1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE or LIKE ?!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi little_flaky, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi tôi băn khoăn mãi về chuyện yêu hay không
    17 tuổi tôi băn khoăn mãi về việc yêu hay đơn giản chỉ là thích "người ta"
    Tôi cứ băn khoăn mãi ranh giới giữa" yêu" và "thích" xa rời nhau lắm nhưng phân biệt được hai trạng thái tình cảm này còn khó hơn nhiều
    Tôi có biết 1 chân lý rằng: đứng trước 1 bông hoa đẹp
    người thích vẻ đẹp sẽ tìm cách hái hoa còn kẻ yêu hoa sẽ say sưa ngắm hoa trong ánh nắng rực rỡ
    Chà, triết lý quá, chắc tôi sẽ già sớm mất thôi..hic hic...
    Nói vậy chứ, tôi mà yêu người nào thì chắc chắn không thể để cho người ta " rực rỡ trong nắng" với người khác được phải bày tỏ chứ nhỉ?!
    Mọi người nghĩ sao liệu Yêu và thích có khác nhau nhiều không nhỉ?!
    Và phải chăng 17 tuổi là chưa đủ chín chắn to love somebody?!

    I am beautiful no matter what they say
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá , tôi chưa yêu bao giờ nên không thể phân biệt được .
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  3. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bác nào vừa mới phát biểu ý nhờ, nghe cứ điêu điêu
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay thích, chỉ khi nào bạn ở trong trường hợp đó thì mới có thể phân biệt được thui.
    To unbreak_my_heart: lại buôn được rùi.
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HIc hic sao giống băn khoăn của mình thế nhỉ.17 tuổi rồi thành 1 nữ sinh lớp 12 thế mà ranh giới giữa tình bạn và tình yêu chẳng biết gì.
    Ngay cả yêu mình cũng ko hiểu cảm giác gì,đơn giản chỉ mình thích.Yêu là thế nào,mình chẳng hiểu được.Thế mà chỉ ko biết ranh giới đấy mà mình đã vướng vào nói chung tưởng là tình yêu.Khổ thật đến bao giờ thì biết yêu là sao và thích yêu khác thế nào.Điều đấy ko biết ai sẽ trả lời được!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn về chuyện yêu hay thích một người không chỉ xuất hiện ở tuổi 17 mà thậm chí hơn nữa 25-26 tuổi, nhưng ở tuổi càng trẻ thì cảm giác đó càng nhiều.
    Trừ một số ít tình yêu sét đánh, còn lại, phải có một quá trình, từ gặp nhau, bạn bè, đi đến thích thích và yêu. Như vậy, tình cảm của các bạn nhiều khi bị nhầm tưởng giữa hai mức độ.
    Các bạn trẻ luôn nghĩ rằng tình yêu phải trong sáng, cao đẹp, vứt bỏ tất cả. Nhưng khi các bạn lớn lên, trải đời hơn, tình yêu hình như không phải như vậy. Tôi nhớ lại một câu: Tình yêu thuần túy vật chất là tình yêu thấp hèn, nhưng tình yêu thuần túy tinh thần lại là không tưởng.
    Tình yêu mà mục đích cuối cùng của nó là hôn nhân. Mà hôn nhân thì không thể chỉ có yêu suông được (vẫn biết một túp lều tranh hai trái tim vàng), con người sẽ phải suy tính về cuộc đời của mình được gắn với một cá thể khác liệu có hạnh phúc được không. Giữa tình yêu lứa đối và tình yêu vợ chồng là khai khái niệm không hoàn toàn giống nhau.
    Mà ở tuổi các bạn, 17 tuổi, chưa thể đánh giá đầy đủ,c ảm nhận đầy đủ về những khó khăn, vân vân và vân vân, do đó , nên có môọ tình bạn đẹp.
    Người ta vẫn nói, tình yêu là giới hạn, nếu ta tiêu nhiều quá thì sẽ mất về sau này. Đó không phải là trò đùa, đừng phung phí tình cảm của mình.
    Thân mến.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
    Được ngualuoi sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/08/2003
  7. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ngualuoi nói thế sao dc. vậy chẳng phải là tính toán sao? mà tình yêu sao tồn tại sự tính toán dc ???vậy đâu phải là tình yêu đích thực ? hãy cứ để cho tình yêu nói lên tiếng nói của trái tim ta 1 cách chân thực nhất . hãy yêu và yêu hết mình bạn sẽ có dc cái gọi là hạnh phúc lứa đôi . nó thật tuyệt vời !!
    girl_chungtinh
  8. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có lẽ tôi còn quá trẻ con để bàn tới một cái gì đó sâu sắc như TY... nhưng theo tôi dù gì con người cũng cần sống thực tế một chút.
