1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ki vay ta
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em đang ở 1 nơi bình yên ..1 nơi mà giờ này xung quanh moi thứ đều yên tĩnh ..xung quanh gió thổi mát lạnh vì ko có bất kì cái nhà nào sát vách ..màn đêm bao phủ cho sự yên tĩnh ..thỉnh thoảng ..tiếng động cơ máy bay ào ào ngang qua ..chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay TSN ...em thích không khí trong lành nơi đây ..em thích không gian yên bình nơi đây ..em thích nơi em tìm lại được chính em ..nơi của tình thân ấm áp ...em nghe được mùi của lá cây ..của hoa mận ..cây mận đang cách nơi em ngồi chỉ 2m thôi ..em yêu nơi đây ..nơi em sinh ra và lớn lên ..tuổi thơ của em đã trải qua ngọt ngào nơi đây ..và bây giờ ..sau bao biến cố cuộc sống ..sau bao thăng trầm sóng gió ..khi trở về nơi đây ..em thấy bao lo toan muộn phiền đều để lại sau cánh cửa ....đó chính là ngôi nhà của ngoại em ..nơi đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm ..tình yêu thương ..của ngoại với những người con..người cháu ..mảnh đất này ..tính đên nay đã 55 năm ..ngoại đã sống ở đây 55 năm ...bà thì còn ..nhưng ông đã đi xa rồi ..vậy mà cứ bước chân về nơi đây ..đứa con ..đứa cháu nào vẫn mường tượng ra ..cảnh ông ngoại chiều chiều ra cái ghế ngoài sân .mong ngóng từng người con ..người cháu về ..để rồi ..bồng bế ..đùa giỡn với lũ cháu lít nhít 5 .7 đứa xung quanh...em về nơi đây em thấy mình bình thản quá đỗi ....
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vô tình ..chỉ là vô tình thôi ..vào 1 topic mình đang viết bài trong đấy ...thấy bài viết của anh ..choáng váng 1 chút ..rồi lại định thần lại ..đau ..thấy đau và buồn ..mình ghét phải nhìn lại cái nick quen thuộc và thân yeu đó ..mình ghét sự vô tình cho mình nhìn thấy nick của anh ..thấy bài viêt của anh ....mình ko muốn nhìn thấy lại nick của anh ..nó ám ảnh mình ..ám ảnh trong tâm trí và trái tim mình ..cảm giác nghẹt thở ...ghét ...vì sao??? vì mình vẫn chưa quên sao????????????????????????...
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    và bây giờ ..chia tay đã là 1 năm 3 tháng ...lau lau mình cũng nghĩ về người đó ..ko biết họ sống thế nào ...có hạnh phúc ko??..lâu lâu cũng định gọi đt nhưng lại thôi ..lâu lâu cũng tự hỏi lòng ..có khoảnh khắc nào người đó còn nhớ về mình ko ...vậy đó bạn ..đén giờ mình vẫn chưa yêu lại được 1 ai khác ..buồn ghe
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    2 ngày bình yên đã trôi qua ..2 ngày thật sự rất thanh thản ..2 ngày với 1 cái đầu vô ưu ..2 ngày thật yên tĩnh .....rồi đến lúc phải về rùi ....tren con đường đi về ..hình như ..em ngửi thấy mùi gì quen quen ..tự hỏi phải ko nhỉ ???..cố gắng hít lại 1 lần nữa ...oh ..đúng rùi ..mùi thơm này quen lắm ...đúng thật rùi ..mùi hoa sữa ...SG đã có hoa sữa rùi đó anh àh ..thế là 1 mùa hoa sữa nữa đã đến ..đánh đấu 3 mùa hoa sữa đã trôi qua ..em yêu anh ..trong 1 mùa hoa sữa ..em xa anh cũng trong 1 mùa hoa sữa ..và bây giờ ..mùa hoa sữa nữa lại trở về ..làm em thấy nhớ quá những con đường ..1 thời ..2 đứa cùng đi chung ..hoà quyện mùi hoa sữa ..em hít hà mùi hoa sữa ..rồi hít ha lên vai áo của anh ..anh biết em đang nghe bài gì ko ..đêm nằm mơ phố ....nghe mà nhớ ..........
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    doi bung qua huhuh dang bi nhot trong nha ..ko co gi an
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Úi, chồng dạo này bận lăng nhăng quá. Gái gú thì cũng có tí ti, dưng mà chạ đâu vào đâu cả. haizzzzzz...
    Xong vụ này chồng lại iu vợ tiếp nha.
  8. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ..songha ..em bóp cổ anh chết giờ ....định quậy topic của em hả ..
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày trôi qua từng ngày thật buồn
    Một mình lang thang về miền cát trắng bơ vơ
    Nhớ những ngày thầm lặng hát trong tim
    Và nhớ những con đường một mình về giữa đêm khuya
    Không còn ai, không có ai, chia sớt buồn vui.
    Điệu nhạc vang lên dịu dàng, dịu dàng
    Từng ngày trôi qua giờ không chiếc bóng cô đơn
    Những nỗi buồn lặng lẽ đi qua
    Giọng hát thuở nào còn níu bước chân ai
    Xin về đây đêm nay sớt chia những vui buồn
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ..2h ...1 mình chạy về trên con đường lạnh lẽo ..trời mưa lâm râm ..lạnh ..khoác cái áo jean ..cài hết nút ..vẫn còn thấy lạnh ..mưa rơi lên mặt ...bỗng nhiên thấy muốn khóc lắm lắm ..mắt cay cay ..nhưng rồi ko khóc ..hứa sẽ ko bao giờ khóc nữa mà ...về đến nhà ..ấm lắm ..bây giờ chỉ muốn ở nhà ko muốn đi đâu hết ..nhưng đêm ngủ lại nằm mơ thấy giấc mơ sợ quá ..thấy mình đi vào 1 con nhỏ ..tối ..càng đi vào thì con đường càng hẹp lại dần ..sợ quá ..quay đầu lại ..chạy ra phía đầu kia thì hỡi ôi ..1 cánh cửa sắt đả khoá lại ..mình đã khóc lóc thảm thiết ..kêu ai đó mở cửa ra ..cho mình thoát ra ...lúc tuyệt vọng nhất ..thì có 1 người đã mở cánh cửa ra cho mình ...mình đã thoát ra được ..người đó là 1 người con trai ....mat may sang sua ..chan may dam ..

Chia sẻ trang này