1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love story

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ba_hat_de_than_ky_new, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện đó kể rằng trong cuộc đời thường mỗi người sẽ phải gặp ba người.

    Người thứ nhất gặp khi ta còn trẻ, đó là người ta yêu, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn mình, tìm mọi cách để có được tình yêu của người đó..nhưng người đó lại không yêu ta..

    Thất vọng chán nản, bỏ mặc số phận thì bỗng dưng ta lại được yêu.. Cảm giác này đến rất đột ngột và khiến ta hụt hẫng..Lúc đầu ta sẽ cảm thấy ta cũng còn rất quan trọng đấy chứ... nhưng rồi cảm giác đó trôi qua nhanh, ta không còn cảm giác được yêu mà là cảm giác "bị" yêu...Khi cảm giác đó qua đi cũng là lúc ta lại..cô đơn..vì ta biếtrằng chấp nhận một ngươi không yêu cũng chẳng khác gì ta lừa dối ta cả...

    Người thứ 3, là người ta không yêu như người thứ nhất , cũng không yêu ta như người thứ hai nhưng sẽ lại là người "bạn đời" của ta, bởi người ta biết được rằng tình yêu đến nhanh qua nhanh nếu không có điểm dừng thích hợp còn tình yêu sẽ dừng lại mãi mãi nếu có một điểm dừng đúng lúc. Vâng, người thứ ba sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta...

    Đó là câu chuyện mà anh đã kể cho em nghe...Em chỉ biết rằng, em đã gặp 2 người, anh cũng đã gặp hai nguòi..Vậy liệu người thứ ba của em và anh có trùng nhau không? Một câu chuyện, một bài toán chẳng biết đến bao giờ có đáp số?

    3hatde

    I'll be right here waiting 4U
  2. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    222 ba hạt dẻ thần kỳ . Em đã đọc Lovestory của chị , và em thấy là ko phải cuộc đời ai cũng phải có 3 người như thế , nếu là em thì em chỉ mong là mình gặp được 1 người đầu tiên mà mình yêu cũng là hạnh phúc lắm rồi bởi vì cuộc đời ai cũng mong là mình tìm được Ty đích thực của mình đúng ko chị , và bây giờ em đang là người hạnh phúc bởi vì em đã tìm được Ty đích thực của mình và đã yêu và được yêu chị a. Mong rằng chị sẽ tìm được 1 Ty đích thực cho mình , có thể ko phải là người thứ 3 đó mà có thể là 1người gần chị mà chị ko biết chẳng hạn . I hope so !
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    You`ll be right here waiting for you,you`ll never walk alone...
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  4. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hey, Teacher, at the first, I knew, you were carying so much troubles of love. May I become a good friend of you? Sharing thinking with sombody always make us happy. I'm not dare to say that I am fluen in life, but, I can say I know well how beautiful life is.
    I have been waiting for the 1st June that we will drink to say LIFE IS BEAUTIFUL.
    Having fun !
    Đời cực kỳ dở
    Đôi khi bạn cứ nghĩ sự việc là đơn giản, nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều

Chia sẻ trang này