    Xem phim Hàn quốc thấy họ sống rất vô tư, duờng như chỉ có tình yêu nhưng đó chỉ là cuộc sống trên phim ảnh
    trong cuộc sống thực ta còn nhiều việc phải lo nghĩ như tiền bạc, nhà cửa....Tình yêu sẽ vẫn chân thực vẫn đẹp nếu như cuộc sống sung túc. Bỡi lẽ người ta không thể lãng mạn khi đầu óc lúc nào cũng phải băn khoăn ngày mai sẽ ra sao
    Có người nói khi lớn con người ta có 2 mặt tôi nghĩ đơn giản bởi khi lớn lên không còn sống trong sự bao bọc của cha mẹ nữa thì suy nghĩ của con người cũng khác ....vì thế chăng mà tình yêu cũng thường gắn với các điều kiện khác?
    I am beautiful no matter what they say
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 21/08/2003
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    like là thích 1 cái rì đó do sự hấp dẫn của vật hay người đó toả ra
    còn LOVE là tình cảm sâu đậm, tình cảm mạnh và được hình thành qua 1 quá trình! LOVE = LIKE very much
    như vậy nếu so sánh thì có thể phân biệt tương đối vì làm sao mà bít được mình đã like very much chưa rite?
    Còn về tớ! hehe! Chắc cũng Like rùi nhưng chưa LOVE bao h1 Chẳng hỉu sao lại thế nhưng sự thật lại đúng như thế!! Có lẽ tôi chưa LOVe là vì tôi sợ, tôi không biết phân biệt và sợ rằng mình ngộ nhận tình cảm, sợ rằng nó chưa phải là LOVE của tôi. Tôi sợ rồi tôi sẽ làm khổ ai đó và chính bản thân mình vì người ta cảnh báo sức huỷ hoại của tình trạng 7luv rất nhìu rùi. Tôi bít tôi rất dễ yêu nhưng rùi lại rất mau chán. Nhìu lúc tôi chán ngay cả bản thân mình và sợ hãi chính trái tim tôi... Tôi luôn mong có 1 tình yêu đích thực, 1 tình yêu thật sự nhưng không biết đến bao h chính vì vậy mà tôi không dám yêu và chẳng hề tin có tình yêu thực sự nữa!! Sống với nhau thì đơn giản nhưng duy trì được thì bao lâu?
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ngualuoi cái tuổi 17 của chúng ta chưa ý thức được về 1 tình yêu đích thực.Nhưng những tình yêu đích thực ở tuổi 17 ko phải là ko có.Những người đó họ phải có những suy nghĩ hành động rất là chín chắn thì mới mong giữ được 1 tình yêu đẹp theo đúng nghĩa.Chứ ko phỉ chơi bời hay đua đòi theo nhau.
    17 18 tuổi ko phải ko có những rung động ,và ko ai cấm ta có những cảm xúc và thích 1 người bạn khác giới.Nhưng tất cả chỉ nên giới hạn ở tình bạn,ở tình bạn thôi để tránh những sai lầm đáng tiếc.
    Ở tuổi chúng ta yêu đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn của 2 người khác giới chứ ko hề có ý nghĩ rằng tương lai với người bạn đó thế nào.Ngualuoi nói rất đúng tình yêu cuối cùng sẽ tiến đến hôn nhân,ở lĩnh vực này tớ cũng như các bạn ko thể bàn tính được.Dù sao cái suy tính của mình gắn với cá thể đấy có cho ta niềm hạnh phúc ko ------> đó ko phải là tính toán,đấy là biểu hiện cho 1 tình yêu đứng đắn và chững chạc và những suy nghĩ đó dành cho những người .Nếu cứ nghĩ tình yêu là sẽ yêu hết mình quên hết tất cả thì tình yêu đấy thật là mù quáng,sớm tan vỡ thôi,vì chẳng qua là cả người yêu bạn và bạn cũng sẽ có lúc ko thể chấp nhận được người yêu mình,người sẽ chung sống suốt đời của mình ko biết bàn tính về tương lai,ko biết yêu 1 cách đứng đắn mà chỉ cuống cuồng vào yêu----->Sẽ tan vỡ thôi!.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem

Chia sẻ trang này