1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Này anh!
    Nắm tay em chặt nhé?
    Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh. Và để em biết em đã thuộc về anh, đã được anh níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay em chặt, để em không bị gió cuốn đi, không bị sóng xô ra ngoài xa mãi, và mãi mãi ở bên anh?
    Nắm tay em chặt nhé?
    Để khi những giọt nước mắt em rơi thì trái tim em vẫn cảm thấy ấm áp vì có anh bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay anh nhắc em nhớ rằng em không bao giờ phải chống chọi một mình trong cơn bão. Nắm tay em chặt, và nâng đỡ em dậy khi một chút chới với làm em mất thăng bằng và vấp ngã trong cuộc sống, anh nhé?
    Nắm tay em chặt nhé?
    Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường?
    Nắm tay em thật chặt anh nhé!
    Nắm tay em chặt nhé?
    Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh?
    Này anh!
    Có khi nào anh muốn buông tay em ra?
    Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đi tìm một hạnh phúc mới khi những tình cảm trong anh dành cho em không đủ lớn để tiếp sức bàn tay anh nắm chặt lấy tay em nữa? Thì anh có thể buông tay em ra và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng anh, dù hạnh phúc đó không phải là em?
    Có khi nào anh muốn nắm chặt tay em một lần nữa?
    Nếu anh buông tay em khi tình yêu trong hai ta vẫn còn đậm sâu, thì một ngày nào đó anh sẽ quay về nhé... Quay về và nắm chặt tay em một lần nữa...
    Vậy anh à?
    Nếu đã lỡ buông tay em ra, thì hãy nắm tay em chặt hơn trước, nhé anh?
    [​IMG]
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 12/07/2009
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Another day has gone
    I''''m still all alone
    How could this be
    You''''re not here with me
    You never said goodbye
    Someone tell me why
    Did you have to go
    And leave my world so cold
    Everyday I sit and ask myself
    How did love slip away
    Something whispers in my ear and says
    That you are not alone
    For I am here with you
    Though you''''re far away
    I am here to stay
    But you are not alone
    For I am here with you
    Though we''''re far apart
    You''''re always in my heart
    But you are not alone
    ''''Lone, ''''lone
    Why, ''''lone
    Just the other night
    I thought I heard you cry
    Asking me to come
    And hold you in my arms
    I can hear your prayers
    Your burdens I will bear
    But first I need your hand
    Then forever can begin
    [​IMG]
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 12/07/2009
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vừa vô tình đọc 1 topic của 1 bạn nói về bạn ấy từng bị bệnh nan y ..va bạn ấy hỏi xem có ai sẽ yêu bạn ấy thật lòng ko???
    em chợt nhớ về ngày xưa ..1 lần ..trong lúc làm việc ..anh đã bị ngã từ trên cao ..thắt lưng bị va chạm mạnh xuống nền nhà ..về nhà anh ko the nao đi đựoc ..lúc vào bệnh viện cấp cứu ..anh gọi đt nói cho em nghe ..em nghe xong ma đứng khóc ngay tại nơi làm việc ..mặt em xanh như tàu lá ..em bần thần ..xin phep về sớm ..giá mà em có thể đến bên anh ngay lập tức nhỉ ..về nhà ..em như ngồi trên đống lửa ..chờ đôi ..em lo sợ và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ..vì em sợ ..sợ bị ảnh hửong đến tủy ..và sợ anh sẽ phải nằm 1 chỗ ..và em đã chuẩn bi sẵn tinh thần ..sẽ ra HN ngay khi biết kết quả ..và cũng chuẩn bị tinh thần em sẽ chăm sóc và gắn bó với anh đến cuối cuộc đời này ..chờ đôi đến đêm ..anh gọi đt ..anh còn trêu em ..anh nói anh xét nghiệm máu bị nhiễm HIV ..anh hỏi em ..em liệu tính sao ..em có con yêu và ở bên anh nữa ko ..lúc đó em khóc và nói em sẽ luôn bên anh ..dù bất cứ điều gì xảy ra ..em sẽ cũng ko rời xa anh ..dù anh bị cái gi em cũng sẽ luôn gắn bó và sẽ cham sóc anh suốt đời ..sau khi em nói thế ..anh bật cừoi và bảo là anh trêu em và thử lòng em đấy ..đúng là đồ hâm ...rồi anh hỏi em ..nếu anh phải nằm 1 chỗ thì sao ..em nói rằng ..nếu thế ..ngay ngày mai em sẽ bay ra HN ngay ..