1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    nothing .....buồn vì thiếu ngủ ..đau đầu vì ko còn giấc ngủ ngon và sâu nữa ..cứ chập chờn chập chờn ..chán
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ôi đói bụng và buồn ngủ quá ..hic hic ..phải tìm gì ăn thôi ..muốn lên cân mà ko chịu ăn gì thì chết chết ..hihihi...được cái hôm này cũng đi đuọc đại lễ Phục Sinh ..trong nhà thờ đầy nến trắng và hoa lan hồ điệp trắng ..em cầu nguyện và cừoi rất tưoi ...điều cầu nguyện mỗi em hiểu ..và đấng tối cao hiểu ..hihihih ...hôm nay có 1 niềm vui và 1 nỗi buồn nho nhỏ ..ko sao cả ..àh mà em đang sắp có 1 quyết định lớn trong cuộc đời này đấy ..hihih ko phải là chuyện em nói dối anh hôm nọ là em sắp lấy chồng và đi nứoc ngoài đâu ..heheheheh ..cũng là đi nứoc ngoài ..mà ko phải là lấy chồng để đi ..mà em tự đi ..em chán VN ..em chán SG ..em giận HN ..nên em đi ..maybe ...
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của em thế nào nhỉ ..chẳng hiểu nữa ..chỉ biết là hôm nay em đã chia sẻ cùng anh 1 vấn đề của riêng em ..va thật sự là rất khó để chia sẻ..nhưng sao em vẫn tìm đến anh để nói hết những điều đó ra nhỉ?? vì em tin anh ư??? anh bảo chỉ có anh là đáng tin nhất ..em đừng tin ai ngoài anh ??thôi ko nói về vấn đề đó nữa ..sau 1 ngày mệt và phờ phạc ..em vừa gột rửa hết những bụi bẩn ..nhưng sự im lặng làm em ko biết nói gì hơn ..em chẳng biết phải nói gì nữa ..ko biết nói gì cùng anh nữa ..chỉ nói là anh đã đúng và em đã sai ..em sẽ xin lỗi anh ở 1 nơi khác nhé
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hoa hồng trắng ...em nhớ những đóa hồng trắng ngày xưa em hay cắm vào lọ ..đặt lên bàn làm việc của anh ..hoa hồng nở bung ra ..đẹp thật đẹp ..em bảo hoa hồng trắng sẽ ******** yeu em dành cho anh có thật nhiều tha thứ ...lòng vị tha ...
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ko hoài niệm nữa ..ko ngoảnh mặt nhìn lại phía sau nữa ..nhìn thẳng về phía trứoc ..đi thẳng nhé ..ko sao đâu ..mình vẫn phải đi tiếp con đừong của mình ..bây giờ biết suy nghĩ rồi đấy ..bắt đầu lớn hơn rồi đấy ...chín chắn hơn rồi đấy ..ko còn sống và làm theo cảm tính nữa ...mình phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình ..sống cho mình ..cuộc sống là của mình ..ko thể nhờ ngừoi khác quyết định ..ko thể phụ thuộc vào ngừoi khác quyết định ..dù đó là ngừoi mình yêu tha thiết ..yêu hơn mọi thứ trên đời này ..vì mình hiểu rằng ..điều mình đang làm và sẽ làm ..chính là điều anh mong muốn và tìm kiếm ở nơi mình ...dù thế nào cũng được ..bỏ hết những quá khứ ko vui ..buồn đau ..bỏ hết lại ..phải sống khác ..phải hành xử khác ..như 1 ngừoi lớn thục thụ ..dù anh có quay về hay ko? thì mình cũng là 1 ngừoi tốt ...sống tốt hơn ..làm việc tốt hơn ..suy nghĩ tốt hơn ..điều anh tìm suốt 2 năm qua ko thấy ..chính vì ko thấy nên anh bỏ đi ...bây giờ ko phải vì anh thì mình phải vì mình ..biết sai thì sửa ..biết lỗi thì thay đổi ..biết ngã phải đúng dậy ..hứa sẽ ngoan ...em hứa em sẽ ngoan ..nhất định em làm được
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    I stand alone in the darkness. The winter of my life came so fast .Memories goes back to childhood .Today I still recall .Oh how happy I was then .There were no sorrow these was no pain .walking though the green field ..sunshine in my eyes .I''''m still there everywhere ..I''''m the dust in the wind .Im the star in the nourthern sky .I never stayed any where ..I''''m the wind in the trees ..would you wait for me forever ???
