1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY YOU'RE SORRY

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kitty_ngoc, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    leak of tear 04 có vẻ.... nhỉ. hê hê kê. người ta bàn tán về tình yêu đi.Em ko biết yêu thì xen vào làm chi. nhờ em nhờ ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  2. bAbY_fAt86

    bAbY_fAt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Người ta cứ nói đừng quá Yêu, Người ta cứ nói đừng quá tin..Tình Yêu dẫu có chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời....Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau, Tình Yêu có lúc tự tìm đến với ta trong nỗi cô đơn........"Tôi coi Tình Yêu là ước mơ Tôi chưa tìm thấy trong cuộc đời, đúng hơn là mình đã đánh mất và không thể tìm lại. Vẫn biết rằng " Love means never having to say you're sory", vẫn biết "Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc" nhưng Tôi không dám Yêu hết mình, Tôi sợ hạnh phúc tuột khỏi tay mình thêm một lần nữa. Tôi là thế, ích kỉ và thiếu tin tưởng vào Tình Yêu, thiếu cả lòng tin vào bản thân và với Người khác... Đơn giản vì Tôi không phải là mọi Người. Dù sao Tôi cũng rất thích bài viết của Kitty_ngoc, cám ơn Kitty!!!
    " Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta............"
    Người ta đã nói đừng quá yêu,người ta đã nói đừng quá tin...tình yêu dẫu có chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc là lắm nhọt quá.. đọc bài này xong thấy bực mình.. yêu nhau đâu phải chuyện đùa.. dám nói thì dám làm.. đâu phải trẻ con.. trẻ con thì đã ko biết yêu.. Tình yêu đến rồi tình yêu đi, đó là chuyện thường tình, nhưng nghĩ và làm thế nào cho tình yêu đó ko phải là vô nghĩa.. nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình thì đừng bao giờ nói lên câu YÊU.. Đã nói thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.. vì nó ko phải vì riêng mình.. mà còn vì người ta (người mà ngày đêm lo lắng và quan tâm đến mình).. Người ta có đau lòng hay ko khi nghe những câu nói như vậy.. Ai cũng là con người, ai cũng có trái tim và ai cũng có tình yêu.. đạp đổ cái tình yêu đó liệu có nhẫn tâm ko.. buồn..
    Nước Mỹ muôn năm, Mỹ vì hòa bình, Bush phải được nhận giải Nobel hòa bình năm 2003 vì những cống hiến to lớn của ông đối với nhân dân Iraq..
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhoc' ma yeu som nhoc' se gia
    Anh the anh chang noi dieu ngoa
    Da yeu thi cu la nho lam
    Da nho thi nhu trung fai ta.
    Nhoc' se lo mo ngay tiep ngay
    Vo tinh ai nhac mat do gay
    Sang guong, chieu luoc, dem nho mong
    Tam hon di tam fia ngon cay
    Nhoc' se gia di_ la cai chac
    Hoc hanh chenh mang_ chang noi ngoa
    Anh ra ngoai duong ma gap Nhoc'
    Tin ko, anh le fep:"thua ba"!!!
    Nho nhe Nhoc',dung ma yeu som
    Tin anh cu tinh chuyen hoc hanh
    Bao dam sau nay ko lo e
    Banh nhu ma e,van con...anh!
    Very Incredible Person
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hanthaesuk nhìn ngoài đời ngố ngố mà cũng quan niệm tình yêu hay ra phết nhỉ. Mày đúng là đúa bạn hợp với tao về khoản này đó hê hê. Cám ơn mày nhé Thăng Còi .
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. ngố mãi rồi thì cũng phải khôn ra chứ.. mà gọi tao là Thăng đầu lâu đi.. gọi Thăng còi nghe hãm quá..
    [size=2Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!! [/size=2]
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY U''RE SORRY nhưng có khi nào mọi người lầm tưởng về tình yêu mà mình đang có ko,có khi nào bạn ngộ nhận về tình yêu ko? Phát chán.Tôi đã tưng nghĩ rằng sẽ ko bao giờ phải hối hận và tôi đã,đang như vậy nhưng trong thâm tâm của mình tôi vẫn phải suy nghĩ 1 điều : CÓ ĐÁNG HAY KO
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  8. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bản thân câu hỏi của anh đã tự trả lời rồi. Có đáng hay không chỉ có anh mới biết rõ, nói đúng hơn là biết mà không dám khẳng định phải không nhỉ? Đã có 1 giây hay 1 tích tắc nghĩ là không xứng đáng thì nghĩa là đừng bao giờ nói rằng ĐÃ_ĐANG_KHÔNG HỐI HẬN. Còn suy nghĩ gì nữa nhỉ?
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi còn cố lôi lên tranh cãi làm gì nữa.
    Lúc buồn người khóc trong tay người.
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời.
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    NÓ để anh "tâm sự" với em beengoan ạ!Anh cũng muốn nói câu đó với em."love means..." cài gì ý nhỉ!Quên mất rồi!Em đừng phủ định những gì anh nói nữa nhé!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     

Chia sẻ trang này