1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE STORY - BẮT ĐỀN !!!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    LOVE STORY - BẮT ĐỀN !!!!!

    Nói thì bảo là nói nhiều
    Không nói thì bảo là không nói


    Tôi là tôi hơi bị Kay !
    1 . Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm gì gì đấy, tôi thì tôi đang đứng đếm mấy hòn gạch lát xem có hòn nào của CHINA hay không thì cô lại tự nhiên nói chiện với tôi là
    - Mọi người DANCING đẹp nhỉ?.
    Cái mặt tôi thì đã không có duyên nói chiện với chị em phụ nữ, mà không trả lời thì lại bẩu là kiêu
    Thôi thì lịch sự
    Tôi zả nhời
    - Thì cứ DANCE hết mình, sai đâu rồi sửa cho đẹp mà !
    ...
    Đấy, thế là cô đã xen vào đời tôi như thế đấy ! Cái cuộc đời phẳng lặng của tôi đã bị cô ... tương cho hòn gạch sủi tăm như thế đấy !
    2. Rồi tôi gặp lại cô, công nhận là cô rất xinh, rất đẹp và rất ... HOT. Tôi nhắc lại là cái mặt tôi nó không có duyên với chị em. Ờ thì cô đã ... ném gạch thì tôi cũng lịch sự ... sủi tăm lại.
    Tôi mời cô DANCE - mà cái lúc DANCE với nhau xong, đến cái lúc phải lạnh lùng quay mặt đi như tôi vẫn thường làm sau khi DANCE với 1 ai đó. ( Cảm giác giống như 1 SAMOURAI sau 1 đường kiếm, lạnh lùng quay mặt đi bỏ mặc đối thủ !)
    Lẽ ra phải như vậy, thì tôi cảm giác cô nắm tay tôi khá chặt, cứ như là ... bạn bè lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.
    ...
    Thế là tôi suy nghĩ
    Thế là tôi lăn tăn
    Thế là tôi day dứt
    ...
    Tôi đã phải đi gõ cửa các cơ quan chức năng
    Tôi đã phải nhờ sự trợ giúp gọi điện cho người thân
    Tôi đã phải search online, search trong tất cả những data mà tôi biết.
    ...
    Kết quả:
    Người con gái nắm tay bạn là người ý có tình cảm với bạn
    Nếu người con gái không có tình cảm thì người ta chỉ ... HÔN thôi !
    [/size=3]

    À ... ừ !!!
    ...
    Thế là tôi bắt đầu mơ mộng
    Thế là tôi tưởng tượng
    Thế là tôi đã sáng tác ra cả một kịch bản phim theo type Cuốn theo chiều CHANCHU
    Thế là tôi đã chuẩn bị cho cái tư tưởng .... sắp hi sinh tự do
    ...
    Nhưng có ai ngờ
    Sau khi Gây Án như thế
    Cô ... chạy mất
    Tôi ... bắt đền !

    ....
    Thế là tôi bắt đầu nhớ cô
    Tôi bắt đầu đi tìm cô
    Tôi bắt đầu lo lắng về cô
    Tôi bắt đầu suy nghĩ về cô...
    Rồi tôi cũng tìm được cô vài lần, toàn là những lúc xung quanh cô có nhiều vệ tinh Cao Zai Đẹp To - Toàn thằng nhìn như Body Guard. Tôi đành ngồi chờ ở vòng ... gửi xe.
    Rồi cũng có vài lần tôi cố tình đứng cạnh cô, tôi nhanh chân rình oánh Du Kích, tôi mời cô Dance. Lúc Dance, tôi là tôi định oánh bài ngửa luôn là tôi ... bắt đền cô, tôi nhớ cô.
    Thế nhưng mà nhìn cô tôi lại quên sạch, tôi lại quên mất việc chính là ... bắt đền !
    Bỏ mẹ
    Tôi cứ đắm đuối nhìn cô rồi về đến nhà tôi lại nhớ cô nhiều hơn là kay !
    ...
    Cũng có nhiều người con gái đến với tôi, ngỏ nhời với tôi ... nhưng tôi là tôi chưa bắt đền cô xong là tôi chưa yên tâm nhận lời ai cả.

