1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi cảm xúc khi chia tay áh ...giờ nhớ lại thấy thật khủng khiếp lắm đấy ..mà bây giờ nghĩ lại ..thấy sao mà mình vựot qua đựoc ..tài thật
    nói lời chia tay vào buổi tối ..khóc đến sáng ...đi làm mắt sưng húp ...chiều về ..lại trốn vao phòng khóc ..khóc bất kể lúc nào ..những lúc 1 minh là khóc
    ko ăn uống gì nổi ..ăn ít ít và linh tinh vớ vẩn .. xuống kg trầm trọng ..mặt hốc hác .. da thì xạm ..2 hốc mắt đổ nứoc vào đầy
    ko ngủ đựoc ..mất ngủ 1 thời gian dài ..luôn dằn vặt bản thân ..tại sao ..và tại sao? và tung nghi se chết
    bat đầu ..bị trầm cảm nặng ..khóc nhiều quá ..mắt bị mờ ...trí nhớ giảm sút trầm trọng ..ko nhớ nổi cái gì ..làm việc lôn xộn tứ tung ..chạy xe ngoài đừong mà như ko hồn ..chạy nhầm đừong hoài mới chết ..bat đầu cảm thấy cần gặp bác sĩ ..may có bạn là bác sĩ ..tâm sự và kể cho bạn nghe ..ban kê 1 toa thuốc bổ thần kinh và dễ ngủ cho uông ..
    1 thời gian sau .. bỏ phố về quê 1 tuần ...bình tâm ..tìm sự bình yên ở quê
    sau chuyến về quê thì tạm ổn
    bây giờ chia tay đúng đựoc 1 năm rồi ...nhưng vẫn còn yêu và nhớ lắm .. ko khóc nhiều nhưng lâu lâu ..năm bữa nửa tháng nhớ quá lại khóc ..làn khóc gần đây nhất là cách đây 2 hôm
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh quá ..quay hâm oi
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    sao em ko thấy buồn ngủ anh ah ..4h sang rồi ..huhuh em thấy buôn buồn ..nhớ anh quá ..hom nay em cứ thấy chán nản ..trống rỗng làm sao i ..đi làm mat cứ đực ra ..chẳng vui đùa như mọi hôm ..chán ơi là chan
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu nổi ..ko hiểu nổi nữa ..chuyện gì vậy nhỉ ..cái gì đã diễn ra vậy nhỉ ..bó tay
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..vào lúc hơn 23h ..em thấy Đt của mình có cuộc gọi đến ...rút DT trong túi ra ..vừa nhìn thấy cái số gọi đến ..ko tin vo mắt mình ..vừa định alo thì cuộc gọi tắt ..sau đó em gọi lại ngay thì anh từ chối cuộc gọi ..em gọi lại lần thứ 2 ..anh khóa máy luôn ..anh có biết vì sao em gọi lại cho anh ko ? vì em lo ..em lo anh bị cái gì ..em sợ anh ko bình an và ai đó hay chính anh ..dùng cái số ĐT cũ đó .gọi để thông báo cho em biết ..em gọi lại chỉ để muốn xác nhận rằng anh vẫn bình an ?????..nhưng em cũng ko hiểu ..tại sao anh gọi cho em ..rồi anh cúp máy ..em gọi lại anh ko nghe va khóa máy luôn.. em cứ tự hỏi mình là chuyện gì vậy ..ko hiểu tại sao lại thế ..nhưng rồi ..mất công đi tìm hiểu lý do để làm gì ..anh chắc vẫn đang bình an bên ai đó???????????????????..hơâc anh vẫn tự lo cho mình đuộc ...em ko bao giờ dám nghĩ rằng ..vì anh nhớ em ..1 khoảnh khắc chợt nhớ về em mà gọi cho em ..ko bao giờ em dám mơ về điều đó ..đó là 1 điều quá xa xỉ đối với em mà ..có thể chỉ là anh bấm nhầm số ..anh định gọi cho ai đó nhưng lại gọi nhầm sang số của em .....chỉ vậy thôi anh nhỉ ..anh gọi nhầm số ..
