1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE SERVICES

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    ặ,chỏằ
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 08/09/2004
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pác cundc , cảm ơn chồng nhé . Hôm nay vợ vào lại cái topic này mới thấy có một số .. thông tin mới . Chứ kí của chồng đã đổi rồi thì fải. Bây giờ có thêm tên vợ và " The day we find love " ----> " The day we found love " . Từ find ---> found rùi . , Cảm ơn chồng nhé , vợ rất vui đấy. AH , mà chồng bảo có thật không thì ai biết cơ ? AI biết để vợ còn đi hỏi ...
    Chào chồng nhé ! Chúc chồng một ngày vui vẻ .
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    ???? Có gì đâu mà cảm ơn chồng chứ vợ yêuHôm qua đi về vô đọc bài vợ thấy ấm áp hẳn lên(đang mùa hè mà)Thì ra vợ cũng đã nhận ra sự khác biệt trong chữ kí của chồng,quả là tinh ý đóĐọc thấy vợ vui là chồng cũng thấy vui hẳn lên rồi.
    Còn cái chuyện thật hay đùa đó thì chỉ có vợ mới trả lời được thôi


  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , vợ chịu thôi . Chồng siêu Toán thế mà còn chẳng tìm được lời đáp nữa là vợ ... Pó tay Pó tay
    Hôm nay chồng thế nào ? Vợ buồn xìu , online cũng chẳng gặp chồng . Cố gắng " sống sót " sau tuần học đầu tiên ... ! Hôm nay tên vợ có trên ... bảng tin của trường , ghi to đùng , to đến nỗi mà một người cận 5 đi ốp đứng xa 3 m cũng nhìn thấy . Chồng biết vì tội gì không ? Vì cái fù hiệu trường vợ không may hẳn vào mà lại cài kim băng fất fơ , hic ! May mà lớp vợ có rất nhiều người cùng "đứng" trên bảng tin với vợ nên vợ cũng bớt cô đơn . Cứ tưởng như mọi hôm mấy bạn" thanh niên xung kích" chỉ cần nì nèo vài câu hay cười xoà một cái là okei nò ngờ hôm nay gặp ngay thầy giám hiệu . Đứt đừn
    iu chồng nhìu nhìu !
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thì vui thật mặc dù cuối buổi xảy ra 1 sự cố ở chỗ làm khiến anh và mọi người phải về muộn.Em online không gặp anh vì anh đã nói là anh đã nói anh bận mà.Ngày mai chủ nhật anh sẽ dùng máy cả ngày đó.À mà vợ đi học có phải mặc áo dài không,chồng rất muốn có 1 cái ảnh chụp vợ đang mặc áo dài đó Khi mô gặp em trên mạng anh kể về hồi cấp 3 anh đã từng quậy như thế nào
    Yêu vợ nhiều nhiều

    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 11/09/2004
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đã k mún ở lại đây chơi vì các anh các chị lam iem chán wá/ nhưng hì hì, bữa ni thấy anh ego phát pháo, iem cũng xin bon chen tí.
    anh chị ui, đi offf đê
    bùn wá
    hè hè
    chị ivy nhà mình cũng sắp ra HN rồi nhở? hì hì
    lên kế hoạch off một phát long trời lở đất đeeeeeeeeeee
    bà con
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ÔI zồi ôi!!!!
    Con bé ebaby này lại chui ra rồi à? Hư quá, lâu lắm rồi chẳng thấy ebaby hỏi thăm chị già này gì cả.
    Này chị hỏi thật, có phải ego là anh trai em không? Là cái nhân vật đã bị thần Cupid cho dính mũi tên tình ái trong chuyến công cán miền Nam đó. Có phải không?
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thế cái này là thế nào đấy.. chả thấy service đâu cả.. bùn ghê
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    E hèm e hèm
    iem là iem đính chính đó nhớ. Anh của iem không phải là cái pác Ego "kém tắm" đó đâu. Tầm hoạt động của anh iem là không có phải trên cái forủm nì đâu. Anh iem rút lui vào hoạt động bí mật, chỉ điện thoại thui (cuổng tội, lão í nghiền giọng của chị ivy, PGĐ ui). Chớ cái nhà pác Ego đó còn phia mới bằng anh iem.
    Mừ anh iem cũng sắp căng cờ trắng đầu hàng rùi. GĐ công ty mình nói chuyện gì cũng được, nhưng cứ mon men nhảy vào chuyện tình yêu với chị ý là a le hấp "STOP", không nói nhiều. Nói nhiều ngày mai gọi điện là ứ thèm nghe đó. Bởi vậy nên anh iem cũng chả dám hó hé. Từ đó đến giờ vẫn Nghỉ-Nghiêm-Dậm chân tại chỗ - DẬM, chưa có Đi Đều Bước đuợc chị ui.
    Em là em đang wonder không bít chị ivy nhà mình có bị bịnh thích con gái không hén, mừ sao lại hổng thích con trai.
    hì hì
    Hay mình đăng kí cho GĐ công ty mình đi kiểm tra sức khoẻ hỉ?

Chia sẻ trang này