    Rồi đến một ngày, tôi chán, tôi đã tưởng là cái ... bắt đền này là Mission Imposible 3 của Mr.Lò gạch thủ vai chính.
    Tôi lại gặp cô ... hê hê, ở hiền là gặp lành
    Đây rồi,
    Hôm nay có mỗi 1 chú Body Guard - (1 hòn gạch ném lén là OK)
    hôm nay thì tôi không thể để sổng cô được, dù phải hi sinh, dù phải oánh bom liều chết tôi cũng phải ... bắt đền cô.
    ...
    Bằng những động tác kỹ thuật chính xác và khéo léo
    Bằng những kỹ năng nghề nghiệp, bằng những tiểu xảo, lắt léo, vòng vèo lả lướt ... tôi đã nhích dần đến bên cạnh cô.
    Với tâm lý oánh bom liều chết, bấp hết tất cả tôi ... liều mạng xin sđt của cô.
    Tôi tưởng quả này ... trời sập đến nơi rồi!Ơ
    Cô lại vui vẻ cho tôi sđt ? ...
    Tôi ngượng
    Hóa ra là tôi đã nghĩ nhầm về cô ?
    ...
    Nhầm là nhầm thế nào? Sách đã viết to tướng thế ? Không thể chủ quan khinh địch được. Cái mặt xinh xinh nai tơ kia là ... NGHI lắm !
    Thế là tối tôi hì hục định nhắn tin ... bắt đền
    Được câu xanh rờn
    - Tớ mệt, tớ ngủ đây !
    Thế có lộn tiết không cơ chứ, thế có hỏng hết bánh kẹo không cơ chứ, thế có điên không, thế có ức chế không, thế có phí rượu không, thế có bực không cơ chứ ....
    Cả một chiến dịch lớn, huy động tất cả chỉ để chuẩn bị cho 1 trận cuối ... bắt đền. Thế mà em nó nhẹ nhàng ... mệt. Xong !
    Thằng ku Tùng đành phải lịch sự ... giấu đi quả TOMAHAWK mà giơ ra lá cờ Liên Hợp Quốc
    - Ngủ sớm nhé, giữ gìn sức khỏe. Gút nai !
    ...
    Kay lòi mắt !
    ...
    Cô không thể cứ vô tư thế được, cô phải cho tôi 1 cái DANH PHẬN nào đó chứ, một cái danh để tôi đỡ day dứt, đỡ tủi thân. Cô phải có trách nhiệm chứ, cô nói chiện với con nhà người ta, cô còn nắm tay con nhà người ta rồi cô cứ bỏ đấy mà nhìn được à, mà coi được à ?
    Tôi là tôi kiện
    Kiện cô cái tội
    Vô tư gây hậu quả nghiêm trọng
    Cô phải giải quyết cho thỏa đáng chứ, tôi đã thấy mấy người con gái ... có ý định với tôi. Mà tôi cứ phải ... né, tôi tiếc lắm chứ, toàn duyên dáng xinh gái cả đấy có phải gì đâu ? Thế mà tôi lại cứ nghĩ về cô chứ ?
    Sao cái đời tôi nó lại nhục thế, cám treo heo nhịn đói lại cứ đòi ... bắt đền !
    ...
    Rồi dần dần tôi thương cô
    Tôi mến cô
    Tôi thích cô
    Tôi nhớ cô
    Tôi quyết định, Akay thì .. nuốt vào bụng, tôi không nỡ bắt đền cái mặt nai tơ chân dài nữa.
    1. Điều một, chân dài luôn đúng
    2. Điều hai, nếu sai, xem lại điều một.

    ...

    Rồi một ngày ... tôi nhìn thấy cô ôm người khác.
    Tôi buồn lắm
    Tôi chán lắm
    Không còn gì để mất
    Tôi ... bắt đền
    [red]Cô bảo với tôi là ... nói chiện thì là nói chiện, làm gì có chiện thích với không thích ?[/red]
    Ôi trời ơi
    Hóa ra là ... sách viết sai à ?
    Bỏ mẹ
    Ngượng quá, xấu hổ quá, nhục quá ...
    Nhưng
    Đấy mới chỉ là nói chiện
    Tôi vẫn hi vọng, tôi vốn là thằng ngoan cố mà, tôi cầm tinh con CUA mà
    Thế nào tôi cũng đòi cô giải trình cái vụ ... NẮM TAY
    À hà ...
    Thôi chết
    Hình như có lần, tôi ... dại mồm nói với cô rằng
    -Tôi sẽ ALONE bên cạnh cô cho đến ngày tôi nhìn thấy cô Hạnh Phúc bên người yêu ...
    -Tôi cũng nói rằng tôi chỉ có 1 mình cô thôi ....
    ..
    Thế thì trong lúc đó tôi phải bỏ qua cái đám duyên dáng xinh gái kia à ? Những người mà ... cứ nhìn tôi, cái nhìn muốn ... làm thịt tôi.
    Thế thì tiếc lắm.
    Thế thì ... kay lắm
    Nhục lắm
    ...
    ÔI, CÔ LÀM THẾ NÀO THÌ LÀM NHÉ ... TÔI BẮT ĐỀN CHẦN DÀI ĐẤY !
  2. Gatronghoa

    Gatronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lắm mồm lắm miệng như cái lò gạch liên tục kiểu đứng. Rõ bủm !
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    1. Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm gì gì đấy, tớ thì tớ đang bâng khuâng suy nghĩ " đời sao mà chán nhỉ? " thì ấy lại tự nhiên hỏi chiện với tớ. " Chị nhảy đẹp quá "
    ... Đấy, thế là ấy đã xen vào đời tớ như thế đấy ! Cái cuộc đời phẳng lặng của tớ đã bị ấy ... tương cho hòn gạch sủi tăm như thế đấy !
    2. Rồi tớ gặp lại ấy, công nhận nhìn ấy lúc đấy trông rất ngố, non chọet, và nói chung là hồi đấy tớ biết rằng ấy không thể nào là đối tượng lọt vào mắt tớ, vì dù sao ấy cũng nhỏ hơn tớ 1 tuổi, lại nhố nhăng, nói chung là tớ hầu như không nghĩ rằng tớ lại có thể "hâm vì ấy" như ngày hôm nay....Một lần mọi người tụ tập trên sàn, tớ bước vào với đôi mắt ngơ ngác,lạ lẫm, vì vẫn chưa quen và thân ai lắm...đang loay hoay để làm quen với mọi người thì bắt gặp ánh mắt ấy...tớ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, rồi mỉm cười và giơ tay 2ngón hình Victoria để chào,...ấy tiến đến và ngồi xuống cạnh tớ, còn tớ thì miệng cứ cười và nói liên tục, nhưng đầu óc thì cũng chả hiểu mình đang nói cái gì với nguời này nữa....hình như tớ đang làm thế để có cảm giác đỡ lạc lõng hơn mà thui, rùi ấy cố tình để đầu gối ấy chạm vào đầu gối tớ như một hành động thăm dò...Tớ hiểu và kịp thời chấn chỉnh cho ấy biết rằng nụ cười của tớ không bao giờ là điều dễ hiểu ( tớ cũng không ngạc nhiên lắm vì hành động này của ấy, vì trước đó tớ cũng đã bắt gặp một vài hành động kỳ quặc mà ấy đã dành cho tớ...tớ chỉ biết thế thôi, rồi cũng chả quan tâm gì và hình ảnh của ấy cũng chưa bao giờ lọt vào trong đầu óc tớ sau khi tan lớp...)
    Ấy mời tớ DANCE - điệu VW xoay đến chóng mặt,thế mà nhìn ấy rất phấn khích, mặc dù ấy dẫn tớ thế nào mà cứ va hết người này đến người khác, tớ lại còn bị nhận cùi chỏ của một đôi khác ngay vào mặt nữa chứ, cảm giác tớ lúc đó chẳng thích thú chút nào nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự để nhảy cùng ấy hết bài. Thế rồi bản nhạc cũng chấm dứt, còn tớ thì có cảm giác giống như một người đang say, cố nắm chặt tay ấy để giữ cho khỏi ngã,và trong cơn chếch chóang đó tớ vẫn lờ mờ nhận ra một cái siết tay rất chặt, rất ấm từ bàn tay ấy truyền sang...[​IMG]
    ... Để bây giờ tớ phải suy nghĩ, lăn tăn và day dứt ...[​IMG]
    Người con trai nắm tay bạn là người ý có tình cảm với bạn Nếu người con trai không có tình cảm thì người ta chỉ ... HÔN thôi ! À ... ừ !!! ...[​IMG]
    Thế là tớ bắt đầu mơ mộng Thế là tớ tưởng tượng Thế là tớ đã sáng tác ra cả một kịch bản phim theo type Cuốn theo chiều CHANCHU. Thế là tớ đã chuẩn bị cho cái tư tưởng .... sắp hi sinh tự do ... [​IMG]
    Tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác vừa mới đây thôi, đôi mắt ấy ngước  lên nhìn tớ, còn đôi môi thì chu lên như cái hồi ấy làm cho tớ xem, lúc bọn mình tập luyện với nhau ý, [​IMG] và vừa mới hôm qua thôi, vẫn đôi mắt lim dim pha chút trêu chọc mà tớ thề một ngày nào đó có cơ hội tớ sẽ "Tương" cho ấy một phát ,cho bỏ ghét bao nhiêu ấm ức.....vì ấy đã nung nấu trong lòng tớ biết bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu...bao nhiêu...nhưng...[​IMG]
    Nhưng có ai ngờ Sau khi Gây Án như thế ấy ... chạy mất.... Thế là tớ bắt đầu nhớ ấy, tớ bắt đầu đi tìm ấy, tớ bắt đầu suy nghĩ về ấy...[​IMG]
    Rồi tớ cũng nhìn thấy bên ấy toàn là những vệ tinh Xinh GÁi Đẹp To - Toàn chân dài. Tớ đành ngồi chờ ở vòng ... gửi xe.
    Tớ không tỏ ra đắm đuối nhìn ấy,nhưng về đến nhà tớ lại nhớ ấy nhiều hơn là kay khi gặp ấy! ... Cũng có nhiều người con trai đến với tớ, ngỏ nhời với tớ ... nhưng tớ là tớ chưa bắt đền ấy xong là tớ chưa yên tâm nhận lời ai cả.
     ... Kay lòi mắt ! ... Ấy không thể vô tình như thế được, ấy phải cho tớ 1 lần được hiểu vì sao ấy lại cư xử với tớ như thế, vì sao chúng ta không thể vô tư giống như ngày trước được, vì sao chúng ta không thể đơn giản mọi chuyện đi nhỉ ^^[​IMG]
    "Ấy phải có trách nhiệm chứ, ấy nói chiện với con nhà người ta,ấy còn nắm tay con nhà người ta" thế mà bây giờ một câu chào hỏi bình thường, ấy cũng chả dám nói với tớ. [​IMG]
    Mà thôi, ấy mà mở mồm ra nói với tớ bi giờ cũng không được đâu, dễ ăn đấm lắm,[​IMG] có lẽ tụi mình nên thế, IM LẶNG LÀ VÀNG. Ấy hãy sống cuộc sống của ấy, và tớ cũng vậy. Chúng ta đã gặp nhau...và thật tiếc...... bi giờ tớ mới hiểu ra giá trị đảo ngược của cuộc sống....[​IMG]
    Điều tớ muốn nói cuối cùng đó là tớ....Tớ chỉ kiện ấy cái tội Vô tư gây hậu quả nghiêm trọng..........mà thoai, và cũng chả cần phải đền bù hay giải quyết thỏa đáng làm giề nữa, tớ sẽ đi tiếp....dù biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn và giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thoai. Nhưng NO_STOP.[​IMG]   
    -------------------------------------
    Bác xauzai cho em muon loi van cua bac voi nha, chuyen cua em cung giong nhu chuyen cua bac. Cheer!
    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 30/04/2007
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vẫn không biết Cô Paul là cô nào...
  5. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cô Paul lại biết cô Uotmi! Khè khè! [​IMG] 
     
