1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love storm . . .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hg1437, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đây là phim ĐL à ? ừm ... có ai biết xác nhận dùm coi.
    Mà nếu chẳng may là phim TQ đại lục thì cũng chẳng lấy gì làm lạ lắm đâu. Phim TQ cổ trang hoặc dựng trên nền những tiểu thuyết nổi tiếng (như câu chuyện Thượng Hải) thì quả là có hay thật, chớ phim TQ hiện đại tình cảm vớ vỉn thì còn dở hơi hơn cả phim Hàn rẻ tiền nữa, có 1 đặc điểm rất TQ là nhân vật chính luôn là nhân vật ngứa mắt nhất trần đời . (như cái con bé Tinh Tinh trong Biệt thự táo đỏ đó, tính cách gì giả tạo và thiếu logic khủng khiếp. Con em tôi là fan của Tsu được đồn ầm là nguyên mẫu manga của con bé này ý mà, suýt nữa nó đập tan cái màn hình. Ai đó làm ơn nói tôi đó ko phải là phim TQ chớ)
    ---> Tuy Love storm có hơi ko có đầu óc thật, nhưng đạt được tính giải trí thoải mái nhẹ nhàng, so ra với vô số phim tình cảm TQ ngớ ngẩn khác thì cũng tốt chán rồi
  2. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Cái tập trước tập cuối tình cờ ngồi xem thấy cái bác đóng cái thằng trưởng fòng cầm súng uy hiếp trông bệnh hoạn hay wá Em thấy bác này đóng đạt nhất trong cái film " chẳng biết nên để cấp mấy" này
    Ko xem tập cuối , ai kể nghe coi , chết hết thì hay lắm
    I'm not dreaming...
    I'm a dream....
    A dream will disappear......
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cọp được phần cuối của film . Thấy ...dở hơi ko chịu được .
    Thằng cha Lục Dĩnh Phong nhảy vào đoạt súng của thằng trưởng phòng "dởm" , khẩu súng văng mất ( hình như là thế ) hai thằng lại dành nhau cái máy kích hoạt bomb . Cha Bảo Long thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi cạnh quả bomb ở tầng trên ko biết nên cắt dây nào ( 3 dây đỏ , xanh , vàng ) . Cuối cùng , Lục Dĩnh Phong bị hất văng dzô tường , thằng trưởng phòng ấn nút ---> bomb chạy lùi 20 giây .( đoạn này chiếu ở ngoài thấy mọi người hoảng sợ nằm xuống , lạ nhỉ , họ biết bomb bị kích hoạt àh ? ) . 20 ... 15.... Bảo Long vẫn đang phân vân .....10 .....5......4 đẩy dao sang dây xanh .....3 ... đảo lại sang dây vàng ..... 2.... cuối cùng quay về dây đỏ ....2 .....1 phựt .... mọi người đều nhắm mắt và ... ko có chuyện gì xảy ra cả ( cái loại film này toàn thế ) . Thằng trưởng phòng tuy hơi hoảng nhưng trấn tĩnh và cầm ngay cái kéo bắt Gia Lạc lại lôi đi . Lúc này cảnh sát vào tới nơi giải thoát hết mọi người . Còn Lục DĨnh Phong đuổi theo để cứu Gia Lạc . Đoạn 2 bên gặp nhau :
    - Hãy để tôi chết thay cho cô ấy .
    Lục Dĩnh Phong trao cho Gia Lạc cái dây chuyền hình trái tim . Gã trưởng phòng thấy mối tình này cảm động quá ( vì gã cũng vì chữ tình mà phát cuồng ) nên bảo 2 người hãy đi đi . Cảnh sát ập đến . Gã hoảng hốt gầm lên " chúng mày lừa tao " và nhắm dzô Gia Lạc bóp cò súng . Pằngggggg , anh hùng cứu mỹ nhân ( GL là mỹ nhân ? ) Lục Dĩnh Phong bay ra hứng trọn viên đạn . Tên trưởng phòng bị bắt . Lục Dĩnh Phong gục xuống thều thào : " anh bắt đầu thấy thích màu hồng " ( !!!! ) . Gia Lạc gục đầu bên "xác" của Lục Dĩnh Phong khóc lóc , bên cạnh có một vũng hồng hồng mà đạo diễn bảo đó là máu . Máy quay chiếu xa xa dần , trong phòng ko một bóng người trừ Lục Dĩnh Phong và Gia Lạc .
    Lục Dĩnh Phong đã chết ư ? Ko , vâng , đó là một kỳ tích khi cô phóng viên đã nói anh chỉ bị thương ( ăn phát đạn thủng phổi , ko đi cấp cứu luôn ----> sống , ko phải kỳ tích thì là gì ? ) . Anh ko cần ở bệnh viện , anh về thẳng nhà và chỉ với vài nhóm băng trên người .
    Kết cục : Bảo Long đánh cuộc với lão già hắc ám của Tinh Tinh là nếu Bảo Long thắng thì bắt bọn nào đó đến chỗ Bảo Long học com pú tờ , còn lão mafia thì ra điều kiện nếu Bảo Long thua thì phải lo cho Tinh TInh suốt đời . Cuối cùng , Bảo Long thua .... ------> sướng .
    Ông quản gia chạy sang Niu Oóc với người trong mộng hàng mấy chục năm của ông .
    Công ty bán hàng qua điện thoại đã được trang hoàng toàn màu ...hồng . Đèn màu hồng , đồng phục hồng , bàn ghế cũng có ánh hồng , .....( ặc , khỏi nói cũng biết khủng khiếp thế nào nhỉ ) . Chiếc xe của Lục Dĩnh Phong thì được dán thêm vài cái đề can lửa màu hồng , ( đến cuối vấn dí cái máy quay vào dòng YAMAHA ) . Gia Lạc và Lục Dĩnh Phong đưa nhau lên con thuyền " yo-yo" . Lục Dĩnh Phong kể cái hồi cứu Gia Lạc khỏi cái ô tô tải ko phải vì Gia Lạc mà vì cái bật lửa trong va li anh đánh rơi . Cuối film Gia Lạc nói : " cuối cùng tôi cũng tìm được hạnh phúc đích thực ....( ko nhớ nữa , đại loại kiểu dù anh ấy có là niềm vui , hạnh phúc hay phiền phức bất hạnh thì đó vẫn là quyết định của tôi )
    Đó . Chậc , đọc lại thấy mình nói khô thật , thông cảm nhé , vì chả có cảm xúc gì tốt cho film này cả .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  4. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Có hai cách để Hítle 1 phim .
    1 là cứ nhìn thấy nó là chỉ muốn tắt phéng cái ti vi cho xong!
    2 là xem hết rùi rủa xả nó cho bõ tức
    Em thuoc loai 1111111111
    hihihihh
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    cái phim như cục kẹc he he,đnáh với chả đấm,mẹ,công an xồ vào mà để thằng ôn kia cầm cái kéo dắt con Gia lạc đi,phim được mỗi em Gia lạc nhiìn chéo thì đẹp,nhìn thẳng thì O hô ai tai

