1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE STORY 3 â?" DANCING LOVE

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhathn, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    LOVE STORY 3 â?" DANCING LOVE


    YÊU ?
    - Lần gần đây nhất tôi yêu vì thương và ? muốn ngủ với 1 người con gái
    - Lần thứ 2 trong quá khứ, tôi yêu cũng vì ? thương 1 người con gái
    ?​

    Tôi đã từng yêu ?
    Đúng !
    Nhưng để yêu cho chính bản thân tôi ?
    Có !
    Những chuyện chưa ai biết và chưa từng kể
    Những câu chuyện buồn, lãng mạn và khó quên?

    5 Năm trước ?

    Ngày đó DANCING còn là 1 điều mới mẻ, cuộc sống còn đơn giản.
    - Cô ấy không phải là 1 người con gái xinh đẹp, nhưng có 1 thân hình đẹp, cân đối
    - Một người con gái duyên dáng, đẹp trên từng bước chân đi, từng bước dance.
    - Một dáng vẻ toát lên 1 vẻ LADY cao quý. Một kiểu trang phục đẹp, một chút khêu gợi và quyến rũ.
    - Cô ấy đi 1 chiếc @ trắng ( BKS 29-R2 xxxx ) cũng quyến rũ như chủ nhân của nó vậy.
    ...

    Tôi không biết cô ấy là ai ?, tên gì ?, bao tuổi ?.
    ...

    Có lẽ có duyên, tôi gặp cô ấy cũng khá nhiều lần, trên CLB và trên Vũ Trường, và có ở ngoài đời ...

    Nhưng

    Tôi là ai ?
    - 1 thằng sinh viên quèn,
    - 1 thằng còn nặng nợ học hành vất vả
    - 1 cuộc sống khó khăn mọi bề

    Tôi ao ước
    - Giá như tôi có 1 chút điều kiện, một chút thôi ...
    - Giá như tôi không vất vả lo nghĩ và không bị đời và người trù dập
    - Giá như tôi có 1 chiếc Mobile ...

    Tôi tưởng tượng
    - Tôi và người đó sẽ cùng dạo chơi buổi sáng
    - Ngồi ăn với nhau lúc trưa
    - Nghỉ ngơi thư giãn buổi chiều
    - Lãng mạn buổi tối
    - Đêm mơ về nhau

    Tôi biết
    - Tôi viển vông
    - Tôi mơ mộng

    Nhưng
    - Điều mơ mộng ấy làm tôi hạnh phúc
    - Điều viển vông ấy làm tôi thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa

    Nhưng
    - Những điều ấy càng làm tôi buồn, chán cho cái cuộc sống lận đận
    - Những điều ấy càng làm tôi day dứt vì bất lực và đành chấp nhận số phận

    Tôi hi vọng
    - Tôi sẽ là người yêu của cô ấy
    - Cô ấy sẽ là người yêu của tôi

    Tôi cố gắng
    - Học Dance ?" với cấp độ Dance ngày đó - nhưng chưa 1 lần Dance cùng người con gái ấy
    - Nhờ bạn giúp liên lạc với người đó ?" nhưng tôi nhận lại câu trả lời là KHÔNG !

    Thất vọng
    - Tất cả những gì có thể làm là nhìn cô ấy ...
    - Tôi không thể làm gì hơn là ... chấp nhận !

    Thời gian trôi ...
    - Tôi đã khá hơn
    - Tôi ko còn sợ đời và người trù dập
    - Tôi đã cố gắng để có chút điều kiện, có mobile bằng chính sức mình
    - Tôi DANCE cũng chẳng kém ai
    Một lần
    - Trên vũ trường, tôi nhìn thấy 1 người con gái ... rất giống cô ấy. Tôi bồi hồi, tôi chợt nghĩ ... hay là cô ấy đi ... với chồng ?
    - Lúc đó tôi vẫn nghĩ, nếu có điều kiện ... tôi vẫn muốn yêu cô ấy !
    Nhưng
    - Không phải người con gái ấy
    - Tôi như tỉnh giấc mơ
    Có lẽ
    - Người con gái ấy đã có chồng ?" Hi vọng cô ấy sẽ có 1 người chồng thật tốt và 1 gia đình thật hạnh phúc
    - Cô ấy sẽ chẳng biết và sẽ chẳng nghĩ rằng ... đã có 1 thằng như tôi, thầm yêu cô ấy !
    Và đến bây giờ
    Tôi vẫn nói
    - Nếu có điều kiện, tôi vẫn yêu cô ấy !

    Tôi bắt đầu để ý con gái đi @ từ ngày đó, hi vọng rằng ... chỉ một lần nào đó thôi.
    Tôi sẽ lại được nhìn thấy cô ấy, cho dù cô ấy đi với chồng.
    Chỉ đơn giản, tôi muốn nhìn thấy cô ấy đang hạnh phúc !


    Tôi là tôi
    Tôi DANCE, tôi lang thang ....

    Dù ai đẹp xinh nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
    Nhiều người con gái yêu tôi, tỏ tình với tôi ...

    Tôi không muốn yêu ai nữa, nếu có cũng chỉ là đối xử tốt để cảm ơn tình cảm người con gái đã dành cho tôi

    Tôi vẫn muốn cô đơn 1 mình, xa cách đám con gái. Để rồi có 1 ngày nhớ lại ngày đó ...

    Cô ấy đang hạnh phúc
    Đó là điều tôi mong muốn
    Và đã đến lúc tôi phải ra đi
    Tôi quyết định sẽ quên người ấy

    Một ngày
    Một ngày buồn chán
    Một ngày cô đơn
    Tôi gặp 1 người con gái
    Có vẻ trí thức, hơi rụt rè, ăn mặc kín đáo và khá lịch sự
    Cô ấy nói với tôi
    - Mọi người DANCE đẹp nhỉ?
    Tôi hờ hững và lịch sự
    - Thì cứ DANCE hết mình, sai đâu rồi sửa cho đẹp mà !
    ...