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To Paul:
    Nếu tớ là cậu, tớ sẽ trả lời chàng trai đó là :
    - Nếu đơn giản ấy chỉ bảo tớ là Nhảy Đẹp thì ... ấy xuống lớp 10 mà học !
    THeo quan điểm của tớ thì thằng đàn ông chỉ khen phụ nữ là Đẹp, xinh và cười tươi hoặc cùng lắm là HOT.
    ---
    Tớ đọc bài cậu COVER lại mà tớ cứ lăn ra đất cười
    À ... ừ !!!!
    Đã gây hậu quả nghiêm trọng rồi thì làm sao mà vô tư như ngày trước được ?
    Cười xong tớ mới thấy ... có chút gì đấy cũng khá xót xa.
    Cái cảnh tớ thì cũng chẳng khác của cậu là mấy. Tớ là tớ hết sức thông cảm.
    Tớ nghĩ cách giải quyết của cậu là hợp lý đấy.
    ...
    Xa nhau rồi sẽ phải nghĩ
    Xa nhau rồi sẽ thấy nhớ
    XA nhau rồi bắt đầu thấy lăn tăn
    Xa nhau rồi bắt đầu thấy tinh thần dao động

    ...
    À ... tớ khuyên cậu hôm nào gặp, cậu cứ tát hoặc đấm cho cái thằng ấy vì cái tội ... NGỐC ! Hi vọng cái đầu ... lớp 12 ấy sẽ khôn ra được 1 chút?
    Tớ chúc cậu may mắn, nhiều khi cơ hội chỉ đến 1 lần ...

