1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love storm . . .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hg1437, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Phim này nội dung cũng chẳng có gì mới, mấy tập đầu thì quá vớ vẩn. Bây giờ thì có vẻ ổn hơn một tí. Chỉ được mấy diễn viên chính trông đẹp trai thui. Mà phim này rõ là để quảng cáo cho F4 + Vivian + Yamaha. Nhưng dẫu sao làm được thế cũng là tốt rồi, Vic và Ken của F4 là diễn viên nghiệp dư mà đóng được đến thế là được rồi nhỉ, hơn đứt ca sĩ nước mình. Nhưng em thích Vic hơn, Ken trông cứ ngớ ngẩn thế nào ấy, nhất là cái điệu cười thì phát khiếp. Mà Vivian hình như 29 rùi thì phải, nếu thế thì trông trẻ quá, hơn mấy anh kia nhưng 4,5 tuổi. Có phải bài hát đầu phim là Vivian hát còn cuối phim là vic hát đúng kô? Còn cái cô đóng Tinh Tinh trông cũng xinh đấy chứ nhỉ? Phim sắp hết rùi, kô biết kết thúc thế nào?
    Chị @tuiscois cũng xem phim này cơ à?


    I hate u but I love u. I can't stop thinking of u. It's true! I'm stuck on u...
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trui ui ! Vic CHou những 29 cơ ah ! Sao trông nó baby thế nhỉ các bác !
    Lên lớp suốt ngày bọn con gái cứ 1 Lục Dĩnh Phong 2 Lục Dĩnh Phong ,..... nghe ghét ghê !
    Ah mà ! Tập hôm qua lúc Bảo Long hát bài gì đấy nghe cũng ổn đấy chứ nhỉ !!!
    Ah mà bác nào có ảnh LDP không post lên để em down về máy cái (Nộp cho "đại ca"không thì tuần này em về mời bố mẹ mất )
    THANKS!!!!!!!!!!!
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy phim nào chán như cái phim này,nội dung naycò lẽ viết đeén hàng nghìn lần roài,có khi lần sau bảo đạo diễn dùng kĩ thuật thay mặt diên viên là thành phim khác he he

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ơ ai bảo là Vic 29 bao giờ, vớ vỉn. Em bảo là Vivian - tức là Gia Lạc ý - là 29 tuổi rùi (sinh năm 1975 cơ mừ). Còn Vic thì trẻ hơn, mới có 22 thui các bác ạ (sinh năm 1982). Híc, chênh nhau ghê nhỉ, thía mà trong phim trông vẫn đẹp đôi ra fết. Phim sắp hết rùi thía mà chả ra đâu vào đâu, chẳng bít cuối cùng thằng nào yêu con nào nữa.
    À con bác muốn ảnh của vic thì bác cứ vào google type một cái "vic" là nó cho cả trăm cái, tha hồ mà tìm. Còn kô thì vào www.vic_chou.com thử xem.


    I hate u but I love u. I can't stop thinking of u. It's true! I'm stuck on u...
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Phim xem như sh!t. Nhà thì chật thành ra nó cứ đập vào mắt. Hic. Được cái chịu khó ghé tai sát vào cái loa TV thì hình như nó thu tiếng trực tiếp chứ ko phải ***g tiếc như ở ta. thì phải . Ôi thời buổi Trung Quốc.... Chả biết cái tàu vũ trụ TQ đi như thế nào nhỉ
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  6. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhìu nhìu !
    Tui nghĩ nên stop ở đây được rồi !
    Nhưng trước khi stop , bác nào biết kết thúc ra sao không ???
    Bảo tui với !
    THANHS !!!
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  7. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    sao ếch thế nhở,... phim này là phim Đài Loan. Từ diễn viên đến phong cách phim là ĐL. Cũng giống như vô số phim HK đài mình phát vẫn ghi là phim TQ.
    Tất nhiên, suy cho cùng ĐL hay HK cũng là TQ nhưng mà phim TQ đại lục làm khác nhiều so với 2 loại kia.
    Phim này là loại giải trí nhẹ nhàng cho teen + khuếch trương quảng cáo. Thế thôi.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    trót xem một lần, hối hận đến mấy hôm
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Trừ mấy hôm T7 chủ nhật có bóng không xem được còn đâu chưa bỏ tập lào. Qua đây mới thấy tại sao VN lại cấm lưu hành phim ***, thanh niên VN lại thích xem phim *** 1 mình, ngại không mún xem chung, lại còn nằm nghiêng hay là vắt chân chữ ngũ khi cùng nhau xem. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng thật, quá nặng nề.
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn phá mất niềm say mê của những người đang say mê với Love storm ,mà chủ yếu là say mê Lục Dĩnh Phong, nhưng mình vẫn phải nói rằng đây là bộ phim chán ngắt. Nội dung y như nội dung mấy bộ truyện tranh nhật bản kiểu Cô gái gì gì đó (vì rất nhiều truyện tranh NB ở VN bắt đầu bằng 2 chữ cô gái ). Nội dung đã tẻ nhạt và nhàm chán đã đành mà đến các tình tiết cũng ko chặt chẽ với nhau, thiếu logíc trầm trọng, và cái gì cũng ko thật và gượng ép. Nhưng có lẽ đối với 1 phim quảng cáo thế cũng đã khá khẩm lắm rùi.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !

Chia sẻ trang này