1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love Story

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi đừng nóng mà... đúng là Max Fire hehheheh Em sẽ nói khi có nhiều người nói về mình nữa chứ... cứ chờ anh innocent và Becks nói xong là em sẽ nói liền, ok hihihi
    Chờ nhé anh iu hhahhahaa
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình sử của anh thì phức tạp lắm, cũng tưởng đó là một tình yêu thực sự rồi đó chớ.
    Cách đây một vài năm, anh có cảm tình với một người bạn gái, người bạn gái này hơn anh gần 2 tuổi (nghĩa là khoảng 1 tuổi rưỡi). Có lẽ, việc có ý định yêu một người con gái hơn tuổi mình là một điều tương đối mạo hiểm bởi vì phụ nữ thường chóng già hơn đàn ông mà. Thế mà vẫn cứ yêu, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt...
    Mỗi tuần 3 tối, anh lại đến nơi ở trọ của người bạn gái đó chơi, chỉ là hỏi qua loa dăm ba câu chuyện, hỏi han tình hình học tập, ăn ở, làm việc (người đó đã đi làm rồi mà). Nhưng người con gái đó thì biết thừa rằng việc mình đến đó là có ý định... chi chi chành chành... rồi nên tìm cách tránh né.
    Và có một lần, anh đến chơi thì không thấy cô bạn ấy ở nhà, hỏi cô bạn gần nhà thì nói rằng đi thăm bạn ở gần đó, anh quyết định chờ (để thể hiện sự kiên trì của mình). Anh chờ lâu lắm, ngoài trời thì mưa mà ngõ thì tối - muỗi đốt sưng vù 2 bàn chân, vậy mà vẫn ngồi đợi...
    Và cuối cùng thì cô bạn gái đó cũng phải về, chắc rằng "chị ấy" đã biết rằng anh đợi. Hết sức thông cảm với tình cảm của một cậu con trai mới lớn, người bạn gái đó vẫn mời anh vào nhà chơi, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn nói rằng: đừng nhầm tưởng đó là TÌNH YÊU, Hiếu ạ. Hiếu chỉ tưởng như vậy thôi, chứ không phải là TÌNH YÊU đâu...
    Làm sao anh có thể chấp nhận khi không nghe được một lời giải thích rõ ràng, nhưng vẫn đành ngậm ngùi ra về với một tâm trạng buồn không thể nào tả xiết. Đêm đó, anh không ngủ và tâm sự cứ thế tuôn trào thành những vần thơ (không hay nhưng cũng khá tha thiết). Bây giờ thì anh không nhớ nổi lúc đó mình đã làm thơ như thế nào, nhưng những tình cảm, những ấn tượng từ ngày hôm đó vẫn mãi còn in đậm trong lòng.
    Cho đến bây giờ thì mới hiểu, tại sao lúc đó người bạn gái đó không nói rõ nguyên nhân từ chối. Rất đơn giản thôi, nếu là người ngoài cuộc thì sẽ hiểu rất rõ là "chị ấy" đã có người yêu rồi, chỉ vì xa cách nên họ không thường xuyên gặp nhau nên mình không biết.
    Chuyện như vậy đấy! Khi yêu, người ta thường như vậy...

