1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hihih ..cuối ccùng cái birthday party cũng thành công tốt đẹp ..hahahaha tiết mục văn nghệ nhảy Mai cồ được vỗ tay nhiệt liệt hahahaha ..buồn cười ko chịu được ..vì ko ai bít rằng có 1/2 đoạn nhảy là do mình tự chế xì lế ra ..ko hề có trong video clip ..cũng ko hề có trong phần tập dượt ..gặp người quen hỏi " tập lâu ko mà nhảy hay vậy " ...
    " dạ em tập 3 ngày " ....trong bụng nghĩ thêm ..uh tập 3 ngày thật đấy ..nhưng hôm nay diễn thì nó khác hoàn toàn với 3 ngày tập ..trớt qướt hahaha..mà ai cũng khen ..buồn cười chết được ..giờ bảo nhảy lại thì bó tay vì em cũng ko thể nào nhảy được vì em toàn nhảy chế .. cuối cùng đọng lãi 1 chữ VUI thôi ..cái bánh kem to oành ..to bằng cái bàn vi tính của mình ..trên ổ bánh toàn trái cây ...bánh kem hôm nay ngon xế ko bít ...bánh kem nhân mứt dâu ..ôi ..ngon tuyệt ....àh hôm nay mọi người con khen mình giống nữ miu .... ..váy đen ôm sát ..vớ da đen ..giày cao gót đen ..găng tay đen ..ui ui ..mọi người đều bảo ko nhận ra mình ..khác quá ..thui đi ngủ ..mai làm sáng ..bye bye ..ngủ ngon
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đi làm vui vẻ ..chiều về nhà thì cũng rất vui khi đưa cháu đi ăn ..đi chơi và đi nha thờ ..yêu quá những đứa trẻ con ngây thơ ..thánh thiện và cực kì dễ thương ....bây giờ ..chuẩn bị đi ngủ ..sáng mai 5h30 phải dậy ..để tham gia chạy bộ từ thiện .. thấy cuộc sống này nhiều ý nghĩa hơn mình tưởng nhiều ...sắp tới thì sẽ tham gia từ thiện tổ chức tết trung thu cho các em cơ nhỡ ..mình lảm những điều này chỉ vì muốn cảm thấy rằng mình cần phải sống ý nghĩa hơn ..sống tốt hơn ...chứ ko như trước ..1 cs buồn tẻ và làm cho mình nhu nhược yếu hèn ..cố lên ..mọi thứ đang rất tốt đấy ..oki nhé
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ..sáng nay đi chạy bộ từ thiện do BBGV tổ chức .ko ngờ lại đông vui đến vậy ..mình cứ nghĩ leo tèo ít thôi ..hoá ra ..hơn 6 nghìn người ..ac ac ..đông dã man con ngan ..mà vui ơi là vui ..mọi người la hét ..nhảy múa um sùm ..chạy dọc đường Le Duẩn ..đông khủng khiếp ..tối xem tivi thấy có quay lên tivi ..hihih mà ko thấy mình trên tivi đâu ..chỉ thấy mấy người đi chung với mình thôi ..vì lúc đấy mình đứng vào 1 góc nghỉ mệt ..ko tham gia vụ hát hò nhảy múa công nhận vui ..đi chạy về còn được phát mỗi em 1 quả dưa hấu đem về hahahaha...vui quá ..lần sau mình sẽ lại tham gia tiếp ...
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay miền trung có bão to ..nên SG thời tiết u ám xám xịt ...gió to và hơi lạnh lạnh nữa .....hôm nay mình được off ..nghỉ ở nhà thoải mái quá ..dêm qua ngủ 1 giấc ngủ rất ngon va sâu ..chút nữa mình sẽ đi bơi ...phải vận động thể thao chút ..:) ...ngày mai vẫn được off nên sẽ đi spa xông hơi massage chút nghỉ 3 ngày liên tục cũng đã ghê ...nhưng hơi bị tốn tiền ..heheheh ngày nào off là ngày đó tốn tiền nhiều ..chán ghê ..tiền cứ như giấy í ..vèo vèo hết trơn huhuhuh ..thôi bạn gọi đt rồi ..đi bơi đây
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn buồn 1 chút ......ko suy nghĩ nữa ..đi ngủ nhé ..sáng mai maybe là đi uống cafe với 1 người lạ
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    di uông cafe với người lạ ..cũng vui vui ..ngồi tám tùm lum chuyện ..sau đó ..alo 2 con mắm đi ăn lẩu kem ....lẩu kem ngon xế ..:) bây giờ thì hơi chán chán 1 tí ..có khi chút nữa đi ăn lầu ...xem tình hinh thời tiết thế nào ..
