1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love or hate ? Like o dislike ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jony_Jimmy

    Jony_Jimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích uống Coca_ Cola và trà chanh ..uống mãi mà vẫn thích à ..chả bít sao ..Coca_Cola thì được uống thỉnh thoảng thôi vì mama tớ bảo nó o tốt cho sức khoẻ ..thế nên ngày nào tớ cũng uống chà tranh ...
    Don't want to be Jony !
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    -Thích nhiều thứ lắm, thích xem đánh cầu lông này, thích sưu tầm ví mặc dù trong ví chẳng có cái đồng nèo, hi`hi`...
    -Thích đi lang thang (tính này mới có) mọi nơi cùng vài người mà mình iu quý :D, sau đó thì tạt vào đâu đó ăn những món ăn mừ mình khoái (dạo này cũng chán chẳng mún ăn nhiều roài).
    -Thích được ôm một cái từ người hiểu mình, hihi ... biết lúc nào cần được ôm một cái thì đúng,hi`i`... ôm nhầm đánh cho hết hâm.
    -Thích ngồi trên cầu và ngắm sao (tự nhiên chẳng bít đâu ra cái sở thích này), nhưng chỉ thích có một ngôi sao để ngắm thôi.
    -Thích những kế hoạch của mình dành cho mọi người không bao giờ thay đổi.
    -Thích mọi thứ cứ như thế này mãi :D... vui lắm !!!!!!!!!
    Trùi ui.... sao thích nhiều thế, có nhiều cái để thích lắm, nhưng chẳng bít cái nèo ra cái nèo ---> mình đúng là đứa tham lam vô tội.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. Nam_Thai_Hung

    Nam_Thai_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Là một con người , ai cũng có cái yêu và ghét , mình cũng vậy , yêu nhiều mà ghét cũng không ít ... mình thích những cái mà nhiều thằng con trai khác cũng thích ... và mình ghét cái mà nhiều thằng con trai khác cũng ghét ....
    Tuy mình không quá coi trọng chuyện yêu và ghét , bởi thế sẽ làm con người ta khó sống hơn mà thôi , nhưng mình cũng là một con người , một thằng con trai ... một thằng con trai cực kỳ ghét giả dối , mình cũng ghét một lối sống gò bó , phụ thuộc . Yêu ? ... mình yêu sự tự do, sự thẳng thắn , chân thành và sâu sắc ...
    Mình có lạc lõng quá không ?
    <DIV>
    <DIV>
    <CENTER><B>------------------------------------------------*---*---*------------------------------------------------------*----*------</CENTER>
    <CENTER>Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm cuộc đời tăm tối , để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa ...</B><FONT size=+0></ font> </CENTER>
    <CENTER> </CENTER>
    <CENTER><IMG src="http://www.friendplay.com/img/21997/81997-1355.jpg"> <FONT color=#000000></FONT></FONT></CENTER>
    <P align=center><IMG src="http://glade.cooltext.com/rendered/cooltext14428620.jpg"> </P>
    <CENTER></CENTER></FONT></SPAN></DIV></DIV>
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    không hề đâu bạn à ..hihi...tớ thấy hay đấy chứ ..dám yêu ghét rõ ràng ...đôi khi con người ta lại chạy trốn những cảm xúc thật sự của mình ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    I love you....
    I hate you when you make me miss you.... But I still love you so much....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này tui giận và ghét iu lắm ..mà chẳng dám nói ra ....tui o muốn mình ích kỉ ...nhưng vẫn o thể o thất vọng và hẫng hụt...lời ước nguyện đã thành sự thật nhưng lại ngoài sức tưởng tượng của tui..o biết thế nào là đủ đây ???
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1: Tớ thích nem chua rán & tớ căm thù Tôm (cho dù là tôm rán hay tôm rang hay tôm tẩm bột rán)
    * Tớ có thể măm rất rất nhiều nem chua rán, tất nhiên là vừa măm, vừa uống, vừa buôn chuyện thì càng chất lượng.
    * Nhưng... 1con tôm đối với tớ cũng là 1 vấn đề nhớn, thậm chí cả mùi của nó khi chế biến nữa (Tớ không biết vì sao?! hix)
    Hồi 2: Tớ thích học hành kiểu hứng thú mà chất lượng & ghét cay ghét đắng cái kiểu học ghen tị, đố kị và ra vẻ trâu bò!
    * Lí do là vì tớ học theo kiểu của tớ, và tớ tôn thờ nó ! ()
    * Nhưng... có rất nhiều cái xung quanh làm tớ chướng mắt.
    Hồi 3: Tớ yêu một ít điểm ở người iu tớ & tớ con ghét nhiểu điểm ở ổng
    (Cái mục này thật khó nói hết lí do)
    Tạm thời thế đã, con người tớ có yêu - có ghét, có thích và không... Rắc rối lém!!!
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì...bi giờ tớ chỉ thích có một cái thẻ e-learning để học tiếng Anh online ..hì..nếu không chắc lên mạng chỉ lại lang thang ....Cầu zời khấn phật....
    [marquee] Never ever give up ....www3.ttvnol.com/forum/f_132.ttvn[/marquee]

Chia sẻ trang này