1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love poems for you........

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi outsider, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Quê hương của tui ơi,hôm nay tui buồn quá......Nghĩ đi nghĩ

    lại,thấy không có nơi mô bằng nơi mình đã sinh ra,đã có bao

    niềm vui ở đó,và cả nỗi buồn nữa... Nhưng bây chừ ra ngoài

    ni,không có ai ,buồn cũng không co ai hiểu,thèm một kẻ tri kỷ

    hiểu ta,uống rượu cho đỡ buồn mà không có...

    Tặng các đồng hương của tui bài thơ sau đây,tác giả tui quên

    mất rồi,nhưng thấy hay hay nên post vô đây. Mần răng thi cử

    nhanh nhanh mà về, mùa hè đi tắm ơ Cửa Lò hè, không phải

    buồn phiền chi nữa. Cảm ơn những người tui không biết mặt

    đã lập cái box ni, và đã đọc bài ni,dù không biết tui là ai......




    TRẢ THÙ.

    Thế là nàng bỏ tôi đi
    Ánh mắt ấy chôn vùi trong nhung lụa
    Tôi nắm chặt bàn tay
    Tôi ngầu đỏ đôi mắt
    Phải trả thù thật khốc liệt tôi ơi!
    Tôi đắn đo toan tính ngược xuôi
    Mãi mới chọn được cách trả thù kinh khủng nhất
    Một cách trả thù ác độc....
    Ấy là tôi sẽ mãi mãi yêu nàng
    Ào ạt,mặn mòi
    Và vĩnh viễn.....
    Như sóng biển kia dào dạt xô bờ
    Để suốt đời nàng ,trong vòng tay ai khác.....
    Sẽ phải chịu buồn đau.....
    Vì không tìm thấy ở đâu
    Một tình yêu như tình yêu mà nàng để mất....


    Chúc các bac vui vẻ va happy...
    (Born in Nghi Loc-NA)-
  2. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hic, bài thơ trả thù ong này kiếm đâu ra vậy nhỉ? tui nhớ tui làm bài này mà !hic !
    jh
  3. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TextHơ hơ,có thật là you lam bài thơ ni không? Tui đã nói ở trên là
    tui không biết hay không nhớ tên tác giả nữa,(chứ tui không "lói"
    là tui làm mô nghe),tui thấy bài này hay nên mới post tặng bạn
    bè mờ. Nếu đúng là you lam thì tui rất lấy làm hân hạnh ...làm
    quen với you ,và thấy tự hào vì dân ta làm thơ hơi bị hay,với lại
    chắc you cũng không trách tui mạo phạm mô hè?
    Hiện nay tui đang chán đời,với lại đói bụng nữa nên dù rất
    muốn cũng không thể làm bài thơ nào để tặng you mà bày tỏ
    lòng....ngưỡng mộ. Tui lập topic này để ai có bài thơ nào hay thì
    gửi lên cho mọi người đọc ,có khi lại chép tặng ..người iu cũng
    nên,thành thử nhà nhà đều hạnh phúc cả.
    Text
    TẶNG CÁC BẠN ĐỒNG HƯƠNG BÀI THƠ SAU,TÁC GIẢ TUI CŨNG QUÊN MẤT RÙI(HÌNH NHƯ LÀ CỦA TRẦN HOÀ BÌNH)
    Text[/size=4
    NGƯỜI TÌNH
    TextTa có người tình bé nhỏ
    Như giọt nước treo trên bến sông Hàn
    Người tình dắt ta qua sa mạc nhớ
    Qua nỗi buồn mây ngàn
    Người tình đã yêu ta
    Đớn đau và tuyệt vọng
    Ánh mắt mùa đông sân ga
    Ta mang theo làm mưa rụng trong lòng
    Hỡi người tình bé nhỏ
    Ta gọi tên em trên suốt dặm mòn
    Sóng sông Hàn đêm đêm còn nghẹt thở
    Trong giấc ngủ vùi người đàn ông cô đơn.....
    XIN CẢM ƠN,CHÚC MỌI NGƯỜI VẠN SỰ NHƯ SENEGAL
  4. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ là box mình đã có mấy topic thơ , vậy mà bạn lại tạo thêm topic này , hic ! đừng co tạo nhiều topic cùng 1 nội dung nha !
    jh
  5. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    E hèm, trong box của ta mới có 2 topic thi ca thôi mà,một
    là những bài tự sáng tác,một là thơ bằng tiếng Nghệ,tui lập cái
    ni là dành riêng cho THƠ TÌNH, và ai có tâm sự buồn vui chi
    cần chia sẻ thì gửi lên.Ai biết được bài thơ mô hay thì gửi lên
    cho mọi người cùng đọc,vì vậy nó cũng không hẳn là box của thi
    ca mô....Cho nên tui hy vong cái ni nên tiếp tục để cho nó tồn
    tại,được không hả các bác.
    ( Cho tui hỏi mọi người mần răng
    mà viết bằng chữ màu đỏ và muốn có cái dòng chữ chạy chạy
    bên dưới thì trình tự như thế lào,tui mần mãi mà nỏ được) .

