có fải ai cũng thế ko hay tại môi trường làm con người ta như thế?? biết thế chả sang đây làm gì nghĩ lại hồi xưa 2 đứa còn ở nhà sao mà nhớ thế ko biết, giờ mơ chắc cũng ko được... nhiều lo toan làm con người ta mất hết tình cảm, ít ra là cũng mất thói quen thể hiện nó ra... biết là yêu nhau nhiều nhưng vẫn thấy thiếu... có tham quá ko? nhắm mắt lại tưởng tượng đến lúc 2 đứa cùng về VN, lại xách xe đi lượn như ngày nào, tay trong tay... ôm anh thật chặt, hoặc đi ăn quà vặt chẳng bao giờ ngồi đối diện, lúc nào cũng fải ngồi sát vào nhau... những lúc đấy chẳng hiểu còn quay trở lại trong tương lai nữa ko anh? hay nó thuộc về quá khứ rồi?? liệu lúc về VN đi làm rồi mình có còn như ngày xưa nữa ko?? biết chắc sẽ ko còn vất vả như bây giờ... cùng chờ nhé!!! cưng của em, thương và yêu anh nhiều lắm She-dog ...coming soon...