để ở bên anh ..nếu anh bị nang ..nhưng anh lại cừoi .bảo là ko sao ..bac sĩ đã xét nghiệm va chụp cat lớp tủy rồi ..ko sao nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều ..em vui mừng biết bao nhiêu ...chuyện anh và em ..tửong đã cùng nhau vựot qua mọi khó khăn ..để có thể mãi mãi ko xa lìa ..từ những lúc anh khó khăn nhất ..em đã cùng anh vựot qua ..những lúc tửong chừng như tan vỡ vì những phút giây anh xao lòng ..em đã bay ra HN ..để níu giữ ..em thành công ..em đã giữ đựoc anh ..qua mọi giây phút xao lãng của anh khi em ko ở gần bên anh ...bạn bè vui mừng ..bố mẹ cũng đón em với tình cảm như những đứa con trong nhà ...em đã từng hạnh phúc nhất trong cuộc đời là khi cùng anh vựot qua mọi khó khăn ..mọi bế tắc .khổ đau ...nâng đỡ anh ..vực anh dậy ..lúc anh ngã và tửong như ko thể nào đứng dậy đựoc ...thế rồi cái lúc mà em tửong mình sẽ đựoc hửong trái ngọt sau bao nhiêu hi sinh ..trách nhiệm ..bao khó khăn ..bao buồn tủi ...và cả 1 tình yêu bao la của em dành cho anh ..thì ngay lúc đó ..ngay lúc anh vững bứoc ...anh đã gạt em sang 1 bên ..gạt em sang lề cuộc đời anh ..và sánh bứoc cùng 1 ngừoi lạ hoắc ..và bây giờ ..khi anh thành công .sự thành công của anh ko còn em ..mà thay thế là 1 ngừoi lạ hoắc ..ở đâu đó nhảy xổ vào ..và anh cay đắng tàn nhẫn gạt em ra khỏi đoạn đừong đời mình từng đi qua ...em ko trách anh ..vì em yêu anh ..yêu tất cả những gì thuộc về anh ..em yêu anh nen ko trách anh ..đó là điều đã đưôc an bài phải ko? tại em ko may mắn thôi
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng khá ổn ..hãy đừng để mình thảnh thơi quá ..sẽ phải suy nghĩ nhiều ..ko seo đâu ..bây giờ mình phải tự sốc mình dậy thôi ..ủ ê hoài sao được ..bây giờ buổi sáng đi làm ..chiều về trông quán ..thấy bận rộn mà vui vẻ ghê ..khách khứa vào tấp nập ..mình bận rộn pha thức uống ..thấy cuộc sống này đáng sống ..vì mình phải thật bận rộn và đừng thảnh thơi quá ..hihihih vậy nha
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ta con cho ai . nhat phai xac nang .heo may tan nhoa .bao giac mo xua .gio em mong manh nhu khoi.tinh xua gio nhu chiec la .bay di phuong nao .tan tac muon noi .
    Được xinhnhatttvn sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 14/07/2009
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa ..mưa như trút nứoc ..may quá mình chưa đến giờ đi làm ..hôm nay làm ca muộn ..hic hic ..2h30 đêm cảm giác chạy xe máy 1 minh đi về nhà nó mới lẻ loi làm sao ? mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng làm mình đau đầu quá đi ...dạo này hình như sụt kg rồi đó ...huhuhuh ..mưa to quá ..ngồi trong phòng mà nghe ào ào ..hôm qua mình đã làm gì nhỉ??? viết cho anh 1 cái mail nặng 44kb ..hoành tráng chua???? thôi kệ ..
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1 sự im lang đáng sợ ..tất cả chỉ là sự im lâng ..đôi khi im lăng lại là 1 câu trả lời hay nhất đấy nhỉ?????
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mưa ..đói bụng quá...ko co gì để ăn ..lừoi đi ra ngoài vào lúc này quá ...đúng là 1 con điên ..điên nhất trên thế gian này ..đúng là khổ .khổ quá đi thôi ..cừoi cái coi ..hehehhe ....đầu hơi đau đau ..ko sao ...chằng sao cả đâu ...ok ko???..vậy nha ...từ từ đi ..đừng vội thế ..càng vội sẽ càng cứa vào da thị mình đấy
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vừa về đến nhà ..sg lạnh ..hic hic ..thế là xong ..thế là ko còn gi cả ..thế là hết ..hết và hết ..đừng nghĩ gi nữa ..hết rồi nha
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mình lừoi biếng quá ..úi úi ..lại quên ko ghé ra câu lạc bộ thẩm mỹ để hỏi về việc đang kí tập yoga roài ..đúng là cái óc bã đậu ..xách xe chạy đi hỏi mà chạy về luôn quên hỏi ..chết chết chưa ..lú lẫn rồi ..hôm nay lại muốn đi bơi mà rủ chẳng đứa nào đi cùng ..mà thời tiết thì đang mưa và hơi lạnh ..hahahahah..thế là ở nhà ..mà cứ lừoi biếng thế này thì mình chỉ có ù lì và ngu đi thôi ..nên giờ quyết dịnh là phải làm gì đấy ..quyết định dọn dẹp nhà cửa này ..sau đó di ra quán bán hàng thôi ..cho no vui ..chứ ko thì điên mất ..đúng là chang có gì vui hơn và thoải mái hơn khi ta làm cho ta bận rộn ..rảnh quá lại hóa dại ..điên ...bỏ hết đi

Chia sẻ trang này