    Bác Thiên đường mong manh có đồng ý với em là cho no tiếp
    tục k?,nếu không thì em sẽ stop nó lại . Hic
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    KHông vấn đề gì.
    Tôi nghĩ chủ đề này cũng hay đấy chứ.
    Muốn làm chữ màu đỏ cũng dễ thôi: Trước mỗi dòng bạn muốn có màu gì đó thì bạn viết như thế này này:
    [tên màu viết bằng tiếng anh]Nội dung cần viết[/tên màu viết bằng tiếng anh]
    Chú ý: cái / ở cuối!
    Ví dụ:
    Dễ thôi đúng không?
    Còn muốn làm dòng chữ chạy thì cũng giống thế:
    {marquee}Dòng chữ chạy{/marquee}
    Chú ý: Thay {} bằng [ ]
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 07:31
  7. meomu

    meomu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,em thấy topic của bac outsider cung hay , bữa ni em đang buồn.Đúng là cuộc sống buồn nhiều hơn vui,mà niềm vui thì khi mô cũng qua nhanh hơn buồn,rứa mới lạ hì.Mà em hỏi bác có thất tình không mà lại chán nản rứa,hay là hết tiền?
    Em xin góp một bài thơ của bà XQ em thích,chúc bác mau hết chán,dân Nghệ ta khi mô cũng vui phơi phới
    Hoa cúc
    Có gì thay đổi không cái màu hoa ấy
    Mùa hạ đi rồi lại đến mùa thu
    Thời gian trôi màu hoa cũ về đâu
    Nay trở lại vẫn còn mới mẻ
    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ em là đã khác với em xưa
    Nắng nhạt vàng ngày đã quá trưa
    Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
    Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
    Chỉ em là đã khác với em thôi
    Những màu hoađâu dễ quên nguooi
    Thành phố ngợp chiều nào gió dậy
    Gương mặt ấy,lời yêu thương thủơ ấy
    Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em.........
    XQ
    NVH ơi,bây giờ anh đang ở đâu....?
  8. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn Nico78 nhiều đã chỉ dẫn cho tui nha,bây chừ thì tha hổ mà viết rùi. Hic,còn con mèo nào đó thất tình lại còn nói ta thất tình à. Tội nghiệp,chắc còn trẻ dại nên mới ra nông nỗi này,hãy nghĩ cho kỹ trước khi mần bất cứ việc chi ,nhứt là yêu,sai một li là mất luôn,vĩnh viễn không khi mô lấy lại được.Hè hè,sau đây là bài thơ thất tình,nói đúng hơn là bài oneside-love....,tặng các bạn,tui quên mất tác giả.
    Kalina .
    Ôi Kalina nở hoa
    Trên suối trong đồng rộng bao la
    Có một chàng trai trẻ
    Tôi đã yêu chàng ta...
    Chàng vẫn sống mà không hề biết
    Có một người con gái đã trót yêu
    Yêu trong trắng mối tình tha thiết
    Để lòng ai thổn thức sớm chiều...
    Kalina lá rụng
    Rách tả tơi trong gió hững hờ bay
    Và tấm lòng người thiếu nữ mê say
    Vẫn không tới không bao giờ tới.....



    [/size=5]Một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng....![/size=5]
  9. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn Nico78 nhiều đã chỉ dẫn cho tui nha,bây chừ thì tha hổ mà viết rùi. Hic,còn con mèo nào đó thất tình lại còn nói ta thất tình à. Tội nghiệp,chắc còn trẻ dại nên mới ra nông nỗi này,hãy nghĩ cho kỹ trước khi mần bất cứ việc chi ,nhứt là yêu,sai một li là mất luôn,vĩnh viễn không khi mô lấy lại được.Hè hè,sau đây là bài thơ thất tình,nói đúng hơn là bài oneside-love....,tặng các bạn,tui quên mất tác giả.
    Kalina .

    Ôi Kalina nở hoa
    Trên suối trong đồng rộng bao la
    Có một chàng trai trẻ
    Tôi đã yêu chàng ta...
    Chàng vẫn sống mà không hề biết
    Có một người con gái đã trót yêu
    Yêu trong trắng mối tình tha thiết
    Để lòng ai thổn thức sớm chiều...
    Kalina lá rụng
    Rách tả tơi trong gió hững hờ bay
    Và tấm lòng người thiếu nữ mê say
    Vẫn không tới không bao giờ tới.....


    Một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng....!
    (Mẹ cha con Thị Nở,đánh đi đánh lại mất công quá,dùng phông chữ mô hè?
  10. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không đề.
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời,như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa!
    Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi,chỉ mình em!
    Vì đã trót buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi...
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còm như ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời ,như chim ,như nắng
    Như tuổi thanh xuân,như hạnh phúc vô bờ......... (Onlga Becgon)

    Một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng....!

Chia sẻ trang này