1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em ghét anh lắm anh biết ko ..em giận anh lắm anh biết ko? và em cũng nhớ anh lắm anh biết ko ...em biết ..em đã luôn cố tình làm anh bực mình..luôn cố tình làm anh điên lên ..vì em luôn cố tình gồng mình lên ..quậy phá anh ..làm nhiều điều anh ghét em ..anh oán hận em ..anh giận em ..nhưng anh ơi ..anh đâu biết rang..sự thật trong long em ko muốn thế ..em luôn làm ngược lại ..giống như anh bảo em đừng làm thì em lại ngang bướng cứ làm ..còn điều anh bảo em cứ làm đi thì em lại cóc thèm làm ..em ko hiểu là anh có hiểu những điều đó ko .. như những lúc em giận anh ..em hận anh ..em nói em sẽ quậy anh tới bên ..ko để anh yên ..em chỉ nói vậy thôi ..chứ em làm được đâu ..em ko biết anh có ghét em thật sự ko? ..có ghét em đến nỗi như anh nói là anh ko bao giờ muốn nhìn lại mat em ..ko bao giờ muốn em và anh còn liên lạc với nhau nữa ..ko bao giờ ...thế nhưng ...ngay sau những câu nói cay nghiệt đó của anh ..anh dã nói gi với em nhỉ ....khi em nói với anh đêm qua em uống rượu và say rượu ..lúc em gọi cho anh .em đang ngồi ở 1 quán ăn và xung quanh rất ồn ào ..khi đó em ko dùng số Đt của em ..mà em dùng số Đt của 1 người bạn
    Anh dã nóigì với em nhỉ : anh gào lên rang ..đêm qua em đã đi với thằng nào ..vì lúc em gọi ..anh nghe tiếng đàn ông xung quanh ..và số Đt em gọi cho anh đêm qua là số thang nào ...anh cứ gào lên hỏi em như vậy ..em bảo là em đi với thằng nào thì sao ..anh hỏi mà làm gì ..anh lại bảo ..thang đấy tên gì ..em bảo em ko nói ..anh lại gào lên ..em có nói ko ...ko nói anh gọi Đt lại cho nó ..anh cho đàn em anh đến chém nó .....rồi anh lại gào lên ..cấm em đi uống rươu đêm ...
    thế đấy ..em vẫn hiểu tự sâu thẳm trong trái tim anh ..trong 1 góc ký ức nào đó của anh ..anh vẫn sẽ ko thể đối xử với em cay nghiệt như những khi em làm anh bực mình và nóng lên anh hay nói với em
    anh ..em muốn nói với anh ..em nhớ và yêu anh nhiều ..dù bây giờ anh đã hạnh phúc bên người khác ..đã trọn vẹn bên người khác ..con em ..đến ngày nào em mới thôi ko còn khóc ..ko còn nhớ về anh ..em cũng ko biết nữa ..em đi ngủ đây ..em bị ốm rồi ..ốm thật rồi
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi đám cưới .. 1 cái đám cưới nhạt toẹt ..nhạt như nước ốc ..1 cái đám cưới mà mình thấy chán nhất từ trc đến giờ ..cô dâu lẫn chú rể đều khoác lên 1 bộ mat giả tạo ..những nụ cười giả tạo và im lìm ..ko mở miệng ra chào lấy khách 1 câu ..ra về cũng ko mở miệng ra cám ơn lấy 1 câu ..nhạt nhất cái đoạn đến bàn chụp hình ..cứ như là chụp cho lấy lệ ..giơ ly lên rồi chụp ..ko 1 lời nói nào ..ko 1 câu hỏi han nào ..chán chưa từng thấy ..cái đoạn làm lễ trên sân khấu cũng thế ..cứ có cảm giác như là 1 đoạn kịch ma diễn viên thì diễn xuất thật tệ ..cứng nhắc ..kho khan ..nhìn những nụ cười của họ kìa ..nó mói nhạt nhẽo và giả tạo làm seo í ..mac du MC đã cố gang hết sức ..nhưng cuối cùng ..1 cái đám cưới nhạt thếch từ cô dâu chú rể ..đến sự loãng và lạc lõng giữa không gian các khách mời và các bàn tiệc ..mấy em diễn viên mới lên mà mat thi hất lên trời nhìn ngứa cả mat..chán phèo ..đúng là cái bọn diễn viên ..ca sĩ ..nghệ sĩ lố bịch ...chang co sự ấm cúng của 1 tiệc cưới thật sự giữa tình thân của ban be va gia đình ..tất cả chỉ là 1 sự lố bịch và nhạt toẹt
    chán ..nên tự up thưởng cái pic hôm qua đi ăn cưới
    [​IMG]
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    uống ít rượu ..ko đủ làm mình say ..cũng ko làm mình tỉnh táo hơn ...missing ..........giờ anh mong manh như khoi ...tình xưa giờ như chiếc lá .bay đi phương nào .tan tác muôn nơi?????????????????????????????????????????????
  4. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng thế này mà lại uống có ít thui à ? làm đôi chai rồi lên giường ngủ luôn thế có phải đỡ nhức đầu ko !
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chính xác là nửa chai martell 700.... uống đôi chai thì khiêng tớ vào nhà xác luôn ah ..chết chết ko được
  6. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    thui thui khiêng được vào nhà xác thì người khiêng cũng chết vì thèm sau khi ngửi được hương thơm của rượu mất ! thôi thì 1 chai zậy ! uống 1 mình thì cũng buồn chết, nào cùng cạn ly .... coi như mình uống cùng để chia sẻ nỗi buồn với cậu !