    Còn với tớ, tớ chẳng biết làm gì với cái cô NGỐC của tớ nữa ...
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dỗi rồi ...
    Không bắt đền nữa, mệt lắm !
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bạn có quyền giữ im lặng !
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Hãy nghe người trong cuộc nói :
    - Úi zời, tiện đây em cũng nói để cho các bác hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của em nháCái thằng Tùng ấy à, cái thằng Lò Gạch ấy à ? nó làm khổ cái thân em
    Chẳng gì thì em cũng thuộc dòng dõi cành cao lá dài, thiên kim tiểu thư khuê các.
    Trời phú cho em được tý xinh gái, Chân lại Dài nên tình hình đương nhiên là có nhiều anh thích em. Ui xời, kể ra có mà hàng Đại Lý.
    Em là em chưa bằng lòng vì em chờ chàng hoàng tử đời em, cái chàng cao trai đẹp to, phóng bạch mã và biết tôn thờ sắc đẹp của em, biết trân trọng ... cặp chân dài của em. Chàng nói với em những lời nói ngọt ngào, âu yếm và yêu em, che chở cho em suốt cả cuộc đời
    Em là em vẫn lạnh lùng, em là em vẫn kiêu hãnh, em là em vẫn duyên dáng...
    Cái ngày mà em quen nó. Vâng, nhục lắm
    - Hôm đó thực ra nó là thế này. Em là em đang ngồi chiêm ngưỡng quả móng tay Kiệt Tác mà hồi chiều em mới sơn, thì có 1 thằng nó lù lù như đống rác đứng chắn ngay trước mặt em, em chả nhìn thấy mẹ gì. Em mới lịch sự mà rằng :
    - Mọi người Dancing đẹp nhỉ ?
    Ý em là ... chú biến ra chỗ khác cho chị nhờ, chỉ được cái loi choi. Ở đâu ra cái thành phần kỳ đà cản mũi thế? Không biết lịch sự với phụ nữ à ?
    Thế nào mà cái thằng quê mùa cục mịch ấy nó lại tưởng là em ... có ý với nó. Buồn cười thật ! Em chưa tổng sỉ vả cho là may, ấy mà lại tơ tưởng...
    Rồi thì đấy, cái hôm vừa rồi, năm ngoái chứ đâu xa.
    - Nói thật là em có tý ... tiểu xảo. Hôm đấy nó mời em Dance, em nhìn cái mặt nó cứ tồi tội, em đồng ý.
    Cái thằng, đến là kỳ cục, nhảy thì nhảy. Hỏi thì khôg nói, cứ chằm chặp nhìn vào mặt con nhà người ta. Nói thật là hôm đó nhìn em cũng Xinh đi, mặt em hơi bị vênh.

