1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love poems for you........

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi outsider, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em Yêu !Em Cũng Thế !
    Có một lão ăn mày
    Xoè tay dưới tượng thánh
    Để xin một vài xu
    Bọn trẻ con nghịch ngợm
    Đặt tay lão mảnh sành
    Để mắt mù ứa lệ
    Em yêu ,em cũng thế
    Em đùa cợt tình anh
    Cho tim mù ứa lệ !

    sanu
  2. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Với Anh !
    Thành phố vắng những cơn mưa
    Vắng cả tiếng cười trong veo nắng lụa
    Em ,anh một mình đạp xe lần nữa
    Những vui buồn ,giận hờn đã xa xưa
    Em bây giờ trốn chạy những cơn mưa
    Sợ ký ức ướt thêm thời con gái
    Giá chẳng yêu nhau lúc còn trẻ dại
    Đã chẳng lang thang trên phố lúc này
    Nếu biết chắc đầu bên kia thành phố
    Cũng một vòng xe quay mãi không ngừng
    Như lòng này biết chẳng thể dửng dưng
    Bởi làm sao quen một mình đứng lại
    Cũng biết rằng phố mãi mãi bao dung
    Ôm chúng ta vào giữa lòng xanh lá
    Nhưng tất cả rồi cũng thành xa lạ
    Biết có duyên chi phút gặp tình cờ !
    jh
  3. meomu

    meomu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đi mô cũng nghe người ta nói dân Nghệ An ngheo xơ mà Khi mô cũng thơ với nhạc,đúng là dân ta có 1 chất nghệ sĩ từ lúc mới đẻ thì phải,hic.Nhưng mà có lẽ đó là điểm làm em rất khoái lam dân Nghệ,đi lên ô tô về quê mà nghe thấy giọng Nghệ An là em thấy trong bụng một cam giác rất lạ. Đúng là không nơi mô con người lại đoàn kết,chơi vô tư như dân ta,mà được nhiều người vị nể như dân ta. Thật hay phải không các bac. Em thấy có bài thơ sau hay hay nì,không biết bác mô đã từng yêu,đã từng đau khổ chưa,nhưng đọc bài thơ chắc cũng có nhiều tâm sự.
    Bài thơ ngắn

    Anh làm một bài thơ ngắn
    Riêng cho em
    Để xoá một câu chuyện tầm thường:
    Những đời người đã cũ!
    Vì tất cả những gì nguyên lành
    Đều xây trên một chút gì đổ vỡ
    Nên anh chỉ bảo em
    Những câu hỏi
    Tất cả tại sao
    Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được
    Và những câu hỏi
    Tất cả tại ai
    Vẫn có nghĩa là tan vỡ
    Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
    Một bài thơ rất nhỏ
    Của đôi mắt khẩn cầu:
    Em đừng rút bàn tay em
    Ra khỏi bàn tay anh
    Như người ta rót hết nước chè
    Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!
    Dù quanh chúng mình là những hàng rào đố kỵ
    Giữa một đêm không trăng
    Giữa một lòng chiều không đáy
    Em đừng khóc làm gì
    Cho nước mắt vu vơ
    Cho bàn tay buông xuống
    Chúng mình vẫn tin tưởng
    Chúng mình vẫn say sưa
    Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
    Để mở một chân trời rất rộng..........
    ( Nguyên Sa)
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic,
    hu
    đi nghỉ mát uh ,hu hu , bùn wá mệt wá !

    sanu
  5. lilomnhatxom

    lilomnhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY TRỜI NHẸ LÊN CAO
    CHÁN ĐỜI KHÔNG HIỂU VÌ SAO CHÁN ĐỜI
    XIN CHÀO MỌI NGƯỜI ,CHÀO NHÓC CON VUI TÍNH . XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI . Ê ! SAO TUI KHÔNG THẤY CÁI ĐI TÌM TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH ĐÂU Ở VẬY??????


    EM ƠI ANH NGHÈO THẬT NHƯNG TÂM HỒN TRIỆU PHÚ KHÔNG BAO GIỜ CÚI NHẶT MẢNH TÌNH THỪA
    Được lilomnhatxom sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 10:25
    Được lilomnhatxom sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 10:29
  6. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chà,lâu lắm mới lên ,về Nghệ An nói chuyện họp đồng hương Nghệ An,thấy cũng hay hay.Chỉ tiếc quán net xa quá,ngại đi,dù lòng muốn post bài cho đỡ buồn cũng khó....Bài thơ sau của nhà thơ Bế Kiến Quốc,người đã không còn trên thế gian này,nhưng các bạn có thể tìm thấy nhiều đồng cảm,và 1 điều gì đó hơn cả thơ...
    Hoa huệ
    Hoa huệ trắng.Và bức tường cũng trắng
    Sao bóng hoa trên tường lại đen?
    Em đừng nhìn đi đâu nữa em
    Anh không biết vì sao,ai có lỗi...
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi
    Sao bóng hoa trên tường lại đen... (BKQ)
    Một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng....!
  7. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng,tình yêu cũng là một trạng thái của tâm lý mà thôi,ta đã cố gắng để gìn giữ ,khi 1 điều chi đó xảy ra,không thể thay đổi được nữa,thì ta nên chấp nhận ...
    Nẻo về
    Là mây bay chơi vơi
    Là dòng sông êm trôi
    Là màu hoa đỏ rát bên trời
    Không dễ gì quên đi ngày tháng...
    Em như vì sao xa
    Mê mải nô đua trong ánh sáng
    Lãng quên người lữ hành mắc cạn
    Ai hứng lời yêu ép thành muôn giọt đắng
    Để nẻo về chỉ có cát... và anh... (VMC)
    Một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng....!
  8. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    hè hé ! Tớ tham gia 1 bài ,
    "Ai đó " hiên ngang trước cổng nhà
    Một dòng nước ấm chảy ra xa !
    Kiến tưởng mưa to ôm trứng chạy
    Dê vểnh râu nhìn dạ vấn vương
    Vui vẻ thui nha ! hehe
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  9. meomu

    meomu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai đi mô cũng có ngày trở lại,chỉ có em không biết đến ngày mô.Lại một mùa cô đơn nữa ở đất Bắc ni....
    Em cô đơn giữa biển người xa lạ
    Không gia đình và không tình yêu
    Đường quá dài chân biết bước về đâu
    Em ao ước,em buồn,em đợi....
  10. meomu

    meomu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vần thơ của em Lệ Thu
    Em muốn anh là đại dương
    Ngàn đời không thôi mới lạ
    Nhưng lại sợ lòng anh sâu thẳm quá
    Em làm sao đến được tận cùng
    Em muốn anh là dòng sông
    Hào phóng ban phù sa bồi đắp
    Nhung lại sợ sông dài tít tắp
    Nước trôi đâu dễ quay về
    Em muốn nghe câu nguyện thề
    Để yên lòng có anh mãi mãi
    Nhưng lại sợ bay giữa đời ngang trái
    Dại khờ em buộc cánh anh
    Em muốn anh là vừng trăng
    Của một đêm rằm tha thiết
    Nhưng lại sợ mai rồi trăng khuyết
    Tình yêu mờ nhạt theo mùa?
    Thôi anh hãy là vần thơ
    Nhập vào tim em vậy nhé
    Để muôn sau tình ta vẫn trẻ
    Vẫn nồng nàn nguyên vẹn trong nhau

Chia sẻ trang này