  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    .. oki ..cám ơn cậu đã cheer với mình ..nhưng cậu ở SG hay HN thế ..nếu ở SG ..mình mời cậu cheer với mình thật cơ ..ok ko?? ..buồn buồn muh ..hihihih ..
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay SG nong qua ..ma ko phải hôm nay .mấy hôm rồi trời ko mưa ..nóng kinh khủng ..chán ơi là chán ..vừa tam xong là người nó rít ơi là rít ..buổi tối cũng nóng dã man ...chán chán ....buồn ăn nhiều ..bây giờ béo khủng khiếp rồi ..huhuhh thế mà cái lũ kia nó cứ bảo mày đâu có mập đâu ..mà mày mập lên chút đẹp mà ...ôi ôi ..mình thì thấy mập kinh khủng ..quần mac chật lắm rồi ..chết chết thôi ..diet lại thui ..kẻo như cái thùng ...hom nay tâm trạng binh thường ..chút nữa đi cafe buôn dưa...rồi đi làm ..hom nay làm ca đêm ..huhuhuh .....buồn
  9. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hix tiếc thay mình lại ở HN nên . . . ! nhưng ko sao thời nay là thời đại công nghệ thông tin mà nên cụng ly online cũng được ko vấn đề gì cả
    Mà kể ra mình thấy cũng lạ những người mang tâm trạng muộn phiền thì thường đa phần là bị gầy ốm xanh xao đi đằng này lại .... thấy tăng cân ......... !

  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hix tiếc thay mình lại ở HN nên . . . ! nhưng ko sao thời nay là thời đại công nghệ thông tin mà nên cụng ly online cũng được ko vấn đề gì cả
    Mà kể ra mình thấy cũng lạ những người mang tâm trạng muộn phiền thì thường đa phần là bị gầy ốm xanh xao đi đằng này lại .... thấy tăng cân ......... !

    [/quote]
    mình qua giai đoạn khủng khiếp đó rồi ..ơn Chúa... đã qua giai đoạn mat hốc hác ..xanh xao ..xám xịt ..ốm nhom ....bây giờ thì phải ngay càng đẹp ra mới được ..phải tăng cân ..trắng da ..dài tóc ...xinh đẹp thì mới tốt ..để cho sau này co vô tình gap lại người xưa ..mình vẫn giũ được phong dộ và tự tin chứ ...

Chia sẻ trang này