1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love story(^_^)Chaiko xinh đẹp và Nôbita đẹp trai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chaiko_xinhdep, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Love story(^_^)Chaiko xinh đẹp và Nôbita đẹp trai

    HiHi,Nôbita ơi!!!
    Anh đang ngủ a,hm,anh có vào đọc bài nè không,em viết cho anh nè.anh đọc nickname chắc sẽ nhận ra đấy chứ
    Mọi khi em gọi anh la Xêkô xấu trai,nhưng thực ra anh là Nôbita đẹp trai cơ,vì em là Chaiko xinh đẹp mà.Chaiko yêu anh Nôbita thôi.
    Đồ lười biếng,ngủ giờ này chưa dậy hả,anh biết 4h30'' 3m mới ngủ,7h30 bị cả nhà đánh thức dậy.Chị Hường còn nói dối la Chang gọi điện,nhắn tin nhiều kìa.Làm em tưởng có chuyện gì,chim cú wá.
    hehe,hôm nay em mới viết bài,ngốc wa,biết vậy vào viết từ hôm anh gửi link cho em,từ hôm đó có bao chuyện muốn nói,tức anh đến nổ mắt luôn.
    Hôm qua em còn thầm nguyền rủa,cầu mong,world cup kết thúc ngay ngày mai,hihi.chít chít,em nói vậy chắc mọi người sẽ xạc bi giờ.
    May mà lát sau anh nhắn tin dzậy đó.may mà em la 1 người tốt bụng,ko chấp tên Nôbita đáng ghét.
    uiiiiiiiiiiiii,nhớ anh wá
  2. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nôbita ơi!
    Em vừa ra mua báo,anh biết em mua báo gì không???Bóng đá đấy,hehe.Nhưng mà thú thật,em mới đọc qua thôi,em chẳng hiểu gì cả,em chẳng nhớ tên nổi ông HLV nào, hay cầu thủ nào,biết mỗi anh KaKa đẹp trai.
    Đấy nhé,em đã thử xem bóng đá,tập xem bóng đá,tập yêu bóng đá.Là vì ai hả?dzậy anh có chịu làm vì em 1 việc nhỏ xíu xiu không?hả? đó là bỏ ngay thuốc lá,
    Em thật tốt bụng khi đã ko bắt anh bỏ ngay từ đầu.Em cũng ko ghét lắm đâu,Mà em còn thích (sometime)mùi thuốc lá cơ.Nhưng ''hút thuốc là là có hại cho sức khoẻ của bản thân và người bên cạnh".Anh không thấy rất nhẫn tâm khi để 1 cô bé xinh đẹp,đáng yêu như em phải bị ảnh hưởng thế àh.phải không anh yêu.
    cố gắng nào,em biết anh của em làm được mà,
    nhé,nhé,nhé,nhé
    bebe,em phải về xem anh có nhắn tin ko nào,cá cược nhé,hix,em cá là anh chưa nhắn cho em đâu.và chắc là em sẽ ..........không giận đâu..........
    bebebebebe
  3. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ah
    Buổi chiều nay thật nóng nhỉ,đi chơi tẻ nhạt lắm phải không
    em nói it wá?uh,em cảm thấy tức anh quá mà.
    Nhưng anh à,sao em cảm thấy mình thật xa lạ
    em ko hiểu nữa,cảm giác đó.........
    Biết vậy đừng gặp nhau,để hết WC luôn,em cũng định vậy đó,nhưng rồi lại gặp.
    đương nhiên rùi,con trai các anh nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm,có sao đâu,
    mà em cũng chẳng biết,có lẽ em quan trọng hoá vấn đề à.
    đợt này stress nhiều lắm,em có than anh lại nói em lười học,hay thế nào đấy,hay lúc đó anh đang bận,ko nt.
    căng thẳng vì chuyện kia là 1 phần,rồi lại thi cử như thế.
    Em cũng chẳng biết nên làm sao nữa.20,21 tuổi đầu rồi,vậy mà sẽ làm gì,đang làm gì,em cũng không biết.Tự dưng thì lại quyết tâm thi lại.lại đi chọn trường cao.Vừa làm ảnh hưởng đến thi ở trường này,lại vừa chẳng ôn được nhiều.
    Chẳng 1lời động viên.Em ko nói cho gd biết em thi lại mà,chỉ 1 số bạn gái biết thôi.Và cũng có tụi nó là động viên em cố gắng.
    Em lo lắng,lo sợ nhiều lắm.3 năm trời,chẳng lẽ em không đủ khả năng à
    có lẽ vậy
    em đã quá tự tin
    Bây giờ thì chẳng có gi tốt cả.Thi 6 môn,chắc trượt 3.chẳng ôn được DH gi cả.
    Có lẽ vậy nên khiến em cảm thấy thật khó khi gặp anh,
    em chẳng muốn gặp ai nữa.Muốn ở 1 mình thôi.
    Nhưng nếu không gặp anh, em sẽ quên anh mất.
    em không biết nữa.anh đọc tin nhắn vừa nãy chưa.anh nghĩ sao.
    thôi.có lẽ em đang không được tốt lắm.............
  4. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 ngày mà sáng vui chiều chán vậy nhỉ.
    Biết vậy em đừng bảo anh vào đây tìm bài em.Anh đừng đọc,đừng biết .
    Cứ như em chẳng là ai,em viết vậy thôi.
