1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Xinh nhất ttvn, mà lại còn được những đức tính thế này nữa...nghe cũng đã thấy xao xuyến rồi
    Đảm bảo rằng 90% câu chuyện ở ttvn là đau buồn về t/c, hoặc tiền bạc. Đấy là cái hay day dứt ở tuổi trẻ. Vẫn những con người này tầm 20, 30 năm nữa thôi, lại lên mở các topic về sức khỏe, bệnh...người già, chỉ cho nhau các CLB dưỡng sinh, những cuốn sách hay, vui/ buồn lòng vì cách cư xử của con cháu,.... cho mà coi
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    dạo này thức đêm qua ..huhuh lại lừoi ăn ..hình như lại ốm đi rồi .huhuhuhuh
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/85858/Lang-dang-chieu-dong-Ha-Noi-My-Linh.html
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    gì đây ? ..sao nữa đây nè??? đêm qua thức trắng ??? nghĩ suy gì nữa đây??.mong mỏi 1 điều gì nữa đây ?? ..khóc gì nữa đây??..muốn gì ??? muốn được ko? sao giận mình quá đi ..
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1 giấc mơ buồn quá ..biết sao bây giờ ..đêm qua em nằm mơ thấy anh ..1 giấc mơ buồn ..em mơ thấy mình ra HN ..nhưng ko gap đuọc anh ..em mơ thấy mình ngồi ở 1 quán nứoc ..bên cạnh là 1 cái vali ..buồn ..em hỏi ngừoi đối diện em ..mấy giờ chuyến bay về SG ..ngừoi đó trả lời em là 10h10 mới cất cánh ..em nhìn lại đồng hồ ..mới 3h chiều ..em chợt nói lại ..10h mới bay ..tai sao phải ra sân bay sớm thế này ..mới 3h thôi mà ...rồi em nghĩ đến anh ..em muốn đươc gap anh ..em nghĩ..mới 3h ..8h tối mình ra sân bay vẫn kịp giờ bay về sg mà ..thế là em lấy đt ra ..em mơ thấy rõ ..em nt cho anh ..nội dung em muốn nhắn là : em chỉ còn 5 tiếng ở lại HN ...sau đó em sẽ phải về SG ..anh có thể gap em ko? găp nhau 5 tiếng cuối cùng ...trong giấc mơ ..em mơ thấy mình viết nội dung tin nhắn đó cho anh ..nhưng trên màn hình DT ..nó lại hiện ra những chữ và dấu ko giống nội dung em muốn viết ..thế là ..em hỏi chủ quán nứoc có ĐT công cộng ko ..em muốn gọi nhờ ..trong giac mơ ..em có cảm giác mình sẽ ko còn bao giờ gap lại anh nữa nếu ko gap nhau 5 tiếng cuối cùng này ..thế là em mơ thấy rõ ràng em nhấc Đt lên ..và bấm từng con số rõ ràng cái số Đt của anh ..093 .4 .3.8 XXXX ....1 cảm giác run run khi bấm vào số đt của anh đó ..vì hình như em chỉ con có thể gặp anh 5 tiếng cuối cùng đó nữa thôi và mình xa nhau mãi mãi ...trong giấc mơ ..em đã hồi hộp xem anh và em sẽ nói gì trong cuộc ĐT đó ....nhưng ngay lúc đó ..em giật mình tỉnh dậy...em ko biết em có còn kịp gap anh hay ko ???? em đã giật mình thức dậy ...đến giờ em phải đi làm ..1 giấc mơ buồn quá ..va em liền nt cho anh ngay ..em đã nt cho anh rằng " em vừa nằm mơ thấy anh . 1 giấc mơ buồn .là em nhớ anh muốn khóc .chúc anh 1 ngày tốt lành " .. em nhớ anh nhiều Q hâm àh .....hôm nọ ..anh vào nói chuyện với em vài câu trong lúc chờ đợi xem trực tiếp đám tang Michael trên kênh CNN .. em hỏi anh ..nếu mai này đám tang em ..anh có thức để xem ko?..anh bảo có em àh ..em hỏi anh ..có khoảnh khắc nào anh còn nhớ về em ko? ..anh bảo có ..thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về em đấy thôi .....và em đã nói gì với anh nhỉ
    em đã nói với anh : bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ ..bằng tất cả tấm lòng và trái tim của em ..và bằng tất cả những tình yêu em đã dành cho anh truóc đây và mãi mãi ..em yêu anh bằng tình yêu tôn thờ nhất ..em muốn có con với anh ..em hứa sẽ ko ràng buộc gì anh ..ko cần bất cứ điều gì ở anh ..em chỉ cần co 1 đuấ con của anh ..em húa sẽ nuôi dạy con tốt nhất ..anh chỉ cần biết anh có 1 đứa con ..se ko cần bất cứ trách nhiệm gì hết ..con sẽ mãi mãi là con của anh ..hình ảnh của anh sẽ mãi đẹp trong con ..em hứa điều đó ..em hứa khi con lớn lên em sẽ nói cho con hiểu ..vậy mà ..anh ko đồng ý điều đó ..em bảo anh ác và tàn nhẫn với em quá ..tại sao vậy .. anh biết em yêu anh như thế nào mà ..và em ko thể yêu 1 ai khác nữa ..nếu tren cuộc đời này ..em bất hạnh vì ko giữ đưôc tình yêu của anh .em bất hạnh vì ko còn anh trong cs này ..ko lẽ ..em sẽ còn bất hạnh đến nỗi ko đựoc làm mẹ của giọt máu ngừoi em yêu hay sao nhỉ ???