    Xời, cho chú nhìn ... tẹt ga, xinh hông ?
    Úi chà chà, nhìn vào mắt nó là em biêt ngay nó "fê" em rồi. Nhưng em cứ tự nhiên thả hồn nhạc vào đôi chân dài - Niềm tự hào của em. Bỗng nhiên là em thấy hình như lỏng guốc, thế là em nắm lấy tay nó (nói xin lỗi chứ tay nó toàn chai, cầm vào đau bỏ xừ !) để cho 2 ngón chân thoăn thoắt ... trỉnh lại quả guốc.
    Thế nào mà nó tưởng em ... thế nọ thế kia, cái thằng mất nết. Đã thế nó lại còn chớp chớp mắt nhìn em, hê hê. Nhìn như thằng Chí Phèo ra trại.
    Thế nào mà nó lại ... tưởng bở phát nữa. Thằng này chắc nhà nó trồng dưa bở.
    Đến cái hôm gần đây
    Em là em mới sắm được quả Vờ Tu (Vertu), đang ngồi rỗi việc em đem ra chơi trò ... tung hứng, thì lại nó - cái mặt Bánh Đúc nó ... cứ Xán vào gần em, em đoán nó có mưu đồ gì đây, nhưng em cứ để yên xem nó làm gì? Nó cứ xán vào, xán vào ... ơ hay cái thằng này. Lá ngọc cành vàng đấy, cứ như ở chợ hàng tôm hàng cá ý nhở ?!
    Nó nói với em giọng thế này các bác nghe có tức cười không ? Không hiểu cái thằng này văn hoá lớp mấy ?
    - Người đẹp, lâu lắm mới gặp nhỉ?
    Nghe cũng vào vào cái tai
    - Đồng chí cho xin số điện thoại nhá !
    Ôi dào ôi, cách mạng thời nào rồi mà thằng này nó còn đồng chí ? Nhắc lại ... thiên kim tiểu thư lá dài cành cao, đồng chí gì với cái thành phần nông dân sau cách mạng.
    Thôi thì, cho nó xem quả Vờ Tu cho nó mở mang tầm nhìn. Không lại mang tiếng chị đây dân chơi ... hẹp hòi với thằng em.
    Em lại té ngửa ra thằng này trên cung trăng rơi xuống, cái đơn giản nhất mà nó cũng không biết. Nó hỏi em thế này có chán chuyện không cơ chứ
    - Đồng chí bao tuổi nhỉ ?
    Em đốp luôn
    - Người lịch sự không nên hỏi tuổi phụ nữ - Hê hê, quả mặt cu cậu tẽn tò ...
    Cái loại ấy cứ phải dằn mặt ngay từ đầu cho nó biết thế nào là ... cư xử với phụ nữ
    Ban đầu nó nói tên nó, em cũng chẳng hơi đâu để ý. Sau rồi nó nói nó gì gì Lò Gạch ... thì em mới nhớ sơ sơ cái tên nó là Tùng - Tùng Lò gạch.
    Hôm em đang ngồi vuốt vuốt lại quả tóc, nó ... xồ đến canh em.
    Nó bẩu em thế này cứ bảo làm sao em lại chả điên.
    - Sao buồn thế ? Ai ... bắt nạt à ?
    Giàng ơi, trời đất thánh thần ơi. Xinh gái chân dài lá ngọc cành vàng .... bao người muốn đưa bao kẻ muốn rước, trải hoa từ thềm vào cửa mà chưa chắc đã thèm đi vậy mà nó bảo mình bị bắt nạt.
    Em kay, em Hít le luôn ... em nguýt 1 cái rõ dài kèm theo quả lườm ... cháy mặt. Khổ thân cu cậu tối đến lại hì hục nhắn tin xưng tội, hì hục xin lỗi ... đời sao có thằng nó phải khổ sở thế ?
    Chị nói cho chú nghe nhá, khổ thế chứ khổ nữa thì chị cũng chẳng đếm xỉa đến đâu. Oánh bài chuồn đi cho lẹ, lặn đi cho nước nó trong kẻo phí tuổi thanh xuân lại bắt đền chị là ... chị làm em ... lỡ làng ... thì chị đây không gánh được trách nhiệm đâu
    Đời em nó bắt đầu bị hành hạ từ đây...
    Rồi nó hứa hẹn với em, nó cứ làm như em là trẻ con mẫu giáo ý, cho kẹo là nói gì cũng tin.
    Chẳng gì em cũng cao gái đẹp to, chân dài, ngoan hiền, cá tính ... duyên dáng, ba cái hứa hẹn này em nghe nó hơi bị mòn tai rồi. Nếu hứa mà có thật thì chắc em có 1 ngôi nhà toàn trăng với sao.
    Mà cái thằng cũng liều, nó dám bảo em Ngốc ?
    úi xời, bằng cấp hơi bị nhiều, tiếng anh nói như gió... cả văn phòng khen em xinh, cả nhà khen em giỏi ... vậy mà nó dám loạn ngôn.
    Em mà nhấc điện thoại lên gọi cho "vệ tinh" thì hôm sau hàng cháo gần nhà nó chắc được nó quan tâm một cách ... bất ngờ !
    Đã mấy lần em định ... xử đẹp luôn, nhưng nhìn cái mặt nó tồi tội, biết đâu có ai thương tình cho nó ... bát cháo hành Tình Yêu thì cũng là an ủi cho cái đời nó.

Chia sẻ trang này