1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE SERVICES

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tôi làm tư...nhân mà, cần chi thuê VP cho thêm chi phí chứ. Làm việc với mục đích "tình cảm" là chính, "kiếm lời" là phụ...ra thôi
    Mà kể cũng lạ, chưa thấy dịch vụ này phát huy gì nhỉ, có khi phức tạp thêm
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi Sêp ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii Cún về rồi đây này!!!
    Chỉ tại HÀ Nội mưa quá trời quá đất nên Cún không mò ra hàng intẹc-net được. Ở nhà thì kô có điều kiện online. Cái PC chết tiệt ở nhà làm nũng quá, chắc tại hai năm vẫn dùng cái win2000 mà không được tân trang. Sếp ơiiiiii Cún tha thiết yêu cầu Cty cho gọi người đến cài lại máy ở nhà cho Cún để tiện làm ăn!!!
    Nói thế thôi, Sếp yên tâm đi Sếp ơi, Cún gọi người rồi. Cuối tuần này may ra ôkê. Sếp đừng trừ lương của em nhá! Em hứa là từ tháng 8 trở đi, sau khi ri-phờ-rét-sờ bằng chuyến du lịch tây Thiên, Cún sẽ làm việc bằng năm bằng mười cái tháng 7 này. Hứa rồi nhá!

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cty chúng tôi rất chi là tự hào khi có được một đội trưởng đội Bảo kê tuyệt vời như thế này. Tình thần trách nhiệm rất chi là cao của anh khiến chúng tôi nghĩ cần phải có truy thưởng đàng hoàng. Cún tôi đi công cán nên không tiện điều hành việc thưởng phạt trong Cty. May thay Cún đã về kịp trước ngày tổng kết tháng để tính lương. Đang vui vẻ với một đống kế hoạch nhằm cổ vũ tinh thần hăng say lao động của anh em trong Cty thì ai ngờ...
    Đội trưởng độ Bảo kê..à..bảo vệ thân mến!
    PGĐ tôi xin khẳng định rằng Cty đã ra quyết định tuyển dụng bạn. Bạn không nên nghi ngờ thêm cho nó mệt người. Chuyên tâm vào công tác đi nhé! Yên tâm sẽ có chế độ thưởng thích hợp cho các nhân viên mẫn cán!
    A, xin nhắc bạn tiếp: Con thầy, vợ bạn, GÁI CƠ QUAN. Tránh ra nhá!!!!!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ghét con gái xinh sao mà bức xúc thế nhỉ?
    Nếu mà đồng chí chỉ có nguyện vọng xin làm bảo vệ cho công ty, tớ là GĐ có quyền ra quyết định ngay để đáp ứng mong mỏi của đồng chí. Có điều là đồng chí lại còn đòi kiêm cả chức vệ sĩ riêng cho PGĐ thì cái đấy lại là vấn đề tế nhị, là chuyện liên quan đến cá nhân PGĐ nên phải có sự đồng ý của Cún nữa.
    Bây giờ Cún đã chấp nhận đồng chí rồi. Thế đã thoả mãn chưa?
    Cún giải quyết các vụ tranh chấp đi nhé. Lúc này lộn xộn quá
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái love service với love story thư giãn tốt thật đấy. Tớ xin cố vấn 1 ý kiến là trong tình trạng cạnh tranh lộn xộn và căng thẳng này công ty nên tuyển vệ sỹ, mỗi nữ nhân viên phải có ít nhất 1 vệ sỹ (nhiều hơn thì càng tốt). Làm ăn thương trường đã căng thẳng rồi, huống hồ đây lại là thương trường của tình trường nữa.
    Chúc công ty làm ăn phát đạt, nhân viên, vệ sỹ và khách hàng được bình yên vô sự và ngày càng đông.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc Ivy-thân-mến-vô-cùng -thân-thương-của-chúng-em thân yêu!
    Vụ việc ghet_con_gai_cinh muốn đầu quân về làm vệ sỹ riêng cho cún khiến Cún hết sức bối rối. Ví thân này xẻ làm trăm được... Thật ra là Cún mới lên một kế hoạch tiếp thị cho Cty. Cụ thể là thế này: Cún sẽ dùng "mỹ nhân kế" để câu khách. Tóm lại là Cún sẽ "xông pha trận mạc. Nói rõ hơn thì Cún sẽ "tự mối" cho mình thành công một vụ. Hy vọng là sau khi Cún và cái anh chàng bị chọn làm tiếp thị cùng Cún "nên cơm cháo" thì bà con sẽ thấy tính hiệu quả trong hoạt động của công ty ta, nhờ thế dộ tin tưởng của khách hàng tăng lên sẽ tạo tiền đề cho lượng giao dịch cũng tăng lên.
    Giám đốc thấy thế nào ạ? Khổ nhục kế của em đấy...hic hic...
    À, bạn ctech gì đó có thể cung cấp được bao nhiêu đơn vị vệ sỹ nhỉ? Liên lạc sớm nhé!
  7. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ 'ang tuyỏằfn bỏÊo kê àh, Tỏằ> làm 'ỏằTi trặỏằYng 'ỏằTi vỏằ? sỏằạ cỏằĐa công ty, sao chỏng thỏƠy ai thông bĂo cho tỏằ> nhỏằ?, coi thặỏằng tỏằ> quĂ. Ít ra câng phỏÊi nói vỏằ>i tỏằ> 1 cÂu chỏằâ. Phê bơnh GĐ và PGĐ nhâ, 'ỏằ nghỏằ< 2 ngặỏằi xin lỏằ-i và kiỏằfm 'iỏằfm nhâ
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hey , lâu lắm mới trở về thăm chốn cũ
    Cô bé Xảo Ling xinh xắn có chiếc răng khểnh duyên dáng ới ời .
    Ra mà nhận thơ tặng nè :
    Nhớ Láng Giềng
    Từ Thế Mộng
    Lạc lòng từ thuở còn thơ
    lạc em từ thuỡ dòm cô láng giềng
    hôm qua lạc mất đồng tiền
    mới hay Nhỏ nhặt làm duyên mất rồi
    sáng nay Nhỏ khểnh răng cười
    mới hay vấp phải bờ môi kiêu kỳ
    Nhỏ ơi đừng xõa tóc thề
    kẻo anh lạc giữa bốn bề gío lên
    Nhỏ từ cửa sổ nhà bên
    nhớ ai, lộ nốt ruồi duyên cuối mày ?
    Từ Thế Mộng

  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Công ty cần đến mấy đơn vị bảo vệ cơ à? Không biết khả năng chi trả đến đâu? Nếu thấy triển vọng làm ăn được thì chắc chắn sẽ phải đi mở công ty tuyển vệ sỹ. Tuyển cũng dễ thôi nếu các nhân viên của công ty đều "xông pha" liều mình như chẳng có giống PGĐ. Lúc đó sướng cho đ/c ghét_con_gái_kinh tha hồ mà chỉ huy đám vệ sỹ nhé .
  10. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    em cún à, nhà em ở đâu để anh đến sửa máy tính cho. Sửa nhanh để em còn phải trả anh 1 bức thư tình chứ. Vote cho 5* rồi mà không thấy hồi âm gì cả. Em không nhanh lên là anh tán luôn cả em đấy.

Chia sẻ trang này