1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love stories... tuổi 13!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Love stories... tuổi 13!

    Phim ảnh đâu phải chỉ dành cho người lớn với bao nhiêu là chủ đề, từ mạo hiểm, hành động, trinh thám... đến lãng mạn, tình yêu, bi kịch... nhỉ? Thế mà người lớn xem phim đã đời, đủ thứ loại như thế, lại còn gay gắt thêm cả đến phim cấm không cho trẻ em dưới 12, 14, 16 tuổi vào xem! Một thời gian khá lâu, tớ chỉ được xem phim hoạt hình hay những phim "vô thưởng vô phạt" không có những cảnh dành riêng cho "trẻ con trên 18" xem! Bất công thật ! Nhưng một trong những ngày phải xem phim vô tội, ngây thơ đó thế nào mà tớ vớ được một cuốn phim tình tứ "lãng mạn" không kém và nhớ hoài vì là phim đầu tiên được xem mà không phải hoạt hình: MY GIRL ! Loạt bài này sẽ giới thiệu những phim dành cho tuổi 13 nhé, mong mọi người góp tay vào . Tớ bắt đầu bằng my love story for children nr. 1...

    [​IMG]

    Có ai xem phim này chưa ta? Con bé 11 tuổi trong phim dễ thương quá chừng, diễn xuất đạt và rất tình cảm, ướt át qua đôi mắt to, môi đỏ, tóc dài... còn gì đẹp hơn? Đó là Anna Chlumsky, trong phim đóng với Macaulay Culkin và Jamie Lee Curtis.

    Chuyện của cô bé Vada có vẻ bình thường như nhiều thảm kịch khác trong gia đình, vì khi Vada sinh ra đời thì mẹ mất. Em không biết mặt mẹ từ đó. Cha của em là người có cửa hàng bán hòm và lo việc mai táng tẩn liệm. Vada nhìn thấy những chiếc hòm hàng ngày và những buổi lễ cuối cùng cho gia đình người đã khuất nên thật là oái ăm cho em khi đã đối diện thường xuyên với cái chết. Có điều gì đó liên hệ với sự mất mát của chính Vaday là người mẹ và một điềm gỡ nào đó cho cuộc đời của em chăng? Khi cha em có bạn gái mới là cô Shelly, Vada nổi giận, ghen tức một cách rất trẻ con. Vada muốn dứt Shelly ra khỏi cha nên cùng với bạn trai là Thomas tìm đủ mọi cách phá quấy. Nhưng kỳ lạ thay, mũi tên tình yêu không hiểu có đâm trúng trái tim cha em và Shelley không... mà chính 2 đứa trẻ con lại bắt đầu cảm mến nhau một cách lạ lùng... . Đó là một thứ cảm xúc rất trong sáng nhưng lăn tăn nhiều "dòng điện" khác lạ mà chẳng riêng gì đối với chúng mà cũng như mọi người nhớn khác là một cái nam châm hút mãi vào nhau... Thomas là người duy nhất hiểu Vada và giúp bạn mọi chuyện mà Vada muốn, vì nó biết thế nào là thông cảm cho hoàn cảnh riêng tư của bạn. Nếu nói là "yêu" thì có lẽ còn quá sớm khi chúng mới hơn 10 tuổi, nhưng có thể sau này, khi tình cảm dần dà lớn lên theo năm tháng, người ta mới nhận ra được... Người bạn đúng nghĩa tìm đâu ra hơn?

    Cuộc đời của Vada có lẽ yên ổn và dễ thương như thế cho đến khi cả hai lớn lên... nhưng không, hình ảnh của sự chết đã luẩn quẩn quanh em từ ngày mẹ mất, nên một buổi chiều u ám kia, tin buồn lại đến. Thomas không còn trên cõi đời nữa...

    [​IMG]
  2. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phim này ngày xưa chiếu trên VTV3 một lần thì phải. Hồi đấy mình đang khoái Macaulay Culkin từ phim Home Alone, tự dưng xem được phim này thấy sướng không chịu được. Hồi đấy tớ đi lùng khắp các hàng thuê băng, không đâu có phim này cả.
    Tại xem lâu quá rồi, tớ không nhớ kĩ các tình tiết lắm, chỉ ấn tượng về ''tình yêu'' vô cùng trong sáng, dễ thương giữa hai cô cậu và một kết thúc rất shocked khi nhân vật của Macaulay bị bày ong tấn công đến chết (hic hic, buồn quá). Công nhận là chuyện tình cảm này lãng mạn chẳng kém gì các cuộc tình của người lớn.
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hồi trước mình cũng được xem phim này. nhưng chỉ được đoạn đầu. rồi có việc bận p đi. giờ chắc p đi thuê về xem lại.
    phim hay như thế và với đề tài này k có nhiều. bác nào lập topic này chắc chắn sẽ là kỳ công lắm mới kiếm được phim thứ 2.
    hay là bác lại mang MY GIRL 2 ra??? đây được đánh giá gần như rất hiếm. phần 2 hay hơn phần 1.
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là làm sao có thêm phim cho tuổi 13 chính xác y chang như thế ? Nhưng ý tới nói chung chung mà thôi, có lẽ tựa đề đặt không chính xác lắm... Nếu ai có hứng thì nói thêm về phim dành cho teenager cho vui. Phim cho thanh thiếu niên mới lớn thì ôi thôi là nhiều. My Girl 2 cũng thuộc dạng này, nhưng tớ không thích lắm. Đáng lý ra không nên làm thêm phim 2 làm gì, mấy ông làm phim cứ tưởng quay thêm là ăn khách, nhưng thật ra ấn tượng ban đầu nhiều khi rất cô đọng và quý giá. Dừng lại ở một thời điểm thì hay hơn là kéo tràn lan ra... Cho hỏi nhỏ là có ai xem phim "Show Me Love" chưa ta?
  5. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ rõ tên phim là gì ? nhưng cũng có một bộ phim của PHÁp nói về mối tình dưới 18.
    Phim kể về một cậu bé theo mẹ sống ở trong rừng Châu phi hay Châu mỹ latinh gì đó. Khi được cha đưa về sống tại pháp thì cậu bé này hầu như cảm thấy xa lạ với nơi đô thị (cậu mặc khố, đeo cung, như những người thổ dân trong rừng đi ra phố). Sau đó cậu đã quen với một cô bé (thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu). Nhiều tình tiết xảy ra khá thú vị.
    Trong phi mình còn nhớ một câu mà người cha đã nói với cậu bé, để rồi sau khi gặp tia chớp đầu đời cậu mới hiểu
    Đại khái như sau "khi bạn yêu một người nào đó thì trước mắt bạn như có bức màn che lại, làm cho không thấy ai khác ngoại trừ người bạn yêu"
    Còn MY GIRL thì mình chỉ có truyện thôi, phim có thể coi rồi nhưng đã quên.

Chia sẻ trang này