1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love money vao day!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi loan0064, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nếu giá tiền same same hoàn toàn có thể chọn lựa nhé
    Chiều đến thế còn gì
    Không lại bảo chủ nhà không nồng hậu
    Tuỳ sở thích: lọc, trà, nhân trần, cả nước lã nữa....
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thế mợ đã thầu dầu chưa hả mợ
  3. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thông củm nhé
    Tại nghe người ta dạy rằng phải suzuki mới thầu dầu đc
  4. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên chưa rồi nên mới lập hội nè để có thêm kinh nghiệm, tu luyện thêm may ra mới thành chính quả đc.
    Vì vậy anh em có bí kiếp gì cho học hỏi với nhé
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tiê?n ..............
    hu hu
    tiê?n ơi.........
    ba? con yêu tiê?n chắc có nhiê?u tiê?n lắm
    u?ng hộ tớ tí na?o .........
  6. quachphuquynh

    quachphuquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu Bác Hồ bằng những thằng đánh lô.
    Ai yêu nhưng thằng đánh lô bằng các cô ghi đề.
  7. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán cho li sinh tố ổi đê !
    Cứ có Bác Hồ là chúng cháu lại đánh lô
    Mà chúng cháu đánh lô là các cô cứ ghi đề
  8. echxanh102

    echxanh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiền và tình yêu, tự hỏi cái nào quan trọng hơn nhỉ? Dĩ nhiên là cái nào cũng cần thiết rồi! Nhưng tình yêu thì chỉ có giá trị khi có thời gian, và nó chỉ mang lại lợi nhuận duy nhất là hạnh phúc (tất nhiên là có giá trị thặng dư -- bóc lột những người yêu nhau mà lại!!). Tiền bạc ko quan trọng nhất nhưng có lẽ phải thừa nhận là cần thiết nhất vì có tiền thì mới có tâm...đủ để gọi là tâm bây giờ!!!! Nhưng điều nực cười nhất của con người lại là: họ tổn hao sức khoẻ để kiếm tiền và lại dùng tiền để bù đắp, khôi phục lại sức khoẻ của mình!:D Đúng là chuyện nực cười! Tiền ơi là tiền! Đúng là tiền "bạc" mà tình cũng "bạc".
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối ối, cái nào cũng quan trọng cả ... Nhg mà tiền là thứ còn cầm nắm được, chứ tình yêu lần mãi sờ mãi cũng chẳng thấy nó cầm nắm được gì cả !!!
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    sao tình yêu lại ko ? cháu hỏi mợ nhớ ... thế chẳng nhẽ người yêu của mợ mà mợ ko sờ ko nắm được à ...
    nặng người thì rất khó chịu ...nhưng riêng nặng người vì tiền thì My em chẳng nề hà gì cả

Chia sẻ trang này