1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(=^.^=) Love Music - Hội nghiền nhạc zô đây giao lưu .. Welcome All (.^(++)^.)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhimxxu, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    (=^.^=) Love Music - Hội nghiền nhạc zô đây giao lưu .. Welcome All (.^(++)^.)

    Mỗi khi có chuyện buồn, cách giải quyết thú vị nhất là về nhà, đóng kín cửa phòng lại, bật nhạc thật to để quên hết mọi chuyện. Âm nhạc đã làm thay đổi bao nhiêu cách nghĩ về cuộc sống, và cũng đã mang đến bao nhiêu những người bạn có tâm hồn đồng điệu.
    Nghe nhạc, em nhớ về bao nhiu những kỷ niệm trước, những kỷ niệm gắn liền với âm nhạc, nhớ giai diệu quen thuộc của " IF " mà anh Cương vẫn đánh trước mỗi chương trình biểu diễn, nhớ Love song, Love is blue, .. của tiếng đàn Violin lẫn ghita vẫn đc nghe trên Valentine, nhớ giai diệu trầm hùng của Kitaro với "Koi, với Matsuri, với tenku.... Rồi cả những bản nhạc rock bất hủ như November rain nữa.....
    Đã rất lâu, em ko còn có nhưng thời gian thả mình bên ly cafe, nghe nhạc trên các quán nữa, thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi, các quán ko còn hay như truớc nữa... nhưng mỗi khi buồn, em vẫn thường bật nhạc thật to, đóng kín cửa phòng, tắt hết điện, cũng có khi là lao ra net bật nhạc và lên 4rum đọc bài như thế này đây..
    Thật cảm ơn vì có âm nhạc, mà chưa bao h em thấy mình cô đơn cả, nghe nhạc, và cảm nhận, nhớ về cuộc sống, nhớ về người đó, ngày trước vẫn cùng em đi nghe nhạc, nhớ về kỷ niệm, lấy đc lại niềm tin, niêm vui, tất cả , đều nhờ âm nhạc
    Music, you and me, forever
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Romantic Life !
    Best Wishes

    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 08/10/2005
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị tình đá , tắt đèn , bật những bài hát của Mĩ Linh nghe da diết thật . Tớ thấy yêu đời lên trông thấy ..... All4 music !
  4. HOANGCHIEN13279

    HOANGCHIEN13279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Oh,cũng giống mình ha.
    Minhf cũng thế à.Cứ ngồi 1 mình là thấy buồn buồn:thế là lại bật nhạc lên nghe.Cái hồi ở nhà cũ nghe mấy bài nhạc rock của Guns n Roses với Bon Jovi là hứng lên mở to.Ông chủ nhà nhắc hoài.
    Ngoài ra nghe mấy bài love songs cũng thật là tuyệt.
    Cuộc sống hiện tại mà kô có âm nhạc mà nghe chắc dễ bị stress quá
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    mấy cái bài về Love ,
    tớ là tớ mê nhất bài Only Love của Trade Mark ,
    KO thì Nothing Gonna Change My Love For You ............
    Hoặc Take Me To Your Heart ! ................
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    " ghét " cái thứ gọi là Nhạc ROCK
    rất " ghét" ..vì nó làm cho con người gần nhau hơn
    S*****!!!!
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Guns `n Roses - November Rain 
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất "ghét" Rock! Nó làm tui phát điên! Làm đầu óc quay cuồng! Muốn hét lên! Rock đánh gục mọi thứ xung quanh. Trừ tui!
  10. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, thỏ hỏằTi này cỏằâ phỏÊi chỏt vơ nghe nhỏĂc xong rỏằ"i mỏằ>i 'ặỏằÊc tham gia à?

Chia sẻ trang này