1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    tình trạng hơi tồi tệ 1 chút ..sức khoẻ ko ổn rồi ..mệt mỏi lắm í ..ko ngủ được ..khó ngủ trở lại ..đêm nào cung 5 hay 6h sáng mới ngủ được ..ngủ đến 14h30 dậy đi làm mà ko dậy nổi ..lúc nào cũng thấy mệt ..đầu thì đau ong ong ..chết chết rồi ..huhuhuh ..ko ổn rồi ..sao đây ...cố thử đi nằm sớm xem có ngủ được ko nhé ..ko thì chết sớm đấy
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    những giấc mơ ảo ảo ..thực thực làm mình thật sự rất mệt khi ngủ dậy..mình ghét những thứ ảo tưởng ..mình ghét những điều mơ màng như sương khói ..ko chắc chắn ..ko nắm bat được ..bực cả mình..vậy mà gần đây đêm nào cũng mơ thấy những điều hư ảo đó ..chán ..tâm trạng oải quá ..ko muốn đi làm ..chán gì mà chán thế ko bít ...muốn đi Phan thiết chơi quá ..mùa hè mấy resort khuyến mãi giá phòng rẻ quá ..huhuhuh ...mà có ai đâu mà đi ..buồn chít được
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào
    Dù cho mây đen bao kín bầu trời
    Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây
    Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi
    Tình yêu đam mê khiến quá điên dại
    Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây
    Hãy quay về nhìn lại mình
    nhin lại giòng sông, là giòng sông diễm xưa
    Hãy quay về để một lần được nhìn .một lần được nghe lời ngọt ngào ru thiết tha
    mẹ là suối tắm mát những tháng năm dài .là sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền .là mây xanh bao quanh cho cuộc đời con .. là nắng ấm áp toả xuống con đường .cho con thơ tiếng nói ban đầu .co tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    khong con ai đi chung 1 đời .ko còn ai chia sớt nông say ..ko còn ai chia lời thở than...đêm tôi về độc bước đơn côi . không còn ai tôi đi 1 mình cùng với bóng qua cánh đồng đời .chỉ 1 màu rêu phong cỏ úa ...người xa khuất như mây mịt mù .còn lại tôi xanh rêu đời mình .mai tôi về mưa thu che lối .băng qua trời .toi cõng bóng tôi .....không còn ai ..tôi khóc 1 mình
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mình bat đâu biết nhau qua 1 topic của anh ở diễn đàn TTVN phải ko? lúc đầu chỉ là những sự đồng cảm của 2 con ngừoi ..mới quen nhưng lại có cảm giác như quen từ rất lâu rồi ..những câu chuyện anh kể về anh ..về cuộc sống ..về những chuyện buồn ..còn em .. 1 cô gái sống tình cảm ..từng cay sống mũi khi nghe những câu chuyện của anh ..và tự nghĩ sẽ mang đến dâng tang anh tình yêu để bù đắp lại những gì anh đã trải qua ..mình đã từng có những tháng ngày sống bên nhau thật vui vẻ ..hạnh phúc ..chia sẻ cùng nhau ..ngay cả lúc trong ví anh đầy tiền và ngay cả lúc ví anh ko còn 1 đồng nào .ở bên nhau ..lo lang ..quan tam nhau ...tất cả những kỷ niệm đó mãi mãi ko bao giờ nhạt phai trong em..những buổi tối ngồi ở quan cafe Tựong đá ...em cú thấy mình ấm áp khi ngồi bên cạnh anh trên đầu là cây dù ..và trời mưa ...ngày anh về lại HN ..1 buổi chiều nhạt nắng ..em chỉ tạm biệt anh ở cổng quán cafe Văn Cao ..em đã chạy mà ko dám ngoảnh mặt nhìn lại ..vì em sợ mình sẽ khóc ...anh đi rồi .. 1 mình em ở sg này ..thấy trống vắng và nhó thưong thật nhiều ...nhưng vì tôn trọng anh và tôn trọng cuộc sống của anh ở HN..mình chỉ thừong liên lạc qua Đt .và em quen và ngủ quên trong tình thưong và chiều chuộng của anh ..anh đã từng rất thưong em ..rất chiều em ..điều đó vô tình làm em thành 1 đứa trẻ hư phải ko anh ..em quen anh hay bat em day sớm ..ko cho em ngủ nứong ..em quen mỗi buỗi tối anh đều hôn và chúc em ngủ ngon .
