1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love or hate ? Like o dislike ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Heno mọi người ..tớ lập topic này để mọi gnười nói về sở thích của mình ..Những cái ghét và những cái thích ..chủ đề rất rộng ..có thể là một thói quen ưa thích , một loại hoa , một quyển sách nào đó ..hay một người .........Cái rì cũng được ...hihi...miễn là đừng có câu nhá ......84P cố gắng là một forum chất lượng ......

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ghét giời mưa , xe đạp đôi , mê mẩn kem niuzilan , trà chanh và homes
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*

  3. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    " tớ thích ăn lẩu" (cái này bắt chước cậu bé bút chì) thích đọc Đôrêmon, Arale...
    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng! ​
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thích..............thôi chả nói nữa ! ngượng chết

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  5. thichtiengtrung

    thichtiengtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khong nói, có gì mà ngượng cơ chứ. Còn mình: haha thichtiengtrung, thích nghe nhạc TQ, thích ăn socôla
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích trời mưa .....trời mưa mát ơi là mát ...Nghe tiếng mưa rơi thấy vui tai lạ ..hihi..Lộp bộp ....thấy thích lắm ...ngày xưa tớ hay cho chân ra ngoài cửa sổ ..cứ để mưa rơi vào chân ..mát lắm nhá .....đấy là một trong những trò tớ hay làm khi bị nhốt trogn nhà ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích mưa,nhất là trời mưa lâm thâm của mùa xuân.Trời đó tớ hay một mình lang thang ngoài đường,chợt thấy tâm hồn mình như "trống rỗng".Cái cảm giác đó thật là tuyệt!
    Còn một điều nữa là tớ cũng rất thích mùa đông,tớ thích mùa này hơn tất cả các mùa trong năm.Cũng có một phần vì tớ chịu lạnh tốt hơn chịu nóng.Và thêm nữa là tớ rất thích đi dạo trong mùa đông,nhưng tất nhiên không phải là một mình rồi.Trời lạnh giá mà được đi dạo với người mình yêu,tay trong tay chúng ta cùng bước thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa!Nhưng thích là một chuyện còn có thực hiện được không lại là một chuyện khác,đến bây giờ tớ vẫn chưa bao giờ có cái cảm giác tuyệt vời đó!
    Tình yêu là ngọn lửa,còn khoảng cách là gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn!

    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 30/07/2003
  8. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đi dưới mưa, ngắm sao vào buổi đêm, nghe nhạc cổ điển và đọc tiểu thiết Mỹ của Sydney Sheldom
    (nghe có vẻ lạng mạn quá...)
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​
  9. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    <---
    [​IMG][​IMG]
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bi giờ thèm kem quá .....giá mà có ai rủ mình đi ăn kem thì tốt bít mấy .....Ngày bé cứ mỗi lần đi HN là lại được cho ăn kem Tràng Tiền ...sướng thiệt ....cái ly kem to ơi là to ..ăn mãi o hết ..bi giờ lớn roài lại thấy nó bé đi ..( chả bít do mình lớn lên hay là do tình hình mới nên thế ...) ....Ăn kem bi giờ cứ phải kem Tràng Tiền ..kem Wall mới thấy ngon ......chứ nàgy xưa toàn ăn kem dứa với kem xoài 500 một chiếc ...vẫn ngon như thường .......bi giờ muốn ngồi mút cái kem 500 ý thành ra lại khó roài ...vì chả thấy ai bán nữa cả ..tiếc ghê ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này