1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love storm . . .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hg1437, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với zazu 100% luôn. Chờ mãi cũng thấy có đồng minh mặc dù đồng minh này mới xem có 1 tập Phim này xem giải trí cũng được, vui vẻ, nhộn, nhẹ nhàng, vậy thôi, chứ chú ý đến cái chuối của nó thì thà lên mạng post bài còn sướng hơn á Diễn viên ngoại hình khá ổn, diễn xuất cũng tạm, không đến nỗi. Chỉ hơi buồn cho Heineken, bình thường hãng này quảng cáo hay lắm mà sao trong phim này lại quảng cáo cố ý vậy. Bất kì cảnh ăn uống nào cũng phải có chai Heineken. Ngay cả câu "uống rượu giải sầu" cũng phải đổi sang "uống bia giải sầu" vì Heineken hichic. Nếu đứng về mặt quảng cáo thì phim này khá thành công, chỉ trong 1 bộ phim mà quảng cáo được rất nhiều thứ: Yamaha, Nokia, Heineken, đĩa nhạc mới của F4, kẹo mút ... mà quảng cáo không đến nỗi thô lắm, hơn đứt Gái nhảy 2 . Ít nhất cũng không đến nỗi chiếu cận cảnh nhãn xe Yamaha trong cảnh rượt đuổi
    Con trai để tóc dài thì cũng như ... con gái để tóc ngắn thôi mà, sao mọi người có vẻ ác cảm thế Em nghĩ tóc ngắn hay tóc dài miễn là hợp với gương mặt và phong cách là OK. Mọi người còn nhớ Michael Bolton ko, anh chàng này hồi để tóc dài ngang lưng trông đẹp như thiên thần Hy Lạp thế còn gì nữa, vẫn mạnh mẽ và nam tính như thường. 2 anh chàng trong phim này để tóc dài cũng ổn. Diễn cũng đâu có gượng lắm. Anh chàng Bảo Long thỉnh thoảng có hơi ... đần mặt ra một chút thì cũng sao đâu vai diễn của anh ta là vậy mà. Mà anh chàng này có điệu cười ... chết cười. Không tưởng tượng nổi sao một người dịu dàng như thế lại có điệu cười hềnh hệch như vậy Nghe anh ta cười thì tớ đang ngồi yên cũng phải cười lăn lộn, dù tình huống trên phim cũng chả buồn cười lắm
    ----- hết phần phim chuyển sang phần nhắn tin
    to Easyboy: bạn nói như vậy là không được rồi, động đến em gái Rena Tanaka của rena cậu ấy đập chít
    to notbad: sao mũi tên của anh lại quay xuống thế kia ? nếu đổi gen thì phải xưng chị chứ Nếu anh đổi thành con gái rồi thì hôm tới ôm hôn hết các anh trai của MFC đi nhé Anh dang tay chặn xe tải chắc là ổn nhưng liệu anh có chắn nổi gió cho thuyết minh viên ở sau anh không ? Trời đang lạnh lắm anh ạ, muốn phóng khoáng cũng không được rồi Mà thuyết minh viên ngồi 1 mình 1 phòng, khán giả cùng lắm thấy ... cái đầu của TMV thôi mà, xem ra lý do của anh notbad vẫn chưa thuyết phục lắm.
    to sskkb: anh post cái gì lên mà bị anh lamthanh_hn sửa bài thế kia
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    to BCT : à, cái ảnh của anh nó hơi nghệ thuật quá nên lamthanh_hn chịu ko nổi phải ra tay can thiệp
    to lamthanh_hn : cậu sửa bài tôi mà ko báo cho tôi 1 câu là sao
    thêm 1 vài cái ảnh ít nghệ thuật hơn vậy
    ------------------------------------- Bang bang, my baby shot me down !!!
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Phim này thấy giống phim hoạt hình Nhật Bản thế nhỉ? Diễn viên nữ đóng cường điệu quá, mắt mũi cứ chớp chớp suốt đến chóng cả mặt, mồm nói thì cứ tròn vo, chắc trông cho có vẻ ngây thơ. Nhưng phim này rất được về bối cảnh, diễn viên và trang phục, đẹp đấy chứ! Tớ xem phim truyền hình dạng này chỉ có ngắm diễn viên, nhất là mấy anh F4 xinh trai và quần áo đẹp của mấy bạn diễn viên nữ thôi :-)
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hình như là Vivian Hsu, mà Tsui thì cũng thế, bác check lại đi, Tse, Tsang, Tsui, Hsu, Hshiao ..... hehe, nhầm loạn cả lên. Từ hay Tề đều được thì phải, sao chả được
    cho cái ảnh nầy
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 21/02/2004
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mấy ông nói xấu thần tượng của tui coi chừng mai mặt người yêu mấy ông bị Thủy Đậu đó
    <
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 23/02/2004
  6. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui , cái bác này , em cũng muốn đâu nhưng mà sự thật thế mà . . .