    ..khi anh ở HN ..đã ko tránh khỏi những phút giây hình ảnh của em ko ở trong lòng anh ..nhiều cô gái đã đến và làm anh cảm thấy ko cần em nữa ...em đã bay ra tận HN ..để thử tìm lại anh 1 lần nữa ..Q của em ..từng là của riêng 1 mình em ..em và anh ..nơi đã từng chỉ có mình anh và em ..những ngày bên anh ở HN ..mỗi đêm ngủ bên anh ..em đều nói ..anh hãy nắm tay em ngủ nhé ..và anh nắm tay em ..dù thế nào anh cũng dừng buông tay em ra nhé ..anh hãy nắm tay em ..dắt em đi cùng anh trên con dừong dơi này ..dù bao nhiêu khó khăn hay chông gai ..em cũng nguyện sẽ ở bên anh mãi trong cuộc đoi này ...em và anh .đồng hành trên 1 con đừong ...dài lắm í ...tất cả ..tất cả những kỷ niệm ..dài miên man
    ......ngày anh tiễn em ở sân bay ..khi anh quay lưng đi ..ko biết rằng sau lưng anh ...còn có em ...nhìn mãi dáng anh khuất sau cánh cửa kiếng tại nhà ga sân bay Nội Bài ..em chạy vào toilet ..khóc ..và ko hề biết rang đó có thể là hình ảnh cuối cùng của anh còn ghi nhận đựoc trong mắt em ..em và anh ..đã cùng nhau đi trên 1 đoạn ừong ..đầy khó khăn phải ko?....những lúc ko tránh khỏi sự cãi nhau ...mình vì tình thưong mà nhừong nhau 1 chút ..mình vì tình nghĩa gắn bó mà nhịn nhau 1 chút ..em nhớ anh đã chiều em như 1 cô bé bé bỏng những ngày em ở bên anh ở HN ...1 buối đêm mùa hè trời mưa ..anh chở em đi qua những con phố đầy mùi hoa sấu ...
    ....rồi 1 ngày ..có 1 điều lạ ..xuất hiện .và điều lạ nhảy xổ vào đoạn duòng em và anh đang đi và vừa qua những đen tối nhất ...điều lạ đó ..làm 1 vết nứt sâu ..thành 1 cái hố sâu thăm thẳm ..chia cat em rời xa anh ..em giơ tay ra với ..nhưng em nhìn thấy anh mà ko thể với lại đuọc ...anh dần xa em ..mất hút ..hố sâu đó đã hút anh đi mất khỏi em ..xóa tan đi tất cả kỷ niệm ..tình yeu thưong ..tình nghĩa ..sự hy sinh ..trách nhiệm ...những đoạn duong mình đi qua với nhiều khó khăn và chông gai trong anh ..giá mà anh có thể hiểuđựoc..em đã đau khổ và suy sụp như thế nào những ngày tháng đó ...kinh khủng lắm ...em sụt kg ...ốm đi ...khóc nhiều ..trí nhớ giảm sút ..mất ngủ lien tục ...em phải uống thuốc thàn kinh ...và đã 9 tháng qua ..mổi sáng thức dậy em luon tự hỏi ..anh vẫn còn đó phải ko? ..mỗi ngày em đều vào ttvn đễ đọc tất cả những bài viết của anh ..em lên google search nick của anh ..em cứ đi theo anh để biết rang anh vẫn khỏe ..vẫn làm việc tốt ..vẫn vào mục rao vặt để up hàng cho showroom ....sự cảm ứng tâm linh khi tình yêu em dành cho anh quá lớn đã làm em có quá nhiều giấc mơ nhìn thấy anh ..nhìn thấy đưoc cuôc sống của anh mình đã ko còn nhìn thấy nhau đúng 1 năm rồi
    em hiểu ..em đã từng là 1 phần trong cuộc doi của anh ..và sẽ mãi là 1 phần trong cuộc dời của anh..ở 1 góc khuất nào đó mà anh giữ riêng cho bản thân mình ...anh đã nuông chiều em quá ..làm rm thành 1 dứa bé hư.....nhưng qua thời gian ..em hiểu mình đã lớn lên rất nhiều ..em có thể cứng cỏi ..bản lĩnh với bất kì ai ..nhưng riêng anh ..em xin góc khuất cho riêng mình đuoc la chinh em
