1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY YOU'RE SORRY

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kitty_ngoc, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluewhale

    bluewhale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế bác ạ. Nhưng mà dù con người có sáng suốt nhất thì đôi khi cũng đành đầu hàng trước "quả tim", một khi nó đã muốn chạy nhảy lung tung
  2. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chạy nhảy lung tung thì cứ mặc nó đi, khi nào mệt mỏi thì nó sẽ tự động dừng lại. Chỉ cần cố giữ hơi đừng để tử giữa đường thì hỏng bét.
    Nói thế thôi chớ tình yêu thì phức tạp lắm, tuổi trẻ thì cứ yêu hết mình đi (cần thiết thì bất chấp hậu quả luôn). Đừng có vượt quá giới hạn đạo đức là được.
  3. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    yêu hết mình thì đúng,nhưng sao lại bất chấp hậu quả .Vẫn biết là như thế nhưng chuyện này phức tạp lém,em đành BÓ TAY
  4. kitty_ngoc

    kitty_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dung chưa yêu nên chưa biết đấy thôi,ý của mình là hãy cứ yêu hết mình đi,cho dù có không nhận được cái gì thì cũng hãy vui lòng vì mình đã làm đúng và mình đã thành thật với tình yêu
  5. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu.
    Hãy yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.
    Hạnh phúc là thấy người mình yêu được hạnh phúc.
    Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thà khổ còn hơn lỗ.
    Đời là vậy, thà chịu khổ còn hơn là chịu lỗ. Cam chịu đau khổ hay thực ra con người ham muốn tranh thua và hiếu thắng. Hay là con người ý niệm về cái sở hữu quá lớn, không cam chịu lỗ bao giờ. Hay đau khổ vì yêu cũng là một thứ ma men, biết đau đấy nhưng không bỏ được, biết hậu quả đấy nhưng vẫn đeo đẳng....
    Được ISephirothI sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 03/03/2003
  6. bluewhale

    bluewhale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác này triết lí đầy người. Chắc iu nhiều lém đây. Nhưng mà biết iu mà kô được đáp lại thì phải từ bỏ thôi. Chứ cứ đeo đẳng mãi với nó thì sống sao nỗi. Vấn đề là phải bít vượt qua như thế nào
  7. purple_orchid

    purple_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi,yêu đương làm cái quái giè cho mệt.Không yêu có phải ..........................mệt hơn không hì...hì......phải không sư phụ

    forever and one i will miss u
    however i kiss u...
  8. darlingforever

    darlingforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu thì có nghĩa là ko bao giờ nói lời hối tiêc cả bác ạ!!!
    ai lớn lên ko qua dòng sữa mẹ
    ai vào đời ko qua cửa tình yêu???
    hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    nắng đầu mùa bao giờ cũng tươi
    mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    thật đạm dà nhưng cũng lắm đắng cay
    Dù thế nào đi nữa thì nhân loại vẫn đã yêu,đang yêu và sẽ tiếp tục yêu mãi mãi ...!!!
    [​IMG]
    Yêu, yêu nữa, yêu mãi (^_^)

  9. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy nhân vật chính nói gì à?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  10. wind_mill

    wind_mill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính à,ai thế cho nghía thử xem,tò mò rồi đấy

Chia sẻ trang này