    Anh về tới nhà chưa ạ?anh có vào mạng ngay không,chắc là có nhỉ.
    Ngày mai là 15/6.anh nhớ không.Hay nhỉ,nhanh thật đấy.
  5. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!!!!!!
    Mừng ngày hôm nay,2 tháng mình yêu nhau đấy anh ạ.
    Nhưng sáng nay em thấy buồn quá,em vừa xem kq phuc khảo tiếng anh,lại trượt,vậy mà em đã rất tự tin là mình sẽ được đấy.
    Anh ơi,khi đó em thật thất vong,cảm giác như bị trượt xuống dốc.Em khóc lúc đó đấy,thật nực cười nhỉ,bác bảo vệ nói thi tại chức thôi mà,Nhưng bác ấy làm sao hiểu được.Ngay cả em em cũng không hiểu nổi em nữa.Em đã không cố gắng,ko tập trung để thi,nhưng em lại thất vọng vì kq.
    Em mong được tại chức lần này,thì có lẽ em sẽ ko thi dh nữa.tập trung học CĐ,rồi thêm tại chức,vậy là ổn phải không.
    Em chẳng dám nói với bố nữa.
    rồi đi đường,em chẳng để y gi cả,sang đường không xinhan,để người ta quát mới biết.Vào cửa hàng viettel để đăng kí chặn cuộc gọi,lại quên chứng minh.vậy là lại về,
    Hôm nay em đã muốn giành cho anh 1 sự bất ngờ,Nhưng không biết với tâm trạng này,em có thực hiện nổi không.
    Như tháng trước,em cũng đã định ngày đó mình sẽ thật vui,nhưng vì giận Điệp, nên em đã chẳng làm gì cả.
    Anh à
    em đang buồn lắm.
    em thật tồi phải không, có mỗi việc học mà cũng không xong.
    thôi,về ngủ.ngủ cho đỡ phải nghĩ.,
  6. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trời ui,
    Thật là,
    đang thất vọng nặng nề,bi quan kinh khủng khiếp,.
    thì người ta gọi điện báo gửi tiền em trúng thưởng về,hehe
    đang lo tuần sau chưa đủ tiền nộp cước dt.
    choài ơi,hay mình là người tốt nên ông trời thương.
    Biết đang buồn nên lại cho vui ngay.hix.
    wow,anh cứ nói mấy dịch vụ đó lừa đảo,xi,rùi anh xem.
    uiiiiiiiiii,mong sao sang tuần sau nhanh lên,để mình đi nhận xiền naooooooooòoo
    hổng ngủ nữa rồi,đi nấu cơm thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
    happy day for all
  7. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ui
    mấy hôm nay không viết cho anh
    mai thi rùi,em chẳng học gì roài,làm sao đây.ai biểu trượt 2 môn rồi,nên hổng thấy sợ nữa,hehhe
    chỉ lo bố biết thôi,hồi sáng bố hỏi dạo này học hành thế nào,mà em thót tim,hix.
    Như vậy hè này xin đi chơi khó đây.ngốc wá.ước gì gặp Dôrêmon,mượn cỗ máy thời gian,quay về làm lại,hehe,viễn vông quá.
    Em quên rùi,lúc về bảo mua thuốc cho anh, nhưng quên mất.,ai bảo anh đi nhanh thế,đồ xấu tính, đi cùng người yêu mà phóng như gì,chẳng.............chút nào,
    nắng thì kệ nắng,em đã bỏ ko mặc áo chống nắng rùi,là em chấp nhận nắng.dzay mà,
    Em ghét tên Bóng Đá wá,hắn dám cướp người yêu em.để em gặp được người yêu mỗi chiều CN,ui,ghét thế,em phải kiếm axit mới được,tên đáng ghét/
    hehe,bebe,tối xem bóng đá nha.
    yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  8. chaiko_xinhdep

    chaiko_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nôbita đáng ghét
    Em cũng chẳng muốn mình giận nhau vậy đâu
    nhưng đó là vì anh đấy chứ.
    Anh lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh,lúc nào cũng muốn thử xem phản ứng,tình cảm của em thế nào.
    Anh biết em đã lo lắng ntn không?
    Anh làm em nhận ra em cũng phải cần biết anh dành cho em thề nào
    Em biết anh chẳng yêu em nhiều như em yêu anh đâu,chắc chắn là như vậy
    Khi mình đến với nhau, thật đơn giản, thật tình cờ
    Tình yêu đến sau khi yêu nhau.phải không??????????
    Em thay số không phải vì em ko thich số của chúng ta nữa,tháng này dùng nhiều quá,nên chuyển mobi để nạp ez thôi.
    hôm nay em mệt,đau bụng cả ngày,
    nhưng có lẽ chẳng lúc nào em ngơi nhớ đến anh,
    vâng, cứ cho là em quá bảo thủ,ngang bướng đi,
    nhưng em cần và muốn anh xem lại,em muốn người cần xem lại là anh,em muốn anh hãy xem anh đã yêu và cảm thấy yêu em thế nào.tại sao em ko cảm nhận được tình yêu đó???????????

Chia sẻ trang này