1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVE STORY - CHÂN DÀI DANCING

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nokia8250i, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia8250i

    nokia8250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LOVE STORY - CHÂN DÀI DANCING

    LOVE STORY ?" CHÂN DÀI

    - Mấy hôm nay hắn bị sao ấy, hắn thấy Lâng Lâng
    Cơn nhức đầu từ tuần trước của hắn biến mất, hắn thấy nhẹ nhõm, hắn muốn bay

    - Hắn thấy trẻ ra đến cả chục tuổi, bất giác hắn sờ lên cằm ... nơi hàng râu của hắn đã mọc lên khá dài kể từ tối hôm qua hắn hì hục cạo để đi gặp Chân Dài.

    - Chân Dài thì hắn gặp nhiều rồi, Chân Dài để ý hắn, Chân dài thích hắn cũng không ít.
    - Cạnh nhà hắn có 1 em xinh gái chân cũng dài lắm, nhưng hình như bụt gần nhà không thiêng, mỗi lần ẻm đi qua, hắn cũng chỉ cười nhếch. Rồi khi hắn đi Dancing ... cũng có nhiều Chân Dài
    Nhưng ở đời, đâu có gì đơn giản ? có gì dễ thế ? Trò đời nó vậy

    Hắn ngẫm đời hắn

    - Người yêu đầu của Hắn chân cũng dài
    - Bạn Dương ( Sunflower) của Hắn chân cũng dài
    - Bé Em gái Dancing chân dài
    - Rồi vài người nữa ... chân dài ngoằng
    - Chân... dài dài

    Nhưng cuối cùng, những chân dài lần lượt ra đi ... chống lầy hoặc chống ... người yêu khác.

    Hắn cứ băn khoăn, tại sao lại thế nhỉ?

    Rõ ràng họ đều nói là họ thích Hắn - Có người còn nói thẳng với Hắn là yêu Hắn !
    Hắn nghĩ mãi ...
    - Cuối cùng hắn rút ra 1 cái kết luận là vì hắn ... NGU!
    Cái lúc cần bứt phá thì hắn lại ... câm tịt. Cái mồm hắn thường ngày đít vịt là thế nhưng cũng không thể giúp hắn cải thiện tình hình...

    ---
    Cái lúc hắn định bứt phá, định ... mở mồm
    Thì
    Y như rằng có 1 thằng Cu Tí lấy tay chặn hắn lại. Thằng Cu Tí nói nhỏ vào tai hắn :
    - Em yêu, nhìn lại mình đi rồi hãy nói !

    - 1 câu nói thế cũng đủ để hắn chùn bước, cái giọng ngông nghênh của hắn biến đâu mất ? cái tác phong tự tin của hắn biến đâu mất.
    - Hắn không còn là hắn nữa, hắn là thằng Cu Tí - Hắn đang chạy cuối cuộc chơi

    Như hắn vẫn nói : Cuộc chơi nào cũng có giá của nó !

    - Hắn đang loanh quanh, luẩn quẩn quanh một cái gì mà hắn không biết? Hắn không thoát ra được.
    Kịch bản cứ lặp lại, lịch sử cứ lặp lại

    Chân Dài
    đến
    Chân Dài
    đi​
    ...
    Không biết cái bộ fim KoREA đấy còn chiếu đi chiếu lại bao nhiêu lần nữa?

    - Lần đầu hắn cười
    - Lần sau hắn cười
    - Các lần tiếp sau, hắn cười
    - Lần bạn Dương ( Sunflower) của hắn đi lấy chồng ... hắn không còn cười được nữa

    * Hắn cảm thấy có 1 điều gì đó không bình thường
    - Hắn thấy ... hắn đang là 1 con rối, mà cuộc đời này trêu hắn.
    - Hắn mệt mỏi
    - Hắn muốn kêu lên, hắn muốn được giúp đỡ - Nhưng ai nghe hắn nói, ai hiểu hắn nói gì ?

    Rồi hắn sợ

    Hắn sợ Chân Dài
    Hắn sợ ... thật sự

    Mỗi lần Chân Dài đến rồi đi, là một lần hắn HÂM, hắn sợ lắm rồi !

    Hắn thấy Chân Dài là hắn lảng, hắn nhìn ra chỗ khác, hắn lủi, hắn trốn ... như một thằng Hèn.
    Hắn tự tách ra khỏi cuộc chơi, hắn tránh, hắn chạy trốn ...
    Hắn đứng 1 mình ngắm Chân Dài Để rồi hắn làu bàu 1 mình ... Mk, lại chân dài !!!
    Hắn có thể đánh lừa được ai, nhưng hắn không thể tự lừa được chính bản thân mình là hắn vẫn thích ... Chân Dài...
    Cái số của hắn nó khốn nạn thế ?

    - Hắn Kay !
    - Hắn cứ nghĩ mãi, rồi đến một ngày
    - Hắn tự an ủi ... MK, đời nó mất mát quen rồi, có còn gì để mất nữa đâu? Mất thêm 1 cái chân dài nữa thì đã sao ?

    Hắn mệt mỏi lắm rồi
    Hắn chán lắm rồi
    Hắn liều ...