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    anh àh ..em bây giờ đang yêu anh 1 cách khác với cách ngày xưa em yêu anh nhiều lắm ..khác lắm ...biết giữ lại cho riêng mình ..hiểu đựoc và độc lập tư duy rieng mình ..em vẫn yêu anh mặc kệ thời gian đang trôi qua ..em giữ tình yêu đó cho riêng em ..chỉ duy nhất mình em thôi ..thôi hờn dỗi ..thôi trách móc ..thôi dại khờ cuồng si .....tất cả đang chậm lại ..em cảm nhận đuọc từng nhịp đập ..từng hơi thở ..tình yêu đằm thắm và dịu dàng của riêng em thôi ..biết nói sao nhỉ ..em ko thể diễn tả được càm xúc của em bằng lời nói ..nhưng tất cả đã khác xưa nhiều lắm ....hay nói cách khác ..em sợ phải đối mặt với những tổn thưong em đã phải chịu 1 lần rồi ..em sợ và em đang khép lòng mình lại ...thôi ko dám chạy đến bên anh và nói em yêu anh ..thôi ko dám gap lại anh ..em sợ mình phải chênh vênh và lại ngã vào đôi mắt anh ..em sợ ...sợ tình yêu em dành cho anh ko đủ sức giữ anh lại bên em mãi mãi ..em sợ mình phải khóc ..sợ mình phải đau ..thôi vẫn tình yêu nguyên vẹn đó ...ứop cho tình yêu mãi mãi dừng lại giây phút đuoc xem là đẹp nhất ...khi nào anh yêu em?
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you''re far away and dreaming
    I could spend my life in this sweet surrender
    I could stay lost in this moment forever
    Where every moment spent with you is a moment I treasure
    Don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Lying close to you feeling your heart beating
    And I''m wondering what you''re dreaming
    Wondering if it''s me you''re seeing
    Then I kiss your eyes
    And thank God we''re together
    I just want to stay with you in this moment forever
    Forever and ever
    I don''t want to miss one smile
    I don''t want to miss one kiss
    I just want to be with you
    Right here with you, just like this
    I just want to hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And just stay here in this moment
    For all the rest of time
  9. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    một cảm giác lâng lâng ...mấy chai bia làm mình lâng lâng ..cái đầu ko biết nghĩ gì ..chực muôn khóc nhưng lại thôi ..muốn nghĩ gì đó nhưng cũng thôi ..cuối cùng là chẳng nghĩ gì ..chẳng làm gi hết ..vậy thui ..hihih say cũng hay hay ..
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhé ..em sai phải ko??? ùh em sai vì chưa bao giờ em đúng trong tình yêu này cả ..chưa bao giờ em đúng trong cuộc tình này cả
    anh va em xa nhau 6 tháng 6 ngày ..kể từ cái này 17/10 ..ngày mình nói lời từ biệt nhau ...còn ko ở gần bên nhau gần 1 năm ..đúng roài ..em và anh xa nhau 6 tháng 6 ngày ..em mất 4 tháng để khóc lóc ..đau đớn ...thậm chí hận thù ...chui rủa ..ko thiếu bất cứ cung bậc cảm xúc nào ..từ cảm giác ko thể thở được như chìm đần chìm dần xuống 1 hố lầy ..đến cảm giác nổi giận như 1 con thú hoang ....nhưng tất cả rồi cũng qua phải ko .. 2 tháng 6 ngày còn lại .. 2tháng em đã bat đầu hiểu ra nhiều điều ..đã biết lập lại kế hoạch sống cho bản thân ..thôi ko gào thét đau đớn ..thôi hận thù ..lòng bình thản tuy vết thưong vẫn làm em rỉ máu ..nhưng em cố gắng cầm lại mọi thứ ..để máu thôi rỉ ..để vết thưong lành miệng ...6 ngày còn lại em đã biết refresh lại bản thân ..làm mới mình ..cố gắng thay đổi bản thân ..học hỏi những điều tốt ..hạn chế những khuyết điểm ..em cố gắng hết mình để trở nên tốt đẹp hơn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ..vì em hy vọng anh sẽ quay trở lại ..anh sẽ quay về vì em đã trở nên đổi thay ..tốt hơn ..đẹp hơn ..chững chạc hơn ..dịu dàng hơn ..đằm thắm hơn ...và còn vì anh nói anh sắp vào sg ..thời gian gần đây ..em và anh hay nói chuyện hỏi thăm nhau ..mọi việc rất ổn ..ko còn trách gì nhau ..hứa bỏ hết quá khứ ko vui đó đi ....em xin lỗi anh vì những gì em đã sai trong quá khứ ..vì quá khứ em là 1 con bé yêu anh rất nhiều ..đem hết cả tình yêu và niềm tin đặt vào tay anh ..mà ko nghĩ xem mình cần gì ...quá khứ em là 1 con bé nông nổi ..bồng bột ..ngông cuồng và vô văn hóa ( như lời anh nói ) ..quá khứ em luôn là 1 con bé tốt ..sống hết mình vì ngừoi yêu thưong ..đã yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này ..quá khứ khi tình yêu mất đi ..em đang sống quen trong cs luôn có anh bên cạnh ..luôn luôn bên cạnh em ..sau 1 đêm thôi ..đã trở nên xa lạ ..sau 1 đêm thôi ..em ko tin em mất anh ..em ko thể tin chỉ sau 1 đêm ..đêm trứoc anh còn nói nhớ em ..đêm sau anh nói anh yêu ngừoi phụ nữ khác rồi ..ngay lúc đó lòng tự trọng trong em chúc anh hạnh phúc ..em đồng ý dừng lại ..nhưng em đã quá tự tin vào bản thân mình rằng anh cũng sẽ chẳng là gì ..ko có anh em vẫn đứng vững ..em sai ..khi anh đi em ngã sóng xoài ...ngã dập mat xuống đất ..ko đỡ nổi ..và anh đã đi ko 1 lần ngoảnh lại để thử nhìn em ngã thế nao ....