    Thế thần tượng của bác là Gia Lạc hả ?! HEHHEHE . . .
    [​IMG]
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên mình xem đã thấy cái film này như dở hơi . "Con" diễn viên chính thì đỏng đà đỏng đảnh , điệu chảy ..mỡ ra , cắt tóc ma nơ canh ( "iem" là em ghét kiểu tóc ấy lắm ) , cố làm ra vẻ ngây thơ , như một con búp bê giả tạo hết sức , quần áo thì ...chói chang , loè loẹt , đi làm công sở thì một mình mình một kiểu , mặt thì như trát ... xi măng ý , dầy cồm cộp lên , mắt xanh mỏ đỏ chính hiệu , môi bóng nhẫy - đi với cái mặt nó cóc hợp tí nào .Diễn xuất thì tạo cảm giác ko thật , hành động thì chả giống ai , vô duyên hết sức . Cha Lục Tĩnh Phong yêu được "con" này phải nói là khá giỏi . Bội phục , bội phục .
    Cái phim này như một bộ phim lai tạp í . Nghe cái đầu đề đã thấy sến . Xem nội dung còn thấy ..hâm hơn . Cố tình cho ra vẻ một bản tình ca màu hồng giống như Hàn Quốc , nhuốm thêm một ít chi tiết hài hước , một vài chi tiết kiểu kiểu xã hội đen ( nhưng cũng cóc ra xã hội đen - nếu muốn kiểu xã hội đen chắc nên ngó qua Giày Thuỷ Tinh quá ) . Diễn viên thì chả ra gì ( trừ cha Lục Tĩnh Phong - vẻ lạnh lùng trông hay hay ) . Diễn xuất đôi lúc thấy gượng gạo làm sao ấy , cứ như kiểu cố làm ra vẻ nó như vậy chứ ko phải là thực tế nó như vậy . Cha Bảo Long thì cười ...cực kỳ vô duyên ( cười hềnh hệch hềnh hệch ) - hiện rõ tình trạng chỉ giả cười chứ ko phải cười thật .
    Thôi đói rồi , để sau post tiếp . Vậy nhé .
    P/S : còn film Tam Mao thì lúc đầu xem còn thấy hay hay , lạ lạ , nhưng càng về sau càng nhàm . Chi tiết cũng như điều phim muốn thể hiện đã quá rõ ràng . Thằng nhóc này cũng ko có gì mới . Đôi khi nhàm quá lại thấy nó hơi lố bịch . Nói chung , ăn đủ còn thấy ngon , ăn nhiều thấy nhàm . Đó là lẽ dĩ nhiên thôi mà .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  8. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Hic, các bác bàn tán rôm rả quá nhỉ
    Thảo nào em thấy Gia Lạc quen quá
    nhìn lại mấy ảnh các bác post ở đây thì đúng thật.
    Toàn người quen cả !
    How can I win your heart
    All day and night I think about you
    Counting to thousand of thousand
    Killing a lot of mosquitos
    Even go out in the night
    Run and scream your name
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thảo nào lúc xem phim này, em cứ ngờ ngợ không biết nhìn thấy em này ở đâu, bác nói làm em mới nhớ ra, hồi còn là SV em cũng chót dại, cũng xem qua vài chục cái ảnh của em này. hi hi, nghĩ lại mà thấy .....
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  10. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    cái fim này kể ra dùng đe giết thời gian thì xem cũng được .nhưng nói tóm lại thì fim naỳ hơi bị nhiều cảnh cường điệu và bốc fét quá nên đâm ra fản tác dụngcả bộ fim thấy mỗi diễn viên đóng vai BẢO LONG la diễn xuất tạm chấp nhận còn lại chán chít.nghe nói có F4 đóng nên mới xem ai ngờ.............chậc
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight
    Deep in the dark you'll surrender your heart
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight,
    No, you can't fight it
    It's gonna get to you'r heart

Chia sẻ trang này