1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    mỗi con người là 1 số phận
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cái hình này hay, cũng có đôi chút ý nghĩa nữa
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vừa đi làm về ..hom nay sg mưa to nhỉ ..ngồi nhìn qua lớp kiếng ..thấy mưa xối xả ..nhìn xuống nhà hát TP ..đường phố vắng ..vài chiếc xe máy ..vài chiếc ô tô lao nhanh ..mat duong loang loáng nuóc dưới những ánh đén vàng vọt ..nhìn xuống bậc tam cấp ngay trước nhà hát TP ..nhìn xuống và chợt nhớ rằng ..hình như nơi ấy ..ngày xưa ..có từng in hằn 2 dấu chân ..in hằn 2 cái bóng nghiêng nghiêng chạm vào nhau ....quá khứ là quá khứ ..hoài niệm mãi vẫn là hoài niệm ..ko sao ..lúc đi làm ra ..mưa còn lâm râm ..ko mặc áo mưa ..mặc mỗi áo khoác mỏng ..chạy về ..về nhà ấm áp ..ngoai đường thì lạnh lẽo ..chiên cơm nguội ăn ..hihih...trời mưa ăn cơm chiên ngon hơn ăn hoành thánh và cơm gà trong KS ...trong tủ lạnh có nho và sầu riêng nữa ..2 món mình khoái ..hihih ..hôm nay ngủ sớm ..mai dậy sơm ..huhuh mai làm ca sáng ..ghét ..
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện hay quá . Cám ơn XinhNhatTtvn .
    (hehehe, vậy là dù anh có đang bị ế vợ nhưng phải ráng .. làm ngọn nến thứ 4 , just kidding)
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hihih anh thuyền độc thân vui tính thế ..ko nhận ra em hà ..em là bediudang ne ..cuộc sống này phải biết hy vọng anh ah ..có hy vọng sẽ có mục tiêu để phấn đấu và rồi sẽ thành cong
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, em nói, anh mới dám nhận ra . Anh xem hình của em, cứ ngờ ngợ . Té ra là em . Không nhận ra đuợc vì dạo này hình như em trổ mã đấy nhé . Nhìn *hot* . Thảo nào lấy nick này .
    À, anh chưa hiểu mấy về đề tài của topic này . "em viết cho em" là có phải , topics này viết về gi vay ? La đã từng yêu, rồi chia tay, và bây giờ chỉ còn mình em viết cho em ?
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hihih cám ơn anh về lời khen ..thật ra em yêu nick bediudang của em nhất ..nhưng vô tình đã bị khoá vô thờihạn rồi ..nên em đành reg nick mới ..mà nick mới này ko phải do em reg ..mà do người đàn ông trong topic này reg cho em ....mà cho dù nick nào thì cũng ko quan trọng ..vì em mãi mãi vẫn là chính mình..ko thay đổi
    nói về topic này của em ..thật ra nó ko đi theo 1 chủ đề chính nào cả ..mà nó chỉ là những cảm xúc đời thường của em ..tất cả ..những gì thuộc về phạm trù cuộc sống của em ..em mang viết vào đây ..như 1 cuốn nhật kí ....những gì em đã trải qua ..hàng ngày ..em mang viết vào đây ..để rồi lâu lâu đọc lại và rút ra được nhiều điều ..topic này từ đầu đến cuối là em viết hết ...chuyện 1 tình yêu buồn ..và em đã phải vượt qua như thế nào ..tất cả ..đều ở đây ..anh thuyền có topic viết về 1 thời ấu thơ cũng hay lắm ..nhưng đọc thì thấy khác với tuổi thơ của em quá
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Để anh đoán nhé, tuổi thơ của em là .. dịu dàng ! hehehe đúng không ?
    (đóan trúng là phải có thưỏng đấy nhé)
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Để anh đoán nhé, tuổi thơ của em là .. dịu dàng ! hehehe đúng không ?
    (đóan trúng là phải có thưỏng đấy nhé)
    [/quote]
    hehehe ..anh thuyền giỏi quá ..đúng là em có 1 tuổi thơ cực kì dịu dàng ..tuổi thơ của em có đầy ắp những mùa hè về quê ngoại ..nhưng chẳng xa xôi gì ..Q Gò vấp thui ...nhưng cách đây 20 năm thì đó được xem là quê ..vì có đồng ruộng ..những con đường đầy sỏi ..2 hàng rào dâm bụt ..nhiều ao ..sông ..cây trái xum xuê ..nhà này cách nhà kia xa xa ..tắm mưa bat ốc ..bat cua bi cua kẹp ..hái đầy trái sim ..trái bình bát ....những hàng dừa mát rượi ...hay chơi trò bán đồ hàng ..rồi trưa hay trốn đi tắm sông ..cây cối đủ thứ trái ..mận ..xoài ..ổi .mít ..măng cầu ..tuổi thơ em tuyệt vời lắm

Chia sẻ trang này