1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ô hô ..hôm nay mới nhận lời mời phỏng vấn mới hhahahah nơi làm việc nếu oki là ở HN ..ô hô ..buồn cười nhể ..nếu mình ra HN làm việc thì sao nhể ..mới nghĩ vậy thui là đã méc cười roài ..thôi thôi ..đi ngủ đây ..heheheh
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chà chà ..hơi bị khó khăn nhể ...đầu tiên khó là cái vấn đề tập nhảy vủ điệu tango chuyên nghiệp để thứ 6 tuần sau biểu diễn cho birthday party của KS ..chà chà ..khó nhỉ ..mình có biết nhảy tango bao giờ đâu chứ huhuhuh ..nhận lời rồi ..ko từ chối được ..có 5 ngày để tập và chuẩn bị trang phục ..chết chết
    cái khó thứ 2 là ...nếu mình ngược ra HN đi làm thì mình sẽ sống ra sao nhỉ ?? ko có ai hết ..và HN là 1 nơi đầy đau khổ của mình ..là nơi có những con người đã từng giết chết mình ..mình liệu có bốc đồng quá ko khi ra Hn sống va lam viec 1 minh ???? và còn cả con người đó nữa ??? gặp lại hay ko bao giờ gap nhi? ...mà mới nghĩ vậy thui ..hihih chưa chac chan đâu
    cai kho thu 3 : sap tơi ..mình đang có xu hướng mới trong công việc ở SG ..phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh cho 1 thương hiệu quần áo .....vậy nên ở SG làm công việc này hay ra Hn làm công việc kia nhỉ ???
    mình ghét phải lựa chọn quá ..huhuh
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Sắp ra HN ah? Nếu ra thì ới cái, dẫn đi chơi phố phường, ăn quà bánh vỉa hè cho biết.
    PS: dạo này đầu óc căng thẳng, nên ngại đọc cái gì dài dài lắm, nếu hiểu nhầm ý thì apologise nhé.
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chưa đâu bạn ui ..80% la ko ra đâu ..hihih ...vì mình ghét HN lắm ..sorry bạn nha ..ghet HN vi HN là nơi làm mình tổn thương nhiều nhất ..nơi để lại quá nhiều đau khổ ..và mình thật lòng ko còn muốn đặt chân đến mảnh đất này 1 lần nao nữa đâu ..buồn lắm ...ra HN chỉ có chết dài trong kỷ niệm và đau thương thui
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi lam cũng vui vẻ ghê ..hihih...mọi chuyện đều nhẹ nhàng ..vui vẻ với đồng nghiệp ..hôm nay lại còn mua cóc ổi mang vào ăn vụng nữa chứ ..hôm nay an nhiều kem và hoa quả quá ..uống nước ép cà rốt ..sinh tố dừa ..ôi cái bụng no căng ...mọi thứ đều ổn ...và đang xem đi xem lại cái video clip của Micheal jackson ..để tập cái điệu nhảy ..hihih số là cai birthday party KS lần này thì đến lượt phòng ACC đảm nhiệm văn nghệ ..mấy ông ấy lấy đâu ra cái video clip cua MJ ..tập nhảy ..mình và 1 bé nữa sẽ nhảy cùng MJ 2 đoạn ..cũng máu lắm .hahahah nên đang xem cai video clip để hoc cac bước nhảy ..công nhận dao nay minh rảnh ghe
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Giọt nuớc mắt em rơi khi anh nói lời chia tay.
    Giọt nuớc mắt em rơi khi anh buớc chân về với người .khi em ve trời xanh không mây bay ,em nghe chiều mùa thu không lá rơi .mua đông đến bên em nguời ơi
    Giọt nuớc mắt hôm nay rơi trên tiếng cuời hôm qua. Giọt nuớc mắt mai sau rơi trên những con đuờng xứ lạ ..đôi tay nào diù em trong mưa bay, đôi môi nào vua hôn em đắm say ..rồi giây phút trái tim anh đổi thay
    tình đầu đã đến xôn xao đại duơng nguời ơi rồi làn sóng cuốn lời yêu thuơng rời xa tầm tay, một lần mãi mãi anh quên muà thu tóc mây để vội đi tìm muà xuân bên nguời yêu moi
    cuộc dời vẫn thế con tim thuờng hay đổi thay nguời về cuối phố long lanh giọt suơng tràn mi một làn tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi rồi từ đây em đi giữa mênh mông cuộc đoi
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vẫn buồn buồn nhể ..dạo này lại hay nghĩ ngợi chuyện xưa rồi đấy ..thấy bóng dáng vẫn thấp thoáng ..hình ảnh vẫn chập chờn ..ko sao..mình mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều ..mình bản lĩnh hơn xưa rất nhiều ..mình sẽ đối đầu chuyện này dễ thôi mà ..chuyện nhỏ í mà..giờ đi tắm ..chuẩn bị đi ngủ đây ..
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ..1 ngày thật buồn ..thật sự rất buồn ..muốn khóc mà ko thể khóc được ..có những điều tàn nhẫn hơn mình tưởng nhiều ..thôi ..dừng lại vẫn còn kịp ...tất cả vẫn còn kịp để nhận ra rằng mình vẫn còn là chính mình ..là 1 bài học .. là 1 kinh nghiệm ..chỉ đơn giản thế thôi ..có những con người cho dù co9 đi bên họ cả đời cũng ko bao giờ hiểu thấu hết tâm gan của họ ..và mình bị đánh bật ra ..và mình chỉ là con số 0 ..ko sao ..đã tự bảo rằng bây giờ mình bản lĩnh hơn xưa rất nhiều .nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi ..... ngoài trời ..những cơn giông ..sấm chớp sáng loè ..báo hiệu 1 cơn mua to ..uh thì mưa đi ..hôm nay trời nóng lắm ..mưa rồi ..những hạt mua rơi trên mái nhà lộp bộp kìa ..mưa nhé ..mưa cho mát ..ngủ cho ngon
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em đã khóc ..uh thi em khóc ..thương quá ..thương nhớ quá mà người ơi ...mọi hình ảnh dồn dập về trong em ...nhiều cảm xúc quá ..mà những con người đều đã ở rất xa ..ko còn 1 ai ....đã ở rất xa ..ko còn 1 ai còn nghe thấy tiếng em nghẹn ngào ..ko còn 1 ai nhìn thấy những giọt nuoc mat từ khoé mắt em ..ko còn 1 ai nghe duoc lời em nói ..ko còn 1 ai chợt nhớ về 1 khoảnh khắc ..những nghiệt ngã ..chỉ mình em ..1 mình em ..

Chia sẻ trang này