    - Hắn lại hân hoan, hắn lại hồ hởi, hắn lại hào hứng hắn lại hì hục chuẩn bị để đi gặp Chân Dài
    - Hắn nói với chân dài một quả giọng rất tự tin và vui vẻ - có kèm tý Ngông
    - Và hắn thấy vui

    Hắn thấy lãng mạn
    Hắn thấy mơ mộng
    Hắn thấy bay bay


    ....
    Thằng Cu Tí lại kéo hắn trở về với thực tại, hắn bay bay, hắn rơi bụp xuống đất !
    Khốn nạn
    Hắn lại lăn tăn
    Cái lăn tăn đã khiến cho các Chân Dài rời bỏ hắn
    Hắn rơi vào vòng luẩn quẩn

    - Giọng văn của hắn trở nên Cu Tí, hắn ghét cái giọng đó, nó cứ hèn hèn ...
    - Nhưng rõ ràng, hắn đâu có gì để mà ngông ? Với Internet - không ai biết với ai thì hắn Ngông. Nhưng cuộc đời này là đời thật, chân dài là chân dài thật.
    - Hắn đâu có gì để ngông ?Thế là hắn lại lầm bầm ... giọng Cu Tí - Cái giọng NGU.
    Hắn buồn,
    Chân Dài chưa ra đi mà hắn đã thấy buồn

    - Hắn lo...Hắn nghĩ ... không biết cái Chân Dài đó đã phải là người phụ nữ của đời hắn hay chưa ?
    Lần này thì hắn lo thật, hắn nghĩ về tương lai, hắn nghĩ về ... Đám Cưới. Cái Đám Cưới Nghèo của Mạnh Quỳnh mà hắn vẫn tâm đắc:
    Sang đón cô dâu, người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
    Rể mặc đơn sơ, còn cô dâu mới tóc không cài hoa
    Đâu có bao nhiêu, đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
    Bạn bè tuy đông, nhưng đều giấu hết, không mời một ai

    - Cái Đám Cưới Nghèo mà hắn được Nghe, được Chứng kiến ... với Hai Bàn Tay Trắng có lẽ hắn không nghĩ xa được đến thế !Gặp Chân Dài.
    Hắn đã hạnh phúc bao nhiêu
    Vui bao nhiêu
    Lãng mạn bao nhiêu
    Mơ mộng
    ...

    Nhưng bây giờ, hắn đã phải chuẩn bị tâm lý để chia tay người đẹp, chia tay Chân Dài. Cuộc đời long đong đã dạy Hắn luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất !
    Hắn buồn

    - Đêm qua, chỉ có 1 tin nhắn của Chân Dài mà hắn đã chập chờn cả đêm không ngủ được
    - Và hắn biết - Hắn đang đứng giữa ranh giới 50-50
    - Hắn cười ... đời hắn làm gì mà chẳng gặp khó khăn, không khó khăn hắn mới ngạc nhiên

    Hắn cười ... ngán ngẩm cho cái số phận của hắn, cái số phận mà hắn đã đặt cho cái tên rất trịnh trọng là NÔNG DÂN
    Hắn sợ ... hắn sợ chính cái mà hắn thích
    - Hắn sợ ... Chân Dài
    - Hắn muốn buông xuôi, nhưng thật lòng hắn lại thích Chân Dài
    - Hắn cười ... hắn thấy buồn cười ... hắn không nhịn được cười ... hắn cười nhếch mép ... hắn cười to dần ... rồi mặt hắn méo ... không ai biết là hắn cười hay hắn mếu ... Khi hắn sinh ra, nụ cười của hắn đã thế rồi
    ...Hắn nghĩ ...
    Chân Dài đến, chân dài đi ...

    Hắn cười với cái phát hiện lý thú : ... Chân nào chả là chân, ngắn dài thì cũng là chân ...

    Nhưng ...

    Hắn yêu Chân Dài
    .... và
    Hắn vẫn sợ Chân Dài
  2. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời! tâm lý bác nè phức tạp quá! Chắc là đang có cuộc chiến tranh giằng xé ác liệt trong tâm hồn đây, một bên là lòng khao khát yêu, được yêu mang tính nhân bản còn sót lại chút ít trong người, còn bên kia là những giá trị đã bị dòng đời bóp méo roài...
    Cán cân sẽ nghiêng về bên nào đây?...It''s your life
    Mà chân nào thì cũng là chân, quan trọng nhất trên đời là chính mình biết nắm lấy đôi chân sinh ra chỉ dành riêng cho mình, còn nếu không thể, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh.
    Và điều vô cùng quan trọng còn lại đó là rất biết cái điều quan trọng trên nhưng quan trọng là cái tôi của mình đã phải là điều quan trọng nhất trên đời này chưa?
    Ặc ! mâu thuẫn quá, hiểu chít liền!
    mình viết còn chưa hiểu nữa là mọi người.
  3. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tay nokia8250i này xem ra có vấn đề về đầu óc. Chắc bị nhũn não !
  4. bientrangt610

    bientrangt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em nào chân chả dài... đến BENJ
    Quan trọng là nàng dance như thế nào mà thôi!
    Mình thích chân dài này dance:
    [​IMG]
    Được bientrangt610 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 05/04/2007
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Văn có tứ, nhưng hơi nhạt.....
  6. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Biết vì sao chân dài của bác cứ "vẫy tay-vẫy tay biệt ly " bác rồi !
    Ai bảo chân dài mà bác cứ đứng nhìn đo bằng mắt ăn thua gì. Hom nào bác cứ theo em đo một quả bằng tay luôn đo cẩn thận vào tỷ mỷ vào xem.
    Có mà bỏ đi đâu rồi cũng về lại thôi.
    Quá lắm thì về xem bác đã ra viện chưa - có gì phải buồn bác nhể.
  7. september2005

    september2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    haha.........Hình của chú Bientrang này, em gai'' connection bằng ngực thế kia sao lại chẳng thích............ .
    Nhìn cậu trai có vẻ giống giống chú Gibbon bên 2êch, như vậy em gái này chưa thể gọi là "chân dài" được...

Chia sẻ trang này