    Innocent
  3. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu và yêu đến vậy sao , anh thật lòng không biết chuyện của em. Anh phải làm gì để giúp em vui trở lại đây, anh chỉ có vài dòng nói với em thôi.
    Bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của câu nói của em( Hay yêu nhau anh nhé, dù mai này nếu duyên ko thành ) Anh đã vô tình ko biết và đã trả lời em rằng( Nếu duyen ko thành lòng anh vẫn mãi yêu em) Anh xin lỗi em Nhi , anh em mình đã chát và ra những câu đối về tình yêu, anh đâu biết rằng anh đã làm em tổn thương, anh nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa để em vui mà thôi.
    Khi anh hỏi em là Hỡi Thế Gian Tình Là Gì? Em đáp rằng Tình Yêu Là Vết Dao Đâm Vào Tim, một câu trả lời thật hoàn hảo phải ko? Nhưng chính nó đã làm bao nhiêu người phải đau khổ vì nó trong đó có em và có anh.
    Tình ? Sao biết là đau khổ nhưng vẫn cứ muốn yêu. Bài hát của Lâm Nhật Tiến lại vang lên đâu đây. TÌNH YÊU
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời
    Biết thế sao vẫn tìm đến..
    Đến với yêu thương trọn kiếp
    Chẳng biết, chẳng biết vì sao.
    Tình yêu là khát khao luôn gần nhau
    Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng
    Tình yêu là chết cho người mình yêu
    Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.
    Đây là câu chuyện của tôi với 1 người con gái đang yêu.
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    chuyện của mình ngang trái lắm. Bao giờ mình kể cho bạn nghe
    tất cả những gì đẹp nhất trên đời anh dành cả cho em
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào có buổi giao lưu của Câu lạc bộ thì chúng ta cùng kể chuyện cho nhau nghe nhé. Cũng chỉ là để kể lại chuyện của chính mình và cùng nhau rút kinh nghiệm cho những lần sau thôi.
    Nhưng có lẽ sẽ có nhiều điều cần phải nói sau mỗi một câu chuyện kể đấy nhỉ???

    Innocent
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ok anh innocent.... hay là giờ mình coi như đây là một cuộc thi nhé... nếu ai kể được câu chuyện tình yêu của mình hay ho nhất, hấp dẫn nhất thì sẽ được một cái gì đó hì hì tất nhiên là của cả mọi người rồi... ví dụ như đi chơi lần tới sẽ được free ấy mà. Như vậy em nghĩ sẽ tham gia đông hơn đó. Được không mọi người ?
    Giờ thì mọi người hãy lắng nghe chuyện tình của em nhé.... có những hai mối tình cơ ... mà đều là mối tình đầu hì hì
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  7. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    1​
    Kể không biết mọi người có tin không chứ mối tình đầu của tôi là LOVE ONLINE đó. Nó xảy ra cách đây hơn 1 năm khi tôi và T quen nhau qua chat. Nói là chat chứ thật ra chúng tôi yêu nhau qua phone vì chat với nhau có duy nhất 1 lần. T là 1 boy DN - thành phố kết nghĩa với HP chúng ta đó. Ở xa vậy nên chúng tôi chưa có dịp gặp mặt nhau song chuyện tình của chúng tôi cũng lãng mạn, ngây thơ và trong sáng lắm nhé. T đã làm cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu, là hạnh phúc khi có người quan tâm, yêu thương đến mình. Chỉ tiếc rằng nó đến quá nhanh và đi cùng bằng lúc đến Mọi người thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và tôi cũng không nằm ngoài suy nghĩ đó. Thời gian chúng tôi quen nhau tuy ngắn nhưng nó mãi là thời gian đẹp nhất. Tôi không thể quên những bài hát T đã hát cho tôi nghe, những lá thư tình T gửi cho tôi, những bức tranh T vẽ, những lời yêu thương T giành cho tôi..... và giờ đây tất cả đã trở thành kỉ niệm - một kỉ niệm đẹp trong đời
    Mọi người thấy sao ? Hãy chờ và nghe tôi kể tiếp nhé......
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    hahha
    Có chuyện gì thì anh kể hết từ ngày mới Online! Giờ hết vốn rồi!
    Khất mọi người vậy! Khi nào có chuyện mới sẽ kể, Okie?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  9. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
    Lần đầu gặp em bỗng thấy vấn vương màu mắt nhung huyền, từ đôi mắt ấy em đã cho nhiều ước mơ.
    Quả thật cái nhìn đầu tiên khiến cho người ta có được một cảm giác rất kỳ lạ ko sao có thể tả được, nó gần gũi nhưng cũng xa cách,. nó...................nói chung là cái nhìn đầu tiên ấy không bao giờ tui có thể quên được khi gặp người ta.
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em thì nó cũng có khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc buồn ghê đi vì nó là mối tình đầu mà, biết bao những vụng dại ngây thơ hờn dỗi cuối cùng chia tay. Nhưng dư âm đẹp vẫn còn vì người đấy đã xử sự thật là cao thượng trong lòng em thì người ấy vãn còn mãi của một ngày xưa hoa và mộng
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em

Chia sẻ trang này