to me and I know what love is.
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  3. updating

    updating Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    He..he....hình như tui vào không đúng địa chỉ, nhưng lỡ đọc rồi đành phải trả lời chứ "nhở", nói túm lại mấy bà thật là....tâm sự nhỏ nha "2 người đàn bà + con vịt >cái chợ" ....he...he....nói chuyện toàn lạc chủ đề hết rùi.....bởi vậy tui thấy chỉ có tui là tiên phong dám vào đây....và tui xin chừa không dám vào nữa, chỉ mong các bà các cô nghiêm chỉnh trong tình củm hơn để đừng làm khổ bọn đàn ông con trai.......xin đa tạ....hic...hic....nhớ là tui chỉ góp ý thui nhe, đừng để bụng mà sình bụng đó..
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai coi tình yêu như là đi đánh cá. Tình yêu đến và đi tự nhiên như nó vốn có. Không níu kéo, không ràng buộc, không sở hữu. Là tự nguyện mà thôi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng thể định nghĩa nhưng rồi con người ta ai cũng phải một lần nếm trải ........
    [​IMG][​IMG]
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    LVE
    Tình yêu mọi người vẫn bảo
    Cho nhiều nhận được bao nhiêu
    Tình yêu mọi người thường nói
    Không liều chẳng phải là yêu
    Tình yêu là gì vậy nhỉ?
    Là hoa nắng trước hiên nhà
    Tình yêu là hương cuộc sống
    Trong làn gió nhẹ đưa qua
    Tình yêu có là dòng nước
    Ngày ngày vẫn chảy dưới cầu
    Tình yêu? Phải chăng ly biệt
    Bên nhau rồi lại xa nhau
    Tình yêu chẳng là gì cả
    Khi ta không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi ta sống để yêu nhau
    ...
    Love is nothing
    Love is everything

    |^.^|​
    (^_^)
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ,hoặc thờ ơ ,chẳng biết?
    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    -Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợ dây vấn vít.
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Xuân Diệu(1935)

    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hả mẹ,
    Mà chị cứ ôm khư khư.
    Tình yêu là gì hả mẹ
    Mà anh cứ rên hừ hừ
    Con chẳng yêu ai mẹ nhá
    Nhưng mà người ta yêu con
    Lỡ thế thì con sợ lắm
    Ôm chặt người ta cười ròn (?!)
    Giáng Hương
  9. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Í giời ơi, tình iu là 1 thứ cảm - rứt (các bác thông cảm, thanh liên Hà lội nà cứ hay lói lướt ), bất kể buồn vui, sầu khổ gì là ta cứ nghĩ đến " đối tác " trước, rồi mới đến mình, cơ khổ !
    Lam Ngoc
  10. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ho ho em lày chắc hà lội vành nhỉ
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

Chia sẻ trang này