    Thỉnh thoảng tôi cũng gặp lại cô ấy ...
    - Hình như cô ta mới học DANCE, có vẻ cũng thích thú...
    - Cô ta đi cùng với 1 cô bạn rất xinh, cô bạn có vẻ hoạt bát hơn nên DANCE khá hơn

    Một ngày khác
    Tôi gặp lại cô ấy
    - Cô ấy đổi 1 phong cách khác lạ, tóc xoăn, sport. DANCE máu lửa.
    - Cô bạn đi cùng cũng rất xinh và máu lửa không kém
    Tôi cười
    Rồi tôi để ý
    - Cô ấy có 1 khuôn mặt rất phụ nữ, một nụ cười cũng rất phụ nữ và những kiểu cách cũng rất ... phụ nữ.
    Tôi thấy
    - Hình như tôi thích cô ấy, tôi thích cái kiểu rất ... phụ nữ ấy
    - Cô ấy cũng @ không phải TRẮNG mà là XANH
    - Tôi lại chạnh lòng nhớ về cô gái đầu tiên
    Nhưng
    - Cô ấy không còn là cô gái rụt rè nữa, rất nhiều người DANCE cùng cô ấy và tôi không có cơ hội

    Thời gian trôi
    - Tôi nhìn cô ấy DANCE, tôi nhìn cô ấy cười, tôi nhìn cô ấy ... phụ nữ
    ...

    Một ngày

    Tôi và cô ấy DANCE chung 1 điệu BOSTON. Lúc đầu cô ấy hơi lúng túng, nhưng rồi cô ấy ngả vào tay tôi 1 cách thỏai mái. Tôi ... chẳng biết phải nói gì, cô ấy nói
    - Bài VALSE này hay quá ta
    Đến khi về, tôi thấy nhớ cô ấy

    Từ hôm đó đến 1-2 tuần sau không gặp, tôi vẫn nhớ cô ấy
    Đến tuần thứ 3, tôi tự an ủi rằng cô ấy có người yêu rồi !
    Cũng tại tôi, vẫn cái tính ... ngại. Mà tôi có yêu cô ấy không ? Tôi cũng không biết. Ngại lại càng ngại.
    Một ngày vừa qua
    - Tôi lại DANCE cùng cô ấy
    - Tôi muốn ôm cô ấy ... nhưng tôi không dám
    Đêm nay
    - Tôi không ngủ
    - Tôi nghĩ ... cuối cùng lại là 1 dáng phụ nữ, lại là @
    - Tôi nhớ, tôi buồn, tôi thất vọng
    - Tôi nhớ về 2 người con gái ấy .... tôi thấy vui
    Tôi chẳng biết
    - Liệu tôi có lại ... mong cho người con gái @ XANH ấy ... hạnh phúc bên chồng?
    - Liệu tôi có tiếp tục ... yêu con gái @ nữa không ?
    Nhưng có 1 điều tôi chắc chắn
    - Tôi đã yêu
    - Tôi đã yêu người con gái @ TRẮNG
    - Và bây giờ, tôi đang nhớ người con gái đi @ XANH ấy ...
  2. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quá khứ
    Chuyện đời
    Chuyện Yêu
    Chuyện viển vông
    Chuyện mơ mộng
    ----------
    Buồn ...
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi...
  4. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ !
    nhưng dài quá đọc không hết.
    những bước chân.....
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    01. Cô @ trắng đã có chồng từ cái lúc ông nhìn thấy cô í, tức là 5 năm trước ấy. Giờ nếu muốn nhìn thấy cô ấy thì chịu khó lên Dis buổi tối, cô í ko lên thường xuyên đâu và luôn về sớm, chắc vì còn phải cho con bú.
    02. Cô @ xanh cũng đã có bồ từ nhiều năm nay, nếu muốn cạnh tranh lành mạnh với thằng cha đó thì ông còn phải cố gắng nhiều.
    03. Sao ông ko bồ quách với 01 con @ rồi ôm nó mà ngủ mà dance? ()
    04. Nếu ông muốn liên lạc với 1 trong 2 con @ thì PM, nếu được sự đồng ý của khổ chủ thì tui sẽ giúp.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ông nên đổi nick thành "Nhiều_chuyện_ nhât_hn" đi
  7. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    hế tâm hồn nghệ sĩ thì để ý gì tới @ với lại $.
    Phải nhìn manly vào ai lại nhìn như đàn bà.
    ==>> cố lên.
  8. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bác xí zai vào đây văn hay quá, các em bé đọc xong chắc hy sinh như ngả rạ, vấn đề của bác bây giờ là chọn em nào thui, không @ thì SH, Dylan thiếu gì.
    Mà tui cũng đang phân vân, bác viết đây là để tâm sự hay là văn vở khơi gợi lòng thương nhằm cưa cẩm các em đó hử. Con gái là hay mềm lòng với các anh kiểu này lắm.
    Được trungpune1979 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 31/01/2007
  9. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là yêu mà không dám tiến tới thì no phát biểu! Em là em không ủng hộ cái kiểu bi luỵ này lắm! em xin lối nếu mà có động chạm nhá! Bác thích mà cứ ngồi không đấy thì wave ta wave tàu còn chả với tới nữa là @ với dylan!
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính nhỉ. Toàn mơ em @. Em như bác em mơ hẳn BMW. Hè. Mà thôi bác ơi buồn làm gì.Bác đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm thôi mà. Bác không có gan lái đò thì làm người tiễn đò cũng được mà.

Chia sẻ trang này