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thuộc loại 3: vừa xem vừa biết kết quả ngay, thú vị thế còn gì, dàn diễn viên trẻ đẹp, thoáng mát.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  7. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Híc!!! Xem cái tập cuối mà thấy khiếp, gượng ép và giả tạo kinh khủng, không có một cái gì có vẻ thực tế cả. Đời thưở đâu cả chục ông cảnh sát ập vào để dắt mỗi cái thằng tội phạm ra, bỏ mặc DP máu me đầy người nằm đấy. Rồi đến cái đoạn ông Mã meo gì đó nhận được ảnh của con Tinh Tinh. Trẻ con nhìn cũng thấy cái ảnh đấy là ảnh ghép.


    I hate u but I love u. I can't stop thinking of u. It's true! I'm stuck on u...
  8. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cái gì cũng có 2 mặt của nó !!!
    Sao không ai thấy điểm gì tốt của phim nè nhỉ >???!!!
    Em thì thấy :
    . . . . . .
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  9. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thì thấy mí anh chị xinh tươi thoáng mát
    Cú nhất là đoạn cuối con bé Gia Lạc nhảy phắt lên chủ tịch chớ . 1 con bé nít ranh với cái bằng vớ vẩn, mới vô vài tháng đã thăng tiến còn hơn cả diều gặp gió. Khiếp !!
  10. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Từ **** lên chủ tịch cơ àh , nghe kể đoạn cuối m,à cứ hối hận mãi ko được xem
    Các bác có công nhận thằng trưởng fòng đóng oách nhất film này ko , ko thì cái thằng đâm Bảo Long ấyNó đóng cũng oách
    <P>I''m not dreaming...</FONT></P>
    <P>I''m a dream....</FONT></P>
    <P>A dream will disappear......</FONT></P>
    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 29/02/2004

Chia sẻ trang này