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ..mưa đêm ..anh ở đâu trong cơn mưa đêm này? bao giờ thì anh mới về bên em ..anh có biết em chờ anh ..chờ đợi anh từng ngày lâu lam rồi anh biết ko? khi nào anh mới chịu về bên em anh oi?
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    anh ..anh có biết em buồn lắm ko? ..chắc là ko? vì anh chẳng bao giờ vào cái topic này để mà đọc những gì em viết ..dù ngày nào anh cũng vào ttvn này ..nhưng anh ko còn biết về những gì em đã viết dành cho anh trong 1 cái góc nhỏ ttvn này .. đây là 1 diển đàn ảo ..vậy mà nó đã sinh ra 1 tình yêu thật ..em đã yêu anh từ trong cái ảo và bứoc qua sự thật ..1 tình yêu mãi mãi ko bao giờ tàn phai ..anh có biết em khổ thế nào ko? em ko làm sao có thể quên anh ..anh có biết em nhớ anh thế nào ko? ..cám ơn ttvn này ..chính nơi đây em biết anh ..gặp anh và rồi yêu anh bằng 1 tình yêu sâu sắc nhất ..anh có biết anh đã in hằn trong trái tim em .trong tâm hồn em cả 1 vùng yêu thưong và đau khổ ko ? mãi mãi em chỉ là 1 vệt dài sau lưng anh ..1 vệt trải dài ..dài vô tận ..trái tim em đau khổ ...anh hiểu ko? vì sao ..nếu anh yêu em ..có phải mình sẽ là 1 đôi HP nhất trên đời này ko ? ...mỗi sáng em đánh thức anh dậy bằng 1 nụ hôn dài ...chiều chiều đi làm về ..em đã pha sẵn 1 bình trà nóng và 1 dĩa hoa quả gọt sẵn ướp lạnh ..tối đến ..em là sẵn áo sơ mi treo hết vào tủ ....hạnh phúc khi vào bếp và chính tay em nấu những món ăn thật ngon và 2 đứa cùng ngồi ăn ...vui vẻ khi mỗi lần đi shopping em toàn mua cho anh nhiều hơn mua cho em ..và mỉm cừoi khi nghĩ rằng anh mac cái quần hay cái áo này chac là hợp lắm ............vậy mà những ngày tháng đó đã mãi mãi ko thể quay trở lại ........em đã sai ..đã sai em biết mình đã sai ..và cái giá em phải trả quá đắt ..em đã sai khi yêu anh nhiều quá ..em đã sai khi đã ko biết cách giữ anh lại bên em ...
    Hôm nay phượng nở huy hoàng
    Nhưng chừ hai đứa lỡ làng duyên nhau
    Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
    Tìm anh em biết tìm đâu bao giờ
    Bây giờ tìm kiếm anh đâu
    Bây giờ mình mãi xa nhau
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua em nhu chiec bong, chiec bong ben anh tham lang. Tu lau em tan thanh tia nang gio thoc len chi con dam bui mo con dam bui mo.Tu lau em nhu la may trang gio cuon may ve noi chon mit mo.
    Muoi nam troi qua troi qua anh khong ra di khong ra di ma nhu nguoi tro lai. uot dam tim anh 2Nuoc mat e chieu ay du rang em giau mat vao tay. Bong ngo ngang doi mat do chieu nay. Muoi nam troi qua troi qua, anh nhu khong ra di khong ra di ma nhu nguoi tro lai em van tho ngay van tho ngay nhu luc chia tay mot nhanh lan chua kip no hoa . Loi hen xua co vu nhat nhoa. Em tro lai, hay thoi gian tro lai .
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em mệt quá ..hic hic
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng , như gió tìm rặng phi lao , hnu trời cao mong mây trặng
    Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động thoáng mùi hoa êm đệm
    Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngạt ngào đầu phố đêm đêm,có lẽ nào anh lại quên em,có lẽ nào anh lại quên ẻm
    "Em se vẫn chờ anh dù qua bao mùa hoa sữa,anh à,mùa đông xứ lạ sẽ lạnh lắm, anh biết không ?"

Chia sẻ trang này