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt cho em tìm một thoáng hương xưa
    Cho em về đường cũ nên thơ
    Cho em gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết rong em
    Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào ?
    Anh ở đâu ? Em ở đây
    Có chăng mưa sầu em buồn đen mắt sâu
    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt
    Đôi khi em muốn tin
    Đôi khi em muốn tin
    Ôi những người ôi những người
    Khóc lẻ loi .một mình em
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaa
    bbbbbbbbbbbbbbbb
    cccccccccccccccc
    đi ngũ đây ..huhuhuh đi làm sớm thiếu ngủ quá ...
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    khoc ..1 cai gì đó đau nhỉ ...biết là sẽ đau và buồn lắm rồi mà..sao vẫn cứ cố hả????
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thật sự ko hiểu nổi ..tại sao mình lại luôn có những giấc mơ như những lời tiên tri về cuộc sống của anh thế nhỉ
    ngày xưa mơ 1 giấc mơ ..trong giấc mơ đó thấy rằng ..nếu anh để tóc dài ( bình thừong anh cũng ko để tóc ngắn lắm ) toc càng dài thì anh sẽ càng giàu ...đó là 1 lời tiên tri cho cuộc đời của anh ..vậy mà nó đúng ..bây giờ tóc anh dài ..công việc càng oki ..dự án làm an càng phát triển
    chiều nay ..lại nằm mơ 1 lời tiên tri mới cho anh ..em ở SG ..anh ỏ HN ..và mình cũng xa nhau 1 nam rồi ..vậy mà em ko hiểu sao ..em lại mơ thấy ..có 1 ngừoi sẽ mang đến tâng anh 1 con mèo ..và 1 lời tiên tri rằng ..nếu anh nuôi 1 con mèo trong nhà ..anh sẽ gap nhiều may mắn ..ko bị điều xấu ..tự nhiên nằm mơ thấy vậy ..rồi giật mình dậy ..online ..gap anh ..kể cho anh nghe ..và anh giật mình nói rằng ..đúng ..đang có 1 ngừoi tăng anh 1 con mèo ..nhưng anh chưa nhận vì anh dạo này busy ko có thời gian để nuôi ..âc ac.... sao mà em có thể nhìn đựoc cả cái điều đó nhỉ ..
    huhuh
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đứng lại .nhừong đừong anh đi ..ngừoi đi vui với một ngừoi .biết chăng 1 ngừoi .đang cừoi mà đau ..thôi em về ..em ko tìm anh nữa đâu .em sẽ cố quên ..em hứa sẽ cố quên anh ..và đó là 1 điều khó khăn nhất trong cuộc đời của em ..tình yêu là 1 bài toán khó ..quá khó để có thể đưa ra 1 đáp án chính xác nhất ..em ko hiểu ..và sẽ ko bao giờ hiểu ..vì sao ..em lại đau đến thế này ..anh hiểu ko? anh hiểu vì sao ko? anh có thể cho em câu trả lòi ko ???????????????????????????..em nuốt nứoc mắt ..em đau ko thể tả đựoc ..anh hiểu ko? nói cho em hiểu đi .. sự hờn dỗi nào còn dành cho em ko? ..biết em trách hờn anh lắm ko?

Chia sẻ trang này