    hôm nay đây ...khi em tự tin nói rằng em đã đứng dậy được ..nhưng quỷ tha ma bat là vì sao em vẫn còn yêu anh ..em đã đứng dậy đuọc rồi ...em ngẩng mat lên với trời là em đã có thể đứng dậy ..vững chãi và bứoc đi ..nhưng tình yêu vẹn nguyên ..chỉ thay đổi chăng đó là ngày xưa em chỉ biết cho đi thì bây giờ em đã biết giữ lại ..giữ lại cho riêng mình ..cảm nhận riêng mình ..vẫn nhớ anh ..vẫn lâu lâu hay nt cho anh ..nhắc anh nhớ ăn uống đầy đủ ..giữ gìn sức khỏe ..và biết anh và ngừoi phụ nữ kia vẫn bên nhau ..biết ..nhưng đâu còn lòng ghen ghét hay hận thù gì nữa đâu ..bình thản hết sức mà ...bình yên lắm mà ...vậy mà hôm nay đây ..buổi tối hôm nay ..khi em gọi đt cho anh ..chỉ định hỏi thăm anh vài câu ..vì em và anh lâu lâu vẫn có những cuộc đt hỏi thăm nhau ..trêu nhau cuòi vui là bt mà ..thế nhưng hôm nay ..ngừoi nghe máy là ngừoi phụ nữ đó ...em phãi giữ bình tĩnh lắm mới ko làm rớt cái ĐT ..tay run ....em hỏi rất đàng hoàng là anh đâu ? ngừoi đó nói anh dang trong buồng tắm ...uh thì biết thế ..vậy mà cảm giác ai bóp nghẹn ***g ngực ..nhưng trấn tĩnh lắm và xin phép nói chuyện với ngừoi đó như 2 ngừoi phụ nữ với nhau ..em là ngừoi cũ ..là quá khứ ..em nói mong 2 ngừoi HP ..nói ngừoi đó hãy yêu thưong chăm sóc anh ..vì giờ đây em ko còn có thể làm đuọc những điều đó nữa ..đã rất van hóa và lịch sự trong cuộc nói chuyện ngoài ý muốn đó ..tuy nhiên ..sau đó ..anh gọi lại cho em ..và nói gì nhỉ ..tai em như ù đi ...trứoc mặt ngừoi phụ nữ đang ở bên cạnh anh ..anh muốn chứng tỏ điều gì ..anh xưng mày tao với em ..gào lên là " mày đừng gọi đt cho tao nữa ..tao ko muốn nói chuyyện với mày ..mày đã nói gì với ngừoi ta ..tao yêu ngừoi ta ..mày hiểu chưa "... nhiều nhiều lắm những gì cay độc ..em ngỡ ngàng ..anh muốn chứng minh điều gì vậy???
    thất vọng nhỉ ..sau khi cup dt ..em nt nói em that vong ve cach ung xu vô văn hoa cua anh ...vây thôi nhé ..em đã tự tin em đứng dậy đuôc rồi ..nghĩa là em ko ngã nữa ..rất may cho em ..tình huống này xảy ra trong hôm nay ..ngày mà em ngẩng cao đầu nói với anh rằng ..em hết nợ anh ..em trả nợ xong cuộc tình này rồi ..và mỉm cừoi bứoc đi ..ko 1 giọt nứoc mắt ..em đã lớn rồi anh ..ko còn là 1 cô bé nông nổi ngày xưa nữa ...

Chia sẻ trang này