    ??..anh này ..anh co biết còn những điều em chưa kịp làm khi em duoc ở bên anh ..và bây giờ khi xa rồi em ko còn cơ hội để làm đó là gì ko????????..đó la em chưa cắn anh bao giờ nè ..em chưa hôn lên trán anh bao giờ nè ..em chưa hôn lên toc anh bao giờ nè . ..và còn 1 điều nữa ..đó là em chưa thể làm cho anh yêu em thật nhiều bao giờ nè ..đó là điều em tiếc nuối nhất ..anh ..em cừoi nè ...anh có thấy em cừoi lần nào mà có nứoc mắt chảy ra chưa ??? ..thời gian ko còn kịp trổ lại để em còn có cơ hội làm những điều em chưa kịp làm ......nay ..em đứng lại ..cúi đầu ..nhừong đừong anh đi qua ..anh đi qua đời em .anh đi ...em sẽ ở lại ..giữ vẹn nguyên tình yêu này ...em thuộc về cuộc đời anh ...xin anh hãy nhớ .em thuộc về cuộc đời anh ..cuộc dời em thuộc về anh ..anh àh ..I''m sorry
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    cố đi ngủ sớm thui ....rồi lại đi bơi lại thui ..cố lên ..ko thì ko được đâu ..sức khoẻ của mình kém lắm ..rồi lại nhanh lão hoá ..nhanh già ..nhanh xấu ..ko được ..mình phải vui khoẻ trẻ đẹp ..ko được thức đêm nữa ..phải tập lại cuộc sống tốt đẹp hơn nhé ..cố lên
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ngày chủ nhật bình yên ...chuẩn bị đi lễ rồi đi làm ..hic hic hôm nay làm ca đêm ..tình hình là lại ốm đi rồi ..vì ko chịu ăn ..cứ nhịn hoài ..hôm qua ..5h chiều mới ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày ..hôm nay cũng vậy ..giờ này vẫn chưa có gì trong bụng ..mệt thật đấy ..thôi thôi ...đi tìm gì ăn đây ..hình như sắp bị ốm roài ..ho roài ..chết
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Sg mưa ...mưa tầm tã từ lúc chiều ..lúc đi lễ ra là mưa trắng xoá ..đến giờ đi làm ..đội mưa mà đi ..nước ngập xâm xấp mat đường ,,mưa to quá ..cái áo mưa mong manh ko che nổi ..quần áo ướt như chuột lột đến chỗ làm ..ko sao ..thay đồng phục ngon lành cành đào ..còn quần áo thì treo lên phơi ..hôm nay ..1 ngày mưa ..mưa đến tận tối khuya mù mịt ..ế ..khách vang hoe ..tưởng đâu được về sớm ..ai ngờ người tính ko bang trời tính ..máy bị down ngay lúc khách ào ạt tính tiền đi về ..huhuhuh ...thế là tất cả đều làm thủ công bằng tay ..đến khi máy hết sự cố thì phát hiện ra quá nhiều sự cố về tiền ..huhuh ..ngồi cộng máy tính cả trăm cái bill lại ..chết chết ..làm về trễ quá ..đã vậy ..trời mưa ..khiến sg lạnh thật lạnh trong đêm ..sương mù mờ mịt ..chạy xe máy về ...về đến nhà ..quên mất đt hết pin ..sao mà gọi cho ai mỡ cửa đây ..đang suy nghi thì cái cửa mở ..hoá ra mami chưa ngủ ...thức đợi mình về ..bỗng nhiên thấy thương mami quá ..huhuh mình đúng là bất hiếu ..còn mami thì luôn yeu thương con như vậy đó ..mami nói ko ngủ được vì con chưa về nên chờ cửa ..hic hic hơn 2h đêm chứ có sớm đâu ..tự nhiện chợt nhận ra ..từ đó đến giờ mình khóc lóc đau khổ vì 1 cái thằng người dưng nước lã thật chẳng ra làm sao ..có bao giờ mình nghĩ đến mami yêu thương mình như thế nào ko nhỉ ..thế là từ nay hết nhé ...mami là số 1 ...còn lũ đàn ông ...vứt hết ....đi tắm ..chuẩn bị đi ngủ đây ..mami ..i love you so much
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay ko hiểu sao ko vào được ttvn nhỉ ..mà mấy hôm nay cũng nothing để mà tâm sự .. giờ cuộc sống mỗi ngày là ăn ..ngủ ..đi làm ..đi bơi ...hết ...hôm nào off thì đi ăn ốc ..uống cafe ..xong ..thoải mái ..ko nghĩ ngợi bất cứ điều gì ..lại sắp lên kg cho mà xem ..mấy hôm nay lại ăn nhiều trở lại huhuh
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ttvn dao nay cùi bắp quá ..3 .4 ngày ko vào được ..chắc nó sap bị die rồi ..chán ...

Chia sẻ trang này