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7URry4FVFp
    I''m sorry I didn''t mean to call
    but I couldn''t fight it
    I guess I was weak and couldn''t even hide it
    and so I surrender just to hear your voice
    I know how many times I said I''m gonna to live with out you
    and maybe someone else is standing there beside you
    but there''s something baby that you need to know
    that deep inside me I feel like I''m dying
    I have to see you it''s all that I''m asking.
    Vida, give me back my fantasies
    the courage that I need to live
    the air that I breathe
    carino mio, my world becomes so empty
    my day''s are so cold and lonely
    and each night I taste
    the purest of pain.
    I wish I could tell you I''m feeling better every day
    that it didn''t hurt me when you walked away
    but to tell you the truth I can''t find my way
    and deep inside me I feel like I''m dying
    I have to see you it''s all that I''m asking.
    Vida, give me back...
    em xin lỗi vì em ko cố ý gọi cho anh
    Nhưng em chẳng thể ngăn nó lại được nữa.
    em nghĩ em quá mềm yếu nên chẳng thể che dấu
    và em gọi chỉ để nghe giọng nói của anh
    Biết bao nhiêu lần em nói mình sẽ sống chẳng cần có anh
    Và có thể một người khác đang ở bên anh
    Nhưng anh yêu,có 1 điều anh phải biết
    Rằng trong sâu thẳm em đang chết từng ngày
    Tất cả những gì em đòi hỏi chỉ là được nhìn thấy anh thôi.
    Vida, hãy trả lại cho em bao mộng tưởng
    Như nguồn động viên để em sống
    Như nguồn khí mà em phải thở
    carino mio, thế giới của em trở nên quá trống trải
    Ngày thật dài và quá cô đơn
    Và mỗi đêm em phải nếm trải
    Nỗi đau trong lòng.
    Ước gì em có thể nói với anh rằng em sẽ khá hơn từng ngày
    Rằng khi anh ra đi chẳng làm em đau đớn
    Nhưng nói thật lòng em dang lạc lối
    Và trong sâu thẳm em đang héo mòn
    Tất cả những gì em đòi hỏi chỉ là được nhìn thấy anh thôi.
    Vida, hãy về đây bên em ...
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    nghe bài hát này mà buồn quá ..chợt nhớ ........................cái chăn ..cái gối ..ngày xưa ...........ko biết anh có còn giữ chúng ko???????????hay đã vứt bỏ xó nào nhỉ .......
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường như bao ngày bt khác ....đi làm ..về nhà ..ăn uống ..online ...nghe bài hát yêu thích ..trời sg mưa......àh..hôm nay hơi bùn 1 chút ..vì hôm nay là last day của manager của mình ..bà ấy cực kì thân thiện và gần gũi ..thế là mai mốt ko còn gap lại bà ấy nữa ..bà trở về philippine quê hương của bà ..bà ấy nói cám ơn mình ..vì mình là người hay giúp đỡ bà ấy nhất ..bà ấy nói về nước bà ấy sẽ nhớ mình ..buồn buồn ..vì bà ấy thật sự là 1 manager tốt ..biết quan tâm đến NV và cực kì thân thiện ...thế là mất đi 1 manager dễ thương roài ..huhuh ..con mụ manager mới thì cực kì đáng ghét..ngày mai sẽ gặp ..ôi mình ghét cái con mụ này ..mặc dù ko thể làm gì được mình ..cơ mà vẫn ko ưa hehehe ..chan ghê ..
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi ..em ko còn nhìn thấy anh ..ko còn nghe giọng nói của anh ..ko còn nghe thấy anh cười ..ko còn biết về cs của anh 1 ngày có những điều gì xảy ra ..ko còn biết anh có khoẻ ko??..trời sắp vào đông ??ko còn biết anh còn bị đau dạ dày nữa ko? ko còn biết tóc anh dài hay ngắn ...ko còn biết anh có còn thói quen chiều chiều hay ra quán thánh ngồi uống trà ko??? ..ko còn biết ..mùa đông anh có còn lấy áo ấm của em ra mặc ko??...ko biết anh gầy hay béo ...ko biết anh có còn thích uống lipton chanh ko đường ???? ko còn thấy anh thậm chí trong những giấc mơ của em ..........lâu lắm rồi .....đêm nay ..anh có thể đến trong giấc mơ của em ko anh?? cho em được nhìn thấy anh cười ..được nghe thấy anh nói ..và được cầm bàn tay anh ..vuốt lên má em ...cho em được nhìn thấy anh ..dù chỉ là trong giấc mơ

Chia sẻ trang này