1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY YOU'RE SORRY

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kitty_ngoc, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_ngoc

    kitty_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy chợt về,một buổi chiều nhạt nắng trên thư viện HN.Anh ngồi say sưa vẽ những ngôi nhà lên trang vở,anh mơ ước sau này trở thành kiến trúc sư giỏi.Em ngồi giả vờ chăm chú học bài nhưng ngắm nhìn anh,em rất thích nhìn anh như thế.Khuôn mặt trẻ đến thế của anh,hai cái răng khểnh của anh đã đi sâu vào giấc mơ của em hàng đêm.Bất giác anh quay sang,em thẹn thùng bối rối :" có con muỗi vừa đậu trên má anh:"...
    Anh thích nhạc Rock,nhất là bài Heartbreak Station .Anhbảo,anh thích bài này từ lần ra ga để tiễn người bạn thân vào miền Nam ,anh ước gì có một người con gái khóc vì mình như bạn của anh.
    Ngày lên đường đi du học,tôi đã chờ anh ở sân bay ,nhưng anh không đến.Tôi đã khóc vì anh.Sau này,tôi mới hiểu ra rằng,anh không đến tiễn là vì tôi.Nếu lúc đó có anh,chắc tôi không thể ra đi được .Anh chỉ coi tôi như một người em gái,nhưng tôi không sao quên anh được,tôi sẽ mãi mãi yêu anh.Đến giờ ,tôi vẫn tự nhủ rằng mình đã đúng,vì : YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ NÓI LỜI HỐI TIẾC.
  2. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,lãng mạn ghê.Con trai XD mà cũng có người yêu đến thía cơ à

    fear of the dark
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    co' phai ve nha` la` tha`nh KTS dau ?
    Co`n phai hoc nhi`u le'm.
    http://c.1asphost.com/bucklvp/VieBoard_250/portal.asp
  4. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Á à,bây h thì bít là ai rùi đấy.Anh innocent_eyes có cuộc tình hay hén,mau mau thì hối lộ đi ko em khai ra hết bây giờ...hi...hi......

    fear of the dark
  5. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bật mí cho cả nhà ne`: Thủ phạm gây ra đau khổ cho kitty_ngoc là sinh viên năm thứ 4 khoa kiến trúc.Đúng không nhể anh ............ơi.....

    fear of the dark
  6. darlingforever

    darlingforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    YÊU CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG BAO GIỜ NÓI LỜI HỐI TIẾC !!!
    cảm on Kitty_ngọc.Đọc bài viết của bạn tôi như đươc chia sẻ một phần tâm sự.Con gái là vậy,dù có bản lĩnh và mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn là con gái thôi.Phải không?
    Dù cho có đươc yêu hay không? nhưng con gái vẫn luôn yêu rất chân thành và tha thiết....
    Tôi đã yêu ai chỉ một người
    Mọt người và chỉ một mà thôi
    Điều đó đã trở thành định lý
    Của trái tim tôi đối với đời !!!

    LOVE NEVER DIEs

    -<3-<3-<3Thuyền trôi thấp thoáng trong đêm vắng
        Trăng sáng muôn phương lạnh cõi lòng-<3-<3-<3
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết thì là thế
    nhưng liệu rồi khi tan vỡ thì có hối tiếc ko?

    Have you ever really loved a woman?

  8. bluewhale

    bluewhale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Bác Don juan có cần phải nói cứng thế ko??. Bác nói vậy thì chắc là bác chưa iu ai và............cũng chưa có ai iu bác cả
  9. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bluewhale nói quá đúng luôn,không còn gì phải bàn cãi
  10. BaoTuDauLamXung

    BaoTuDauLamXung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... yêu, thật là phiền toái. Không đến được với nhau thì quả là đau đớn.
    Tội nghiệp cô bé quá. Thôi quên hắn đi, như thế là nhẹ nhõm cả hai bên. Hạnh phúc do mình tìm lấy... nếu thấy đường tối rồi thì tìm đường sáng đi, đừng cố mải miết theo đuổi.
    Báo tử đầu Lâm Xung

Chia sẻ trang này