1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love Story

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tình yêu nào giống tình yêu nào, cho nên những câu chuyện về tình yêu cũng phong phú và đa dạng lắm. Có tình yêu chân thật, có tình yêu giả dối, có tình yêu thoảng qua và cũng có tình yêu vĩnh cửu; có tình yêu lãng mạn, có tình yêu thực dụng, có tình yêu làm cho người ta xúc động song cũng có tình yêu gây cười.....Nói chung là nhiều lắm mà bản thân em cũng không thể biết hết được. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu tình yêu qua những câu chuyện tình yêu nhé. Có thể đó là chuyện của bản thân, của bố mẹ, của bạn bè hoặc là chuyện sưu tầm được......
    Và em xin được phép là người đầu tiên kể về câu chuyện tình yêu của bố mẹ mình....
    Mối tình của bố mẹ tôi lãng mạn lắm nhé.... họ yêu nhau từ khi còn đang học cấp II cơ. Nhưng rồi bố tôi phải đi bộ đội. Mẹ tôi đã chung thuỷ đợi chờ bố tôi suốt những năm tháng đó. Tôi hỏi mẹ: Tại sao mẹ nghĩ bố sẽ quay trở về ? Mẹ nói : Vì yêu con ạ, mẹ yêu bố con và bố con cũng vậy Tình yêu có thể làm ta vượt qua được mọi khó khăn. Hơn nữa mẹ còn yêu bố con qua những trang thư bố gửi về. Bố con làm thơ hay lắm......
    Và đây là một trong những rất rất nhiều bài thơ bố tôi đã gửi cho mẹ tôi. Các bác cùng đọc nhé

    Hôm nay mặc áo học sinh
    Ngày mai mặc áo chiến binh lên đường
    Xa nhau trăm nhớ nghìn thương
    Anh đi em ở lại trường học chăm
    Cho dù chiếu đất anh nằm
    Màn trời anh ngủ khó khăn không nề
    Đánh ta giặc Mỹ anh về
    Yêu nhau giữ trọn lời thề chờ nhau​



    iou245@

    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, con gái còn có thể tâm sự được với mẹ, con trai thì chịu, có tâm sự gì thì cũng giữ lấy trong lòng, may chăng chỉ tâm sự được với những người bạn thân, sao em ko thủ kể về em í, anh thấy em post khá nhiều chủ đề về TY nhưng chưa thấy bao h nói về mình thì phải, đừng nói với anh rằng em chưa yêu ai, thử nhớ lại những năm tháng cấp 3 xem, ai mà chẳng yêu thầm nhớ trộm 1 ai đó, chào em
    [​IMG]
  3. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ba năm du kích nằm kề,
    Không bằng bộ đội nó về một đêm.
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Max... anh đừng nóng... từ từ em sẽ nói mà... chờ nhé... hihihih
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    nóng nảy gì chứ, anh cũng mún xem ngay xưa em thế nào, nhớ phải kể sự thật đó nha, cho phép sai số 1% vì những điều tế nhị
    [​IMG]
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ bạn thật tuyệt đó. Hiện nay các ông bố bà mẹ mà thấy con mình mà yêu vào tầm khoảng19-23 vẫn còn coi là "miệng còn hôi sữa". Thế không biết ngày đó bố mẹ bạn có bị cấm đoán gì không
    tất cả những gì đẹp nhất trên đời anh dành cả cho em
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Có phải TOMMY đang kể chuyện tình yêu của 2 bác hàng xóm nhà bên không đấy??? Cẩn thận không 2 bác ấy cũng online thường xuyên, đọc được thì chít đấy. He he...
    Thôi, để hôm nay rỗi, INNOCENT kể chuyện tình yêu cho các bạn nghe, khỏi phải lấy chuyện của ai cả. Được hôn???

    Innocent
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cái này hay đó nha , khi nào rảnh tui kể chuyện của tui cho mọi người cùng nghe , bi h chửa có thời gian hẹn sau vậy !
    Beckham
    [​IMG]

  9. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đâu có anh innocent, là chuyện của bố mẹ em thật mà.... anh không tin thì thôi hì hì Mà handsome ơi, bố mẹ mình ngày ấy còn được ủng hộ mạnh mẽ nữa cơ..... nói chung là chuyện tình của bố mẹ mình dài lắm, mình chỉ nói được sơ sơ vậy thôi.
    Giờ thì em và mọi người đang chờ nghe chuyện tình yêu của anh innocent và becks đó nha... nhanh nhanh lên để em còn nói chuyện của mình nữa chứ hì hì. À mà quên, thế còn Max và handsome thì sao nhỉ ????
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    chuyện của anh thì cứ vào chủ đề "toi phải làm gì đây" của xindungboanh mà đọc, anh kể hết trong đó đấy, em đừng đánh trống lảng, đã hứa kể thì kể đi, làm mọi người tò mò
    [​